Gần 36kg cần sa qua biên giới Lào – Việt

Thứ bảy, 01/03/2014 11:57

(Cadn.com.vn) - Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị cho biết, qua đấu tranh mở rộng Chuyên án 135L đã làm rõ thêm được “chủ nhân” của cặp loa thùng chất đầy cần sa khô (16kg) vô chủ tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, phát hiện vào ngày 13-3-2013.

Khép lại chuyên án này, CQĐT đã làm rõ được toàn bộ số ma túy mà các đối tượng trong chuyên án vận chuyển, mua bán từ Lào về Việt Nam là 35,6kg cần sa. 3 đối tượng phạm tội, trong đó Nguyễn Đình Chiến (1990, hộ khẩu tại P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị) cầm đầu cùng các đồng phạm Nguyễn Văn Nhân (1995, P.5, TP Đông Hà) và Nguyễn Văn Nhật (1992, Bổn Lộc, Phú Lộc, TT-Huế) lần lượt sa lưới. Vụ án cho thấy tính chất tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến Đường 9 ngày càng nhức nhối và khôn lường.

TỪNG “BỂ MÁNH” TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO

Chiến học đến lớp 7 thì nghỉ rồi sang Thà Khẹt (Lào) phụ giúp bố mẹ làm ăn. Năm 2011, Chiến lấy vợ, sau đó chuyển vào TP Huế sống tại P. Phú Hậu. Đối với Nhật, từng có thời gian lao động tại Thà Khẹt nên quen biết với Chiến. Năm 2012, con đầu lòng của Chiến chào đời nhưng đã mắc bệnh tim bẩm sinh cần phải có kinh phí điều trị và phẫu thuật. Trước mong manh đời con, Chiến đã gần như cùng quẫn, quay sang Lào lao động. Tuy nhiên, tại đây, Chiến đã nảy sinh ý định mua bán ma túy để nhanh kiếm lời. Qua bàn bạc với Nhật, cả hai bắt đầu “vận hành” thử đường dây ma túy, đưa cần sa về Việt Nam nhưng ban đầu với số lượng nhỏ lẻ. Thấy có thể làm ăn được, Chiến “chiêu mộ” thêm Nhân. Cần sa được chia lẻ tại nơi ở của Chiến (tại TP Huế) rồi cả ba mang đi tiêu thụ tại Đông Hà và Huế.

Tháng 3-2013, Chiến và Nhật bàn làm ăn lớn. Ngày 11-3-2013, cả hai đón xe sang Thà Khẹt tìm người Lào tên là La mua 16kg cần sa giá 4.800.000 kíp Lào. Chiến còn đưa cho La 600.000 kíp mua giúp 2 loa thùng để giấu cần sa vào bên trong. Theo phân công, Nhật đưa hàng đi trước. Khuya 12-3-2013, Nhật đón xe khách tuyến Vientiane - Huế, đến sáng 13-3 thì xe đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Tại đây, qua kiểm tra, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện cần sa trong cặp loa thùng. Qua theo dõi, Nhật biết hàng đã bị lộ nên xuống xe chuồn thẳng. Trong một thời gian dài chưa làm rõ được “chủ nhân”, số ma túy vô chủ cực lớn này đã đặt ra những vấn đề về sự nhức nhối về tình hình buôn lậu ma túy trên tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây.

Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đình Chiến và Nguyễn Văn Nhật.

ĐẾN SA LƯỚI TRÊN QL1A

Sau vụ “bể mánh” tại CK quốc tế Lao Bảo, lỗ nặng khiến Chiến rối bời, như “ngồi trên đống lửa”. Đến trung tuần tháng 4-2013, Chiến và Nhật một lần nữa tính chuyện buôn lậu ma túy với quy mô hơn trước. Lần sang Lào này có Nhân và cô gái tên Nguyệt (bạn của Chiến) đi cùng. Tuy nhiên, Nguyệt không hề biết kế hoạch buôn lậu của nhóm này.

Tại Thà Khẹt, Chiến đặt mua 19kg cần sa từ La với giá 6.000.000 kíp Lào. Do thiếu tiền nên Chiến điện về Việt Nam bảo vợ gửi thêm, nói dối là để mua gỗ. Sau khi nhận đủ tiền, La giao cho Chiến số hàng, hậu mãi thêm hơn nửa ký cần sa. Chiến, Nhật và Nhân giấu cần sa vào trong cặp lốp ô-tô. Theo sắp xếp, Chiến, Nhân lên xe trước cùng Nguyệt, còn Nhật thuê xe ôm chở hàng đến vị trí khác rồi đón cùng chuyến xe đó lên sau. Sáng 25-4-2013, xe khách đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Nhật xuống đón xe khác về Huế, còn Chiến, Nhân tiếp tục ở lại trên chuyến xe.

Hết đường 9, rẽ sang QL1A, khi đang ở địa bàn P. Đông Lễ (TP Đông Hà) thì chiếc xe khách nhận được tín hiệu dừng lại. Trên xe, Chiến và Nhân biến sắc. Thượng tá Đào Trọng Tiến cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ của BĐBP và Hải quan Quảng Trị, lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị đã phá thành công Chuyên án 135L. Tiếp tục điều tra mở rộng, Chiến khai thêm vụ cặp loa chứa cần sa mà đồng bọn vứt lại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ngày 13-3. Lúc này, Nhật đã lẩn trốn, bị CQĐT Quảng Trị truy nã toàn quốc.

Số cần sa bị bắt quả tang vào ngày 25-4-2013.

BỊ BẮT TRONG NGÀY CƯỚI

Lực lượng TS Phòng CSĐTTPVMT CA Quảng Trị ráo riết truy tìm đối tượng Nhật. Biết rõ điều đó, Nhật trốn sang Lào rồi tìm cách về Việt Nam, lấy tên giả để kết duyên cùng cô gái tại xã Phú Thượng, H. Phú Vang (TT-Huế). Ngày 15-12-2013, trinh sát nhận được tin đối tượng tổ chức đám cưới tại Phú Thượng. Không thể chần chừ, ngay trong ngày cưới này, CA tỉnh Quảng Trị phối hợp với CA tỉnh TT-Huế bắt giữ Nhật, lật tẩy tên tội phạm ma túy.

Ngày 26-2-2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Chiến và đồng phạm về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, số lượng 35,6kg cần sa. Tòa đã tuyên án Chiến 16 năm tù, Nhật 15 năm tù, Nhân 7 năm tù. “Các anh thấy ai đụng đến ma túy có kết cục đẹp chưa? Trong thời gian chấp hành án, nhớ cải tạo tốt, Tòa sẽ xem xét để giảm án” - Chủ tọa phiên tòa Võ Ngọc Mậu nói lời cuối với những bị cáo trước khi rời phiên tòa. Cả ba “dạ” lí nhí, có kẻ khóc hối hận đưa mắt ngoái tìm đứa con nhỏ ngoài hiên tòa...

Bảo Hà