Giải cứu thiếu nữ tại biên giới Việt – Trung

Thứ ba, 01/08/2017 14:50

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, CAH vừa giải cứu thành công nạn nhân Moong Thị X. (1999, trú bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn) khỏi tay bọn buôn người, bàn giao cho gia đình. Đồng thời, CQĐT khẩn trương vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích của Hoa Thị Mà (1996, trú cùng bản), người trực tiếp đưa nạn nhân X. từ Kỳ Sơn ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang bên kia biên giới.

CAH Kỳ Sơn triển khai công tác giải cứu nạn nhân X.

Đêm đã khuya mà không thấy con gái Moong Thị X. về nhà sau một ngày lên rẫy, ông Moong Phò U. (1966) đã huy động người thân, anh em họ hàng tổ chức tìm kiếm khắp quả đồi nơi có con rẫy của gia đình, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng X. đâu. Việc con gái đột nhiên “bặt vô âm tín” khiến ông U. cảm thấy có gì đó bất ổn. Sau gần một ngày đêm tìm kiếm không có kết quả, trưa 11-7, ông U. làm đơn trình báo lên CAH Kỳ Sơn nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn nhanh chóng cử một tổ công tác xuống địa bàn tiến hành xác minh, làm rõ. Qua nắm tình hình, tổ công tác nhận thấy, X. là cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, chưa từng có biểu hiện giao du với các đối tượng xấu. Một thông tin từ người thân cho biết, sáng sớm ngày xảy ra sự việc, X. lên nương làm rẫy với một người cùng bản, tên là Hoa Thị Mà (1996) và hiện Mà cũng không có mặt tại địa phương. X. “mất tích” một cách bí ẩn, cộng với việc Hoa Thị Mà cũng đi khỏi địa phương với đứa con thơ trên tay đã được các TS chú ý. Trong lúc TS đang tập trung tìm kiếm manh mối thì bất ngờ tối 11-7, Moong Thị S. (chị gái X.) nhận được điện thoại kêu cứu của em. Cuộc điện thoại chóng vánh cho biết, hiện X. đang ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) và có thể sẽ bị đưa sang Trung Quốc.

Từ cuộc điện thoại này, TS nhận định Moong Thị X. đã bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài, nên báo cáo lên lãnh đạo CAH. Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hành vi đưa người sang Trung Quốc bán của đối tượng phạm tội, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn cử một tổ công tác tức tốc lên đường đi Quảng Ninh, nhanh chóng phối hợp với CATP Móng Cái để kịp thời giải cứu nạn nhân trước khi bị đưa sang bên kia biên giới.

Nạn nhân Moong Thị X.

Hành trình giải cứu

Được sự giúp đỡ của CATP Móng Cái, việc truy tìm tung tích nạn nhân được các TS CAH Kỳ Sơn tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, qua rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, tung tích nạn nhân X., cũng như Hoa Thị Mà vẫn không có kết quả. 14 giờ ngày 12-7, khi công tác điều tra đang gặp khó khăn thì tổ công tác nhận được thông tin từ phía gia đình: X. vừa gọi điện về nhà thông báo đã tự đào thoát khỏi sự kiểm soát của Hoa Thị Mà và các đối tượng liên quan, hiện đang trốn tại một ngõ hẻm trong TP Móng Cái. Từ manh mối quan trọng này, tổ công tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, tổ chức xác minh, rà soát trên toàn TP. Đến 17 giờ ngày 13- 7, tổ công tác đã xác định được địa điểm “lánh nạn”, tiến hành giải cứu thành công nạn nhân Moong Thị X.

Quá trình ghi lời khai, nạn nhân Moong Thị X. kể lại: Sáng 10-7, X. và Hoa Thị Mà cùng lên nương làm rẫy. Trong lúc nghỉ ngơi, Mà đã đặt vấn đề với X.: “Có muốn đi làm thuê tại TPHCM không?”. X. hỏi lại: “Làm việc chi?”. Mà đáp: “Làm thuê, nhưng công việc vừa nhàn hạ lại vừa có nhiều tiền”. Nghe Mà nói vậy, X. trả lời: “Muốn đi lắm nhưng không có tiền làm lộ phí”. Nghe X. nói vậy, Hoa Thị Mà cho biết sẽ giúp đưa X. đi, kinh phí Mà sẽ cho mượn, khi nào có sẽ trả sau. Nghĩ về viễn cảnh tươi sáng phía trước, X. đồng ý. Mà ra điều kiện “đi phải bí mật, không được báo với gia đình”. Chiều tối cùng ngày, theo sự sắp xếp, X. giấu gia đình rồi tới nhà Mà. Tại đây, Mà cùng con gái nhỏ và X. bắt xe ôm từ bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ xuống TT Mường Xén. Ghé một tiệm kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thị trấn, Mà lấy sợi dây chuyền bán được 1,8 triệu đồng. Có lộ phí, cả 3 người bắt xe xuống TP Vinh rồi tiếp tục bắt xe khách đi, nhưng đi đâu thì X. không biết. Chỉ khi đến TP Móng Cái thì Mà mới cho X. biết: “Chúng ta không đi TPHCM mà đi sang Trung Quốc để làm thuê, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn”. Biết sự thật, X. một mực đòi quay về nhưng Mà không cho và rất cảnh giác trước ý định bỏ trốn của X.

17 giờ ngày 11-7, lợi dụng Mà sơ hở, trong lúc đi vệ sinh, Moong Thị X. đã gọi điện về cho chị gái ở quê để thông báo sự việc. Tuy nhiên, khi X. đang nói chuyện với chị S. thì bị Mà phát hiện, giật lấy điện thoại rồi tắt nguồn. Sau sự việc này, Mà càng cảnh giác hơn với X. Tuy bị kiểm soát gắt gao nhưng X. vẫn tìm cơ hội để bỏ trốn. Và, cơ hội cũng đã đến, lợi dụng sơ hở của Mà, X. đã trốn được ra ngoài. Quá trình chạy trốn, X. đã mượn được điện thoại của một người dân rồi gọi điện cầu cứu người thân. Lúc đó là 14 giờ ngày 12-7. Sau một ngày chạy trốn trước sự lùng sục của Mà và các đối tượng liên quan, đến chiều 13-7 thì X. được lực lượng CAH Kỳ Sơn tìm thấy.

Giải cứu thành công nạn nhân, sau khi lấy lời khai ban đầu, tổ công tác đưa X. về lại Nghệ An trong sự vui mừng khôn xiết của người thân, bạn bè. Riêng đối tượng Hoa Thị Mà, sau khi để “sổng” mất X., biết bị lộ nên đã bồng con bỏ trốn.

X.S