Giá mà có nhiều HAGL...

Thứ hai, 05/01/2015 08:24

(Cadn.com.vn) - HAGL đã mang đến sức sống mới, lạ và đáng kỳ vọng cho vòng đấu mở màn V-League 2015.

Hôm qua, V-League có đến 7 cặp đấu nhưng tin chắc rằng phần đông người hâm mộ cả nước đã hướng về Pleiku để dõi theo HAGL trong cuộc đón tiếp Sanna Khánh Hòa BVN. Không khó hiểu bởi đội bóng phố núi mùa giải này với nòng cốt là lứa cầu thủ U19 từng tạo nên cơn sốt suốt thời gian qua.

Theo ghi nhận của anh em đồng nghiệp, không khí bóng đá ở Pleiku thật tuyệt vời. Trước giờ bóng lăn khoảng 2 tiếng, các ngả đường hướng về sân Pleiku đã rộn ràng; tình trạng sốt vé đã diễn ra, khán đài bắt đầu xuất hiện khán giả, họ háo hức đến xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... chơi bóng.

Qua màn ảnh truyền hình có thể thấy, sân Pleiku đã vỡ và BTC đành sử dụng một phần đường pitch để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Bầu Đức đã lịch sự xuống sân mời những cụ già ngồi bệt trên đường pitch lên khán đài dự khán... Đó là những hình ảnh minh chứng cho sức hút, hay nói cách khác là sự thành công của HAGL trong việc tạo dựng niềm tin yêu của khán giả.

Trên sân cỏ, Công Phượng và đồng đội đã đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ bằng trận thắng tưng bừng 4-2. Các cầu thủ HAGL mặc dù bộc lộ nhiều hạn chế như thể hình, thể lực, khả năng phòng ngự, nhưng họ đã thể hiện được cách chơi bóng tử tế của mình. Vẫn là những pha đi bóng kỹ thuật, dứt điểm khéo léo của Công Phượng và Tuấn Anh, Xuân Trường; vẫn là lối đá đập nhã nhanh, kỹ thuật..., đội bóng trẻ HAGL đã mang đến một sức sống mới cho V-League từ sân cỏ đến khán đài.

Hãy đá đẹp, đá cống hiến thì nhất định bất cứ đội bóng nào ở V-League cũng thu hút được khán giả, dù có thua cũng nhận được những tràng pháo tay động viên.

Chứng kiến những hiệu ứng mà HAGL đang mang lại, ước gì V-League, hay rộng hơn là bóng đá Việt Nam, có thêm nhiều đội bóng như họ.

K.H