Game thủ “ăn”... nắp bia!

Thứ năm, 28/12/2017 17:00

Biệt danh đó dành cho 2 game thủ Trần Thanh Hồng (1998, trú Phước Đức, Phước Sơn, Quảng Nam) và Đặng Văn T.K (2002, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chắc không sai chút nào. Bởi, chỉ trong thời gian chưa đầy 15 phút, cả hai đã “ăn” gần 100 nắp bia của một quán nhậu trên địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng tại cơ quan CA.

Dù sống tại 2 địa phương khác nhau và có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng do có chung sở thích là nghiện game online nên giữa Hồng, K. và Đặng Ngọc Thịnh (1999, trú Phước Đức, Phước Sơn, Quảng Nam) nhanh chóng trở thành những người bạn thân. Và cũng chính sự đam mê này mà cả ba đã sớm chọn cuộc sống “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”. Tối 16-12, Hồng, Thịnh và K. ghé đến quán Internet quen trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu) để chiến đấu trên thế giới ảo. Đến 2 giờ 30 ngày 17-12, hết tiền, cả ba bàn bạc đến quán nhậu Rơm (đường Châu Thị Vĩnh Tế, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để trộm tài sản. Sau khi thống nhất, Hồng điều khiển xe máy hiệu Sirius chở K. qua “mục tiêu”. 3 giờ cùng ngày, phát hiện quán nhậu Rơm đóng cửa nhưng vắng người, Hồng và K. đột nhập lấy trộm 1 đồng hồ đeo tay (trị giá 500 ngàn đồng) và hơn 90 nắp bia trúng thưởng (trị giá gần 2 triệu đồng). “Phi vụ” thành công, cả hai lên xe về lại quán Internet cũ để tiếp tục “cày” game. 8 giờ ngày 17-12, Hồng và K. mang nắp bia trúng thưởng đến đại lý bia đổi được 1,8 triệu đồng. Có tiền, Hồng, K. và Thịnh ăn uống và tiếp tục chiến đấu trên thế giới ảo.

Tối 18-12, Hồng và K. ghé qua quán Internet nằm trên đường Tô Hiệu (TP Đà Nẵng) để thử các máy chơi game tại đây. Đến 5 giờ ngày 19-12, tàn cuộc chiến nhưng thiếu tiền trả cho chủ nên Hồng và K. đành để lại chiếc đồng hồ trộm được rồi ra về. 21 giờ ngày 19-12, Hồng, Thịnh và K. lại gặp nhau tại quán Internet quen trên đường Núi Thành để tiếp tục chơi game. 3 giờ ngày 20-12, cả ba lại bàn cách đến quán nhậu Rơm trộm cắp tài sản. Cũng như lần trước, Hồng điều khiển xe máy chở K. qua đường Châu Thị Vĩnh Tế để “ăn hàng”. Phát hiện trong quán nhậu Rơm có bộ máy tính để bàn hiệu HP (trị giá 7,5 triệu đồng), cả hai nhanh chóng lấy rồi chở về quán Internet mà Thịnh đang đợi. Sau khi cất bộ máy tính vào một nơi an toàn, cả ba tiếp tục chơi game. 8 giờ ngày 21-12, Hồng và Thịnh mang bộ máy tính trộm được bán cho một người lạ với giá  250 ngàn đồng. Có tiền, Hồng và Thịnh trở lại quán Internet để trả tiền giờ.

Tối 25-12, trong lúc cả ba đang tiếp tục trò chơi trên thế giới ảo tại một quán Internet thì lực lượng CAP Mỹ An xuất hiện, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình và khai toàn bộ quá trình vụ việc. Mở rộng điều tra, Hồng khai nhận trước đó, đối tượng cũng đã chiếm đoạt một chiếc xe máy của người dân tại Bình Dương để làm phương tiện đi lại. Cụ thể, đầu tháng 11-2017, Hồng rời Đà Nẵng vào một cơ sở sửa chữa xe máy tại tỉnh Bình Dương để học nghề. Đến ngày 16-11, chủ cơ sở sửa chữa xe máy đưa cho Hồng 2 triệu đồng và chiếc xe máy hiệu Sirius để đi mua phụ tùng. Cầm tiền và xe trong tay, Hồng nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng. Vậy là thay vì đi mua phụ tùng về sửa xe cho khách, Hồng lấy tiền và xe rồi “dông thẳng”. Sau 4 ngày vượt hơn 1.000km bằng chiếc xe chiếm đoạt được, Hồng đặt chân đến Đà Nẵng. Tại đây, trong một lần ghé đến quán Internet để chơi game, Hồng nhặt được giấy tờ xe của ai đó. Sau đó, Hồng đến một tiệm sửa xe nhờ làm một BKS giả theo số như trong giấy tờ xe đã nhặt được. Có BKS mới, Hồng mang về gắn vào chiếc xe đã chiếm đoạt tại Bình Dương để làm phương tiện đi lại. Đầu tháng 12-2017, Hồng tìm gặp Thịnh và K. để bàn chuyện “làm ăn”.

Hiện CAP Mỹ An đã chuyển đối tượng cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG