Gây án vì không “khiêng” được vợ!

Thứ ba, 03/01/2017 11:39

(Cadn.com.vn) - Chập choạng ngày 24-7-2016, Hồ A Nam (1991, trú xã Thanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) uống khá nhiều rượu rồi sang nhà bố mẹ vợ tại bản 10, xã Thanh đón vợ là chị C. (1989) về nhà. Do trước đó hơn 1 tuần, trong lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Nam đã đánh vợ. Điều này khiến chị C. tức giận bỏ đi. Biết mình có lỗi nên khi đến nơi, Nam nói lời năn nỉ, khuyên nhủ chị C.: “Vợ ơi về, miềng sai thì miềng sửa. Về chứ không có ai nấu cơm cho con ăn”. Tuy nhiên, uất ức sau nhiều ngày chưa nguôi, chị C. không hề lung lay mà còn vặn lại: “Không về, muốn về thì đợi bố mẹ qua nói đã”.

Nhận thấy vợ không ghi nhận thành tâm của mình, Nam liền to tiếng, đổi giọng: “Không về thì tao khiêng về”. Chứng kiến tình hình của vợ chồng em gái, anh Hồ Xăm Bai (1981) nói với Nam: “Mi ưng em gái tao thì cho đàng hoàng. Em gái tao mà mi ưng khiêng là khiêng à?”. Cho rằng anh vợ ngăn cản, Nam xông vào cãi nhau. Một bên đang say, một bên lại thương em gái, không ai nhường ai dẫn đến xâu ẩu, giằng co trên sàn nhà. Em ruột của chị C. là Trai thấy vậy xông vào can ngăn, còn chị C. bất lực, ngồi thụp ở góc cầu thang khóc nức nở.

Anh Bai vẫn còn tức giận, xông đến đẩy vào người Nam thì bị Nam đẩy lại ngã xuống sàn nhà. Ngay lập tức, anh Bai bật dậy chạy xuống cầu thang, tìm một thanh gỗ dài 2m rồi gõ vào nhà bếp buông lời thách thức hướng đến Nam: “Mi mà xuống đây là tao đập”. Mặc dù được Trai ôm cản nhưng Nam vẫn cố thoát chạy xuống. Bức xúc vì anh vợ đe dọa, Nam xông đến đạp mạnh vào vùng ngực và bụng anh Bai làm cả hai cùng ngã. Quá trình đó, thanh gỗ trong tay anh Bai gãy làm đôi, 1 nửa rơi gần chỗ Nam. Nam nhanh chóng nhặt cây gỗ, chuẩn bị đứng dậy. Thấy anh Bai cũng đang xoay người để đứng lên, Nam liền dùng cây gỗ đánh mạnh một cái vào đầu của anh Bai. Cú đánh mạnh khiến anh Bai ngã ngửa và hét lên “Cứu với, Nam giết người rồi”. Cùng với lời kêu cứu, anh Bai cố lết đi để tránh khỏi sự hung dữ của Nam. Nhưng người em rể chưa hả giận, tiếp tục dùng gậy đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã gục. Đến lúc này, Nam mới sực tỉnh. Không bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng Nam vô cùng khiếp sợ, hoang mang chứng kiến mọi người cấp cứu anh vợ.

Sau khi được đưa đến BVĐK H. Hướng Hóa và tiếp tục chuyển lên tuyến trên cứu chữa nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, nạn nhân Bai đã tử vong ngày 25-7-2016. Cùng ngày, CQĐT CAH Hướng Hóa cũng tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ Nam để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”. Vụ án sau đó được chuyển CQĐT, CA tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Theo CA tỉnh Quảng Trị, quá trình điều tra, Nam thành khẩn khai nhận hành vi, ăn năn hối cải, tác động gia đình bồi thường một phần cho gia đình nạn nhân.

Nạn nhân mất đi, để lại đàn con 4 đứa nheo nhóc cho người vợ nghèo. Bản thân bị can cũng có 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi. Hiện VKSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nam về tội “Giết người”.

Bảo Hà