Giải cứu nữ sinh khỏi động mại dâm

Thứ năm, 30/06/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lớp 9, Vi Thị M. (2001, trú H. Con Cuông, tỉnh Nghệ An) tìm việc làm trong thời gian nghỉ hè để đỡ đần bố mẹ. Qua trò chuyện với người chị dâu trong họ, M. biết hàng xóm tên Nhi (hiện sống tại TP Vinh, Nghệ An) cần người trông trẻ nên muốn xuống Vinh làm việc. Tuy nhiên, do chưa khi nào xa nhà nên M. ra TT Con Cuông rửa bát thuê cho một quán ăn. Sau đó Nhi nhiều lần gọi điện thuyết phục xuống TP Vinh trông trẻ, hứa sẽ trả hơn 3 triệu đồng/tháng. Thấy làm việc tại quán ăn vất vả, lương thấp nên M. đồng ý. Chiều 24-6, M. bắt xe khách xuống TP Vinh. Ban đầu Nhi gọi điện hẹn M. xuống xe tại cây xăng ở xã Hưng Lộc, TP Vinh sẽ có người đón. Tuy nhiên, một lúc sau Nhi tiếp tục gọi điện thoại cho M., nói xuống tại Bến xe Vinh, sẽ có người tên Lam đến đón. M. vừa xuống xe thì một phụ nữ bước đến, xưng tên Lam, nói lên xe và chở đi. Sau một hồi khá lâu ngồi xe máy, đọc tấm biển quảng cáo bên đường, M. mới hoảng hốt khi biết mình đang ở Hà Tĩnh. Nghi ngờ, M. lấy điện thoại nhắn tin cho chị gái ở quê: "Chị ơi, em sợ quá! Người ta đưa em sang Hà Tĩnh rồi".

CAH Con Cuông nhận bằng khen về thành tích xuất sắc giải cứu cháu Vi Thị M.

Tiếp tục hành trình một thời gian nữa, người phụ nữ tên Lam dừng xe, dẫn M. vào một quán cà-phê, nói: "Nếu em chịu khó tiếp khách sẽ được trả lương 15 triệu đồng/tháng, được mua váy đẹp và vàng để đeo". Biết bị lừa, M. nằng nặc đòi về thì bà Lam giật túi, thu điện thoại, giấy tờ. Bà Lam chửi bới, đe dọa: "Tao mất tiền mua mày về, giờ mày phải kiếm tiền cho tao". Những ngày sau đó, bà Lam yêu cầu M. rửa ly chén, bưng bê cà-phê, chiều đến thì ra ngồi phía trước mời khách làng chơi vào quán. Tại quán còn có 2 phụ nữ khác tiếp khách với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Mặc dù bị ép tiếp khách nhưng M. luôn tìm cơ hội trốn khỏi nơi này. Ngày 25-6, M. giả vờ đau bụng rồi vào nhà nằm nghỉ. Một lúc sau, thấy không còn ai để ý, M. lén lấy điện thoại của chồng bà Lam rồi nhắn tin về cho chị gái: "Chị ơi, em bị bán vào quán cave ở Hà Tĩnh rồi". Lúc này, gia đình cháu M. mới hốt hoảng đến CAH Con Cuông trình báo.

Cháu Vi Thị M. được giải cứu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo CAH Con Cuông tiến hành họp khẩn, thống nhất cần nhanh chóng giải cứu cũng như phải đảm bảo an toàn cho M. Ngay sau đó, các TS Đội CSHS khẩn trương điều tra, xác minh vị trí M. đang ở. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Con Cuông phối hợp với CAH Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác định được địa điểm cháu M. đang ở và lên kế hoạch giải cứu. Khi lực lượng TS ập vào quán, bà Lam đã nhanh chóng kéo M. vào phòng để trốn nhưng M. vùng ra được rồi lao ra ngoài. Ngay sau đó, chủ quán được xác định là Phan Thị Lam (1977, trú xóm 7, xã Cẩm Minh, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Chiều 26-6, CAH Con Cuông đã đưa em M. bàn giao cho gia đình.

Ngày 27-6, UBND H. Con Cuông thưởng tặng Giấy khen cho CAH Con Cuông về thành tích xuất sắc giải cứu thành công cháu Vi Thị M. Hiện CAH Con Cuông đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Phan Thị Lam về hành vi "Mua bán trẻ em" để tiếp tục điều tra mở rộng.

D.H