Giải cứu 3 cháu gái khỏi tay "mẹ mìn"

Thứ sáu, 17/07/2015 13:23

* Mỗi cháu bé đưa sang Trung Quốc, đối tượng được trả 70 triệu đồng

Chuyên án 615M

(Cadn.com.vn) - Khoảng đầu tháng 6-2015, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, lực lượng TS Đội CSĐTTPVTTXH CAH Tương Dương (Nghệ An) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện các hành vi mua bán người. Từ thông tin TS, lãnh đạo CAH Tương Dương chỉ đạo lập án đấu tranh, làm rõ. Theo đó, Chuyên án 615M được thành lập, dưới sự chỉ đạo của trung tá Trần Phúc Tú - Phó trưởng CAH làm trưởng Ban chuyên án (BCA), lực lượng chủ công phá án là TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH.

Vào cuộc với quyết tâm cao, các thành viên trong BCA đã không quản ngày đêm, có mặt tại các bản vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin liên quan đến các đối tượng nghi buôn người. Tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, lực lượng TS thấy sự xuất hiện của Lô Thị Kiều (1982, trú bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, H. Tương Dương) là hết sức nghi vấn. Quá trình điều tra nhân thân của Kiều được biết, dù còn khá trẻ nhưng đã lên chức bà ngoại sau khi con gái là Lương Thị Nhị (1996) xuất giá sang Trung Quốc. Nhận định rất có thể người phụ nữ này có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng bên kia biên giới, đang lân la để tìm nguồn "hàng" nên mọi di biến động của Kiều đều nằm trong sự giám sát chặt của BCA. Không ngoài dự liệu, tại bản Na Bè, Kiều bí mật tiếp cận với Moong Thị Kiều Anh (1994) trong chốc lát rồi khuất dạng. Sau cuộc gặp gỡ với Kiều, Anh lại tỏ vẻ sốt sắng tìm gặp các cháu nhỏ trên địa bàn để nói chuyện. Với chiêu bài tìm người đi giúp việc tại Hà Nội với lương cao, bố mẹ lại có một khoản tiền lớn gọi là hỗ trợ, Anh lần lượt gặp gỡ những cháu nhỏ trong bản có hoàn cảnh khó khăn để phỉnh dụ. Tất cả những chi tiết đó đều không thể qua mắt được các trinh sát trong BCA.

Sáng 11-6, Moong Thị Kiều Anh đã rủ 3 cháu nhỏ trú bản Na Bè là Moong Thị Út (2001), Moong Thị Nọt (2001) và Moong Thị Hai (2002), tất cả đang học lớp 7 nghe theo mình. Kiếm được 3 cháu bé, Anh gọi điện thông báo cho Kiều biết đã có "hàng", sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.

Moong Thị Kiều Anh               ---                             Lô Thị Kiều          

Giải cứu 3 bé gái

Đang ở nhà chị gái tại bản Xiềng Nứa, xã Yên Na thì nhận được điện thoại của Anh, Kiều mừng rỡ bảo đưa vào xem mặt để thỏa thuận. Được "bật đèn xanh", Anh điều khiển xe máy chở 3 cháu nhỏ vào bản Xiềng Nứa để gặp Kiều. Tại đây, hai bên đã thỏa thuận với nhau từ chi phí chuyến đi đến cách thức đưa các cháu rời khỏi địa phương. Theo đó, kế hoạch được cả hai vạch ra là, Anh sẽ bắt xe cho 3 cháu nhỏ xuống TP Vinh, còn Kiều sẽ chạy xe máy theo sau. Khi xuống Vinh, Kiều sẽ trực tiếp đưa 3 cháu bé ra Quảng Ninh bằng xe khách, sau đó vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Kế hoạch được vạch ra, cả hai chở 3 cháu nhỏ từ bản Xiềng Nứa ra bản Cửa Rào 2 (xã Xá Lượng) để bắt ô-tô xuống Vinh. Trên QL7A thuộc bản Cửa Rào 2, Kiều móc ví lấy 500 ngàn đồng đưa cho Anh để đối tượng này đưa cho 3 cháu nhỏ làm lộ phí đi đường rồi tự mình chạy xe máy trước. Tại đây, Anh chia nhỏ số tiền trên và đưa cho mỗi cháu 150 ngàn đồng để bắt xe đi, số còn lại thì cất vào túi và quay trở về nhà. Khi Anh khuất dạng thì chiếc xe khách của nhà xe Toản Hạnh chạy tuyến Kỳ Sơn - Vinh xuất hiện, 3 cháu bé Út, Nọt, Hai lên xe theo sự chỉ bảo của hai "mẹ mìn".

Nhận thấy thời cơ đã tới nên BCA quyết định cất vó. Theo đó, khi chiếc xe khách Toản Hạnh chạy tới địa phận bản Piềng Khứ, xã Lạng Khê, H. Con Cuông thì bị lực lượng phối hợp ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, qua đó giải cứu thành công 3 cháu bé, đưa về Cơ quan CAH Tương Dương để làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương, sau khi được các chú công an làm công tác tư tưởng, 3 cháu Moong Thị Út, Moong Thị Nọt và Moong Thị Hai mới vỡ lẽ rằng mình đang bị lừa bán sang Trung Quốc chứ không phải đi làm thuê như lời hứa. Theo đó, hành vi dụ dỗ, lừa phỉnh của hai "mẹ mìn" Lô Thị Kiều và Moong Thị Kiều Anh đã được 3 em nhỏ khai nhận.

Tiến hành triệu tập Lô Thị Kiều và Moong Thị Kiều Anh để lấy lời khai, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do có con gái lấy chồng ở Trung Quốc nên Kiều thường xuyên qua lại bên biên giới, qua đó có quen biết với một số đối tượng người bản địa. Được hứa hẹn sẽ trả 70 triệu đồng cho một em nhỏ sang đất Trung Quốc, Kiều hối hả trở về địa phương để tìm kiếm. Kiều ra giá với Anh rằng nếu tìm được cháu gái sẽ được trả 10 triệu đồng nên Anh đã hoa mắt, nhiệt tình giúp sức cho Kiều.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, ngày 18-6, Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị Kiều và Moong Thị Kiều Anh với hành vi "Mua bán trẻ em" để tiếp tục điều tra, xử lý.

X.S