"Gai Home" concert với những 'di sản' vang lên giữa dịp Giỗ Tổ linh thiêng
"Gai Home" concert gây ấn tượng mạnh nhất, lay động đến từng nhịp đập của hàng chục ngàn khán giả khi trình diễn vào đúng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hưng Yên với những thanh âm của: "Trống cơm", "Áo mùa đông", bản vọng cổ kinh điển "Dạ cổ hoài lang", "Sơn thủy khúc - Thuận nước đẩy thuyền", "Cô đôi thượng ngàn" đã tạo nên một không gian âm nhạc thiêng liêng.
Không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc. Đó là cuộc giao thoa giữa công nghệ trình diễn hiện đại và những giá trị văn hóa bền vững, khi các “Anh tài” cùng hàng chục ngàn khán giả cùng thăng hoa nghệ thuật.
Mang đúng tinh thần của một cuộc hội ngộ, "Gai Home" được thiết kế như một "cuộn băng cảm xúc", khán giả không chỉ là người xem mà cùng bước lên chuyến tàu đi qua 15 chương là những trạm dừng đầy cung bậc cảm xúc.
Từ những giây phút mở màn đầy xúc động với màn intro tái hiện hành trình solo của từng nghệ sĩ, chương trình đã khéo léo dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc: từ sự cuồng nhiệt bùng nổ của: Hỏa Ca, Superstar đến những khoảng lắng đọng, cổ tích và cuối cùng là sự thăng hoa của lòng tự tôn dân tộc.
Việc làm mới những tác phẩm di sản bằng tư duy âm nhạc đương đại không chỉ thể hiện sức sáng tạo của các nghệ sĩ mà còn khơi gợi niềm tự hào nguồn cội sâu sắc. Giữa biển người, những giọt nước mắt đã rơi khi giá trị truyền thống được tôn vinh một cách trang trọng và xúc động nhất.
"Gai Home" concert ghi điểm tuyệt đối nhờ sự chỉn chu trong khâu dàn dựng. Sân khấu hiệu ứng 3D, công nghệ visual LED kết hợp hệ thống nâng hiện đại, các màn bắn pháo hoa cùng các mascot hoành tráng đã biến mỗi tiết mục thành một tác phẩm nghệ thuật thị giác.
Bên cạnh đó, sự tươi mới còn đến từ những màn "đổi vai", làm mới trong các tiết mục. Điển hình là màn kết hợp giữa Jun Phạm và S.T Sơn Thạch trong "Sơn Thủy Khúc - Thuận nước đẩy thuyền" hay màn solo "Cô đôi thượng ngàn" phiên bản rock của Hoàng Hiệp, là Liên Bỉnh Phát với màn góp giọng cùng bạn gái Ngọc Kayla khiến sân khấu bùng nổ.
Với tinh thần "bình cũ rượu mới", các nghệ sĩ đã chứng minh rằng âm nhạc không có giới hạn, và mỗi sự kết hợp đều là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh đa sắc thái của concert. Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" một lần nữa khẳng định việc mỗi sân khấu đều có sự thay đổi và biến hóa vạn năng.
Đặc biệt, tại chương HIT, sân khấu được "trao trả" cho những dự án độc lập của từng "Anh tài". Điều này khẳng định một tư duy làm nghề văn minh: "Anh trai vượt ngàn chông gai" là bệ phóng, nhưng không phải là chiếc khuôn đóng chặt.
Sau chương trình, mỗi nghệ sĩ đều có sự bứt phá mạnh mẽ, mang theo "DNA" sáng tạo, mạnh mẽ, độc bản và tinh thần vượt chông gai của “gia tộc” để tỏa sáng trên con đường nghệ thuật riêng.
NSND Tự Long xúc động chia sẻ những giọt mưa như hòa quyện cùng mồ hôi và nước mắt của các "Anh tài" và gợi nhớ cảm xúc về những concert đầu tiên. “Từ đầu đến giờ những giọt mưa khiến chúng tôi cũng đã muốn khóc. Phải chăng là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của cả ông trời cũng hòa quyện với chúng ta có đúng vậy không”.
Ngay sau đêm diễn, cộng đồng fan đã dành "cơn mưa" lời khen cho chất lượng của concert. Một khán giả hào hứng: “Dàn âm thanh của Gai Concert lúc nào cũng tốt, xem qua góc quay xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một”. Nhiều người khác lại không cầm được nước mắt: “Set solo xúc động quá, cảm giác như được quay lại những ngày đầu tiên khi các "Anh tài" vừa mới ra mắt”.
"Gai Home" concert không chỉ là một concert thành công về mặt doanh thu hay hiệu ứng truyền thông, mà đã thực sự trở thành một dấu ấn truyền cảm hứng, khẳng định sức sống bền bỉ của một thế hệ nghệ sĩ tử tế và tài năng trên bản đồ giải trí, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Theo PLO
