Gập ghềnh đường đến trường sau lũ

Thứ ba, 22/10/2013 21:26

(Cadn.com.vn) - Khi lũ đi qua, cả người lớn và con trẻ những nơi rốn lũ miền Trung đang vật lộn với miếng cơm, manh áo. Và con đường đến trường học của các em học sinh nơi vùng lũ  như xa hơn...

Lũ đã cuốn trôi mọi thứ, cả sách vở bút viết của các em học sinh, nhiều điểm trường ở các trường thuộc vùng rốn lũ Hà Tĩnh đến nay vẫn chưa tiếp tục việc dạy và học. Thầy Đào Duy Sỹ-Trưởng phòng GD&ĐT H.Hương Sơn  cho biết: "Với phương châm, nước rút đến đâu khắc phục xong đến đó, nhưng đến nay (21-10) trên địa bàn H. Hương Sơn ngoài các điểm trường tiểu học, mầm non ở hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 bị lũ quét qua trôi hết đồ dùng, trang thiết bị dạy học thì các điểm trường ở vùng hạ lưu như Sơn Tiến, Sơn Mai,  Sơn Trà... học sinh chưa thể đến trường vì nước lũ vẫn còn chia cắt, trường lớp đang ngập trong bùn đất...". Nước rút chậm, đường sá, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều trường nước vẫn còn lênh láng, một số nơi nước rút thì nhầy nhụa bùn non. Đồ dùng học tập, bàn ghế hư hỏng nặng khiến hàng nghìn HS có khả năng phải nghỉ học đến hết tuần này.

 

Có mặt tại điểm trường mầm non Sơn Kim 2, H. Hương Sơn mặc dù trường đã được các lực lượng đoàn viên, bộ đội lau chùi hết bùn đất nhưng phần lớn bàn ghế, đồ dùng của các cháu bị trôi hết sau trận lũ quét hôm 19-10 vừa qua đến nay vẫn chưa biết cách nào khắc phục. Nhặt nhạnh một số đồ dùng của các cháu còn sót lại, cô Phan Thị Hồng Lan, hiệu trưởng nhà trường nói mà rưng rưng: "Hôm 19- 10 các cháu đang học thì nhận được tin báo nước lũ lên, các thầy cô nhanh chóng trả các cháu về nhà rồi thu dọn bàn ghế, đồ dùng dạy học nhưng nước lũ lên nhanh quá không biết cất vào đâu. Sau khi lũ rút toàn bộ đồ dùng học tập, bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt của các cháu phần thì trôi, phần bị ngập ngụa trong bùn đất; sân trường, vườn hoa ngập bùn đến đầu gối".

Tường rào trường học bị sập đổ sau lũ.

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT H.Hương Sơn, đợt lũ vừa qua gây thiệt hại cho ngành Giáo dục huyện hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn huyện có 53 trường học thì 50 trường bị ngập, nhiều điểm trường sụt lún, hệ thống tường rào bị sập.

Tại H. Hương Khê, nước lũ cũng đã nhấn chìm nhiều trường học, gây thiệt hại lớn cho ngành. Toàn huyện có 38 trường bị ngập, trong đó ngập sâu 11 trường. Tính đến ngày 21-10  vẫn còn 3 trường học ở các xã Phương Mỹ,  Hương Đô, Hà Linh bị ngập bùn học sinh chưa thể đến trường. Theo ông Trần Đình Hùng-Trưởng phòng GD&ĐT H. Hương Khê, trận lũ đã gây thiệt hại cho ngành Giáo dục huyện khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại H. Đức Thọ, mặc dù không ở vùng tâm lũ nhưng ngành Giáo dục H. Đức Thọ cũng phải gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Toàn huyện có 32 trường học ở các xã vùng trũng và vùng ngoài đê bị ngập nước và chia cắt. Hiện nhiều gia đình ở vùng rốn lũ Hà Tĩnh bị trôi nhà, trôi tài sản... kiếm cái ăn, cái  mặc hàng ngày cho con cái còn khó khăn. Con đường đến trường tìm con chữ với nhiều em học sinh vùng tâm lũ này còn gập ghềnh phía trước !

* Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết: Ngày 21-10, tất cả học sinh trên địa bàn thành phố đã đi học trở lại bình thường sau khi ngành nỗ lực khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 11. Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng cũng tiến hành phun hóa chất, xử lý môi trường tại các trường để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan.


Đường đến trường của các em ngập tràn bùn đất và sách vở, đồ dùng dạy học
bị ướt, ngập bùn.

* Đến ngày 21-10, tại trên 90% điểm trường trong tỉnh Quảng Bình, giáo viên và học sinh đã trở lại với hoạt động dạy và học. Ngành phấn đấu trong tuần này, 100% trường học toàn tỉnh hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hầu hết trang thiết bị dạy học đã bị hư hỏng nặng; bàn ghế, sách vở của giáo viên và của học sinh bị lũ cuốn và chìm trong nước lũ, nhiều học sinh không còn sách vở đến trường. Tại một số nơi, học sinh vẫn chưa thể đến trường như vùng rốn lũ Tân Hóa (H. Minh Hóa), nhất là ở 2 xã Quảng Minh và Quảng Sơn (H. Quảng Trạch), lốc xoáy kèm theo nước lũ lên cao tiếp tục làm tốc mái, cuốn trôi nhiều bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập. Trường học ở các xã Liên Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch...(H. Bố Trạch) cũng đang ngập trong bùn đất.

Sau bão lũ, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã huy động nhân lực và phối hợp với các lực lượng khẩn trương dọn dẹp  những đống đổ nát, bùn đất, vệ sinh trường lớp, lợp lại mái các điểm trường để sớm đưa các em học sinh trở lại trường học. Nhằm giúp đỡ gia đình các giáo viên bị thương vong, bị thiệt hại do bão lũ, Công đoàn Bộ GD-ĐT hỗ trợ hơn 600 triệu đồng; Sở GD-ĐT tỉnh đã thăm viếng hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình có giáo viên chết; hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình giáo viên và 1 - 3 triệu đồng cho các gia đình học sinh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua ... 

Văn Tuân