Gia cảnh ngặt nghèo của gia đình có 2 con mắc bệnh nặng

Thứ ba, 29/09/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Gia đình vợ chồng chị Trương Thị Thủy (1971) và anh Trương Hoa (1967, ở đội 4, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, H. Triệu Phong, Quảng Trị) là một trường hợp hộ nghèo đặc biệt, có 2 đứa con mắc bệnh nặng.

“Con gái Trương Thị Thanh Thúy (hơn 13 tuổi) phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh từ 5 năm trước. Tin dữ này khiến vợ chồng tôi càng suy sụp, tuyệt vọng vì anh trai Thúy là Trương Anh Tuấn cũng đã điều trị bệnh này 11 năm nay”, chị Thủy nghẹn giọng kể.

Anh Hoa quần quật, lam lũ với 5 sào ruộng, ngơi đồng là lại tất tả đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền, thuốc thang, học hành cho đàn con 4 đứa. Còn chị Thủy, hơn 10 năm qua không có phút thảnh thơi, chăm con rồi hàng tháng phải đưa anh em Thúy vào Bệnh viện Trung ương Huế để truyền máu và thải sắt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày, bộn bề tốn kém.

Anh em Thúy rất cần được giúp đỡ.

Đây không phải là căn bệnh mới nhưng những hệ lụy của bệnh này đối với sức khỏe và kinh tế là rất lớn, hai đứa con chị Thủy phải sống chung với truyền máu suốt đời. Thương hai con ham học nhưng ốm đau, yếu ớt không thể tự đến trường, sau mỗi đợt điều trị, chị Thủy đều chở con đến lớp rồi đón con về bất kể nắng mưa. “Đi học gặp bạn bè, nhiều chuyện vui hy vọng con sẽ vơi bớt đau đớn trong cơ thể. Tuấn nhiều lúc đang học ngất đi, được cô thầy, bạn học đưa về. Cũng biết bao lần ở viện, tôi tưởng mình đã tuột mất con rồi”, chị Thủy tâm sự trong nước mắt.

Bao năm chống chọi để điều trị cho 2 con, vợ chồng chị Thủy khánh kiệt, khó khăn chồng chất. Xin bạn đọc gần xa hãy chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị Thủy, cứu giúp anh em cháu Thúy. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng hoặc trực tiếp theo địa chỉ chị Trương Thị Thủy như trên, số điện thoại: 0169.862.3956.

Bảo Hà