Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo công an TP Đà Nẵng lần thứ X - năm 2019: Phú Hoàng Taxi Tiên Sa và A65 tranh cúp vô địch

Thứ bảy, 17/08/2019 07:17

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, chiều 16-8, cả 2 trận bán kết Giải  bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo công an TP Đà Nẵng lần thứ  X - năm 2019 diễn ra căng thẳng, quyết liệt, kịch tính với nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp, thu hút hàng ngàn khán giả có mặt tại Làng thể thao Tuyên Sơn và những người yêu thích môn  thể thao vua qua mạng Internet.

Nỗ lực đi bóng của các cầu thủ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa trong trận đấu với Cty Địa ốc Hải Vân.

Trận bán kết 1, cuộc đối đầu giữa Đương kim vô địch Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa với "kẻ thách thức" Cty Địa ốc Hải Vân diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lối đá gắn kết, kinh nghiệm và máu lửa,  Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa vươn lên dẫn trước 2-0, trong đó có tình huống bắt vole cực kỳ đẹp mắt của Nguyễn Văn Chinh (4). Không hề nao núng, Cty Địa ốc Hải Vân  bình tĩnh triển khai lối đá bóng dài, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ đối phương để rút ngắn tỉ số và quân bình 2-2 trong hiệp 1. Vào hiệp 2, thế trận đôi công diễn ra hết sức hấp dẫn, Nguyễn Văn Chinh  sắm vai người hùng của Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa khi có sút phạt gián tiếp chìm, hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-2.  Ở những phút cuối trận, Cty Địa ốc Hải Vân nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ và liên tục dính đòn "hồi mã thương" của đối phương. Tiếc là trong một ngày quá "vô duyên", cầu thủ đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải là Nguyễn Ngọc Quý (10 - Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa) bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn khó tin. Tuy nhiên, tỉ số cuối cùng của trận đấu là 3-2, Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết 2 sau đó giữa Hiếu Hoa - Quahaco FC và A65 cũng diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính cho đến phút cuối cùng. Cả hai chọn lối đá ban bật, phối hợp nhỏ với dàn cầu thủ chất lượng. Nếu Hiếu Hoa - Quahaco FC có sự xuất sắc của Vũ Quốc Hưng (9),  quả bóng vàng Fulsal năm 2018 thì A65 có sự tinh quái của bộ đôi Lê Đình Bảo (9) và Phan Thế Tùng (10). Thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng kéo dài sau 2 hiệp thi đấu chính thức nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Những phút cuối trận, cầu thủ 2 bên thi đấu quá nhiệt tình, khiến nhiều lần trọng tài phải cắt còi để bác sĩ vào sân chăm sóc. Và trong loạt sút luân lưu may rủi, Nguyễn Hoàng Hải (17), Đinh Thanh Toàn (24) của  Hiếu Hoa - Quahaco FC sút không thành công, A65 thắng chung cuộc tỉ số 4-3, giành quyền vào tranh chức vô địch. 

Như vậy, trận chung kết của giải diễn ra vào chiều mai (17-8) là cuộc "nội chiến" của 2 đội ở bảng A là A65 và Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa. So với thành tích bất bại của đối thủ từ vòng bảng đến trận chung kết, A65 có một chút lép vế khi chỉ có 2 thắng, 1 thua ở vòng bảng và phải nhờ đến loạt sút luân lưu tại vòng bán kết mới ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Thêm nữa, tại mùa bóng 2018, A65 với thành phần nòng cốt là cầu thủ Gia đình Phật tử đã thua chính Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa trong trận chung kết. Và cũng ở vòng bảng của giải năm nay, Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa đã thắng A65 với tỉ số 3-1. Trước khi giải khởi tranh, Đội trưởng của A65 là Trần Công Thành đặt ra mục tiêu cho toàn đội là giành quyền vào chơi trận chung kết. Nay mục tiêu đã đạt, với tâm lý thoải mái, liệu A65 có làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục trước Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa để "xưng vương" cho lần đầu dự giải? 

Trận đấu giữa A65 và Hiếu Hoa - Quahaco FC diễn ra căng thẳng, quyết liệt.

Sau trận tranh HCĐ giữa Hiếu Hoa - Quahaco FC - Cty Địa ốc Hải Vân và trận chung kết Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa - A65, BTC sẽ tiến hành lễ bế mạc và tổ chức tiệc Gala mừng thành công của giải.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO