Gặp nạn khi vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan

Thứ bảy, 08/07/2017 10:38

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-3, chiếc thuyền chở 23 lao động chui người Việt xuất bến từ Trung Quốc để vượt biên sang Đài Loan thì gặp nạn giữa biển khơi. Những phận người nhỏ nhoi mãi mãi gửi hồn vào sóng dữ, còn người thân nơi quê nhà thì  mong ngóng, thương đau. Trong số những lao động tử nạn ấy, Nghệ An có 4 người, Hà Tĩnh có 1 người…

Chiều 6-7, người thân mới đưa tro cốt anh Đào Sỹ Hùng (1987, trú thôn 8, xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tới quê nhà để an táng. Sau tai nạn một tháng,  thi thể anh mới được phát hiện vào ngày 18-4, tại bờ biển thuộc TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)... Sáng 7-7, căn nhà nhỏ của nạn nhân xấu số Đào Sỹ Hùng nép mình bên QL1A khá đông người ra vào, lặng lẽ thắp lên bàn thờ anh nén hương tiễn biệt. Nén nỗi đau mất con, ông Đào Hữu Thiên (bố Hùng) kể: Gia cảnh khó khăn, việc làm ở quê nhà ít ỏi nên Hùng đã có 2 đợt đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Đài Loan. Đầu năm 2017, sau khi hết hạn, Hùng trở về nhà một thời gian thì bạn bè giới thiệu cho một người môi giới tên là Minh (trú H.Lục Ngạn, Bắc Giang) để nhờ làm thủ tục sang Trung Quốc rồi vượt biên bằng đường biển qua Đài Loan với chi phí 40 triệu đồng. Giữa tháng 3-2017, Hùng cùng một số người ở Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng… có mặt tại nhà “người môi giới” để được dẫn đi. Trong thời gian ở đây, Hùng có gọi điện về báo tin cuối tháng 3 sẽ sang Trung Quốc. Sau khi sang đến Trung Quốc, Hùng tiếp tục gọi điện thông báo: “Ngày 31- 3 sẽ lên tàu vượt biên sang Đài Loan. Nếu thuận lợi thì chỉ đi tàu mất khoảng 3 tiếng sẽ đến nơi, không may mắn sẽ bị công an Trung Quốc bắt giữ”. Và cũng từ đó, gia đình mất hẳn thông tin về Hùng.

Tro cốt anh Hùng được đưa về quê nhà an táng.

Đến giữa tháng 6, một người dân ở Quảng Bình sang Trung Quốc nhận thi thể con và có chụp ảnh các nạn nhân gặp nạn cùng con của họ. Người này sau đó đăng hình ảnh các nạn nhân lên facebook để nhờ tìm người thân cho những người xấu số. “Qua hình ảnh, tui nhận ra con trai nên bắt xe ra Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, làm xét nghiệm ADN để họ gửi sang Lãnh sự quán Việt Nam ở Trung Quốc nhờ giúp đỡ”- ông Thiên nói. Ông cho biết thêm: “Được sự giúp đỡ của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, khi tui qua Trung Quốc nhận thi thể con thì nghe mấy người nói mới tìm được 13 thi thể, chủ yếu là người Nghệ An và Bắc Giang. Hiện 7 thi thể đã được người thân sang nhận về, 6 thi thể còn lại vẫn chưa xác định được danh tính vì không có giấy tờ tùy thân”. Từ khi nhận tin sốc chồng tử nạn bên đất khách quê người, chị Hồ Thị Tiếp (1988, vợ anh Hùng) như người mất hồn. Từ khi đón nhận tro cốt chồng chị như kiệt sức, nằm trên giường, nhìn di ảnh chồng trên bàn thờ, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Bên chị là đứa con trai 8 tuổi, gương mặt thơ ngây, buồn bã. Gắng gượng, chị Tiếp kể về 2 cuộc điện thoại cuối cùng với chồng. “Sau khi sang Trung Quốc, anh Hùng gọi điện về nói đang có bão nên chưa thể lên thuyền sang Đài Loan được. Đến ngày 31-3, anh thông báo rằng mọi người đã lên thuyền để vượt biên. Anh còn căn dặn tôi ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho con ăn học, anh ấy đi làm kiếm tiền ít năm rồi sẽ về, và gia đình sẽ có cuộc sống thoải mái hơn…Vậy mà, giờ đây anh lại bỏ mẹ con em mà đi anh Hùng ơi!”-chị Tiếp nức nở.

Ông Đào Hữu Thiên (áo trắng) kể về quá trình sang Trung Quốc nhận thi thể con trai.

Sáng cùng ngày, có mặt tại nhà bà Trần Thị Trâm (xóm 10, xã Nam Lộc, H.Nam Đàn, Nghệ An)- mẹ nạn nhân Lưu Xuân Hoàng nhưng chỉ có bà Trâm ở nhà một mình bên chiếc bàn thờ lập vội cho con trai. Theo bà Trâm, chồng bà là ông Lưu Văn Báu đã sang Trung Quốc để xét nghiệm AND phục vụ cho việc nhận diện thi thể con trai. “Lúc nãy, chồng tôi mới điện về nói đến chiều nay mới có kết quả xét nghiệm. Chắc phải vài ngày nữa mới hoàn tất thủ tục để đưa thi thể Hoàng về nước”- bà Trâm nói. Bà Trâm kể, Hoàng từng đi XKLĐ tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành điện. Đến tháng 5-2016, do lương thấp, công việc không có, Hoàng về nước. Ở nhà công việc cũng không có, Hoàng tính đi XKLĐ lần nữa. Tuy nhiên, lần này Hoàng không bàn bạc với bố mẹ. Đến ngày 25- 5, gia đình bà Trâm nhận được điện thoại của một người đang ở Đài Loan báo về nói có tàu bị chìm ở Trung Quốc, trên tàu có nhiều người Việt Nam nhưng trong số các thi thể được tìm thấy chỉ có duy nhất anh Lê Đình Hiếu (quê Đô Lương) có giấy tờ tùy thân nên thi thể anh Hiếu đã được gia đình đưa về an táng.

Bà Trâm (mẹ Hoàng) mong ngóng con về dù chỉ là tàn tro.

“Lúc Hoàng đi gia đình chúng tôi không hay biết, đi được vài ngày, nó mới gọi điện về bảo là sang Trung Quốc làm ăn. Đến ngày thứ 3 thì Hoàng gọi điện về nói đang lên tàu ra biển rồi mất liên lạc cho đến khi gia đình nhận được hung tin… Suốt hai tháng nay, không đêm nào tôi chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là thấy con đang lạnh lẽo ở xứ người. Giờ đây, tôi chỉ mong mỏi làm sao sớm đưa tro cốt của con về an táng thôi”-bà Trâm nước mắt vắn dài.

X.S- D.H

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Nghệ An, trên chuyến tàu vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan và mất tích tại eo biển Đài Loan vào ngày 31-3 vừa qua có 4 người ở Nghệ An. Các nạn nhân gồm anh Lê Đình Hiếu (trú xã Tràng Sơn, H. Đô Lương), anh Hồ Đức Tiến (trú xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu), anh Lưu Xuân Hoàng (1991, trú xã Nam Lộc, H. Nam Đàn) và anh Nguyễn Phúc Toàn (xã Văn Thành, H. Yên Thành). Đến thời điểm hiện tại, một số thi thể đã được nhận dạng và đưa về nước, một số người vẫn đang được bảo quản tại nhà xác tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để chờ thực hiện các thủ tục nhận dạng.