Giải mã bí ẩn trong quán bún và tiệm hớt tóc

Thứ bảy, 09/04/2016 10:26

Quán bún bán… ma túy

(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 3-2016, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng CAH Đô Lương (Nghệ An) phát hiện nhiều điểm nghi vấn đang diễn ra hằng ngày trong quán bán bún của Nguyễn Thị Thục (1980, trú khối 10, TT Đô Lương) nên bí mật theo dõi, nắm tình hình. Tài liệu TS cho thấy, Thục vốn sinh sống và làm ăn tại Quảng Trị, Nhưng thời gian gần đây do thua lỗ, nợ nần chồng chất nên đã phải tháo chạy về quê ẩn thân. Tại quê nhà Đô Lương, Thục thuê một căn nhà nhỏ tại khối 10, TT Đô Lương vừa để ở vừa bán đồ ăn sáng. Quán bún của Thục khá đông khách, trong số này không ít các con nghiện trên địa bàn thường lui tới. Có người thì vào ăn, nhưng cũng có người vào thì thầm to nhỏ với cô chủ rồi vội vã ra về. Từ những dấu hiệu bất minh đó, TS nhận định có thể Thục đang "giao dịch" ma túy với các đối tượng nghiện. Để lật tẩy tụ điểm ma túy trá hình này, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã xác lập Ban Chuyên án (BCA) 316M để đấu tranh.

Rất cảnh giác trước người lạ, chỉ giao dịch với người quen khi đã chắc chắn an toàn là phương châm hoạt động của Thục. Do vậy, để tiếp cận bắt quả tang khi đối tượng đang thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy là vô cùng khó khăn. Trong khi đang củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Thục, 14 giờ 30 ngày 23-3, tổ công tác trong BCA bắt quả tang Nguyễn Đình Huy (1996, trú TT Đô Lương) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 1 gói ma túy đá. Qua đấu tranh, Huy khai nhận đã mua số ma túy này của Thục. Để tránh đối tượng tìm cách tẩu tán tang vật, BCA quyết định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thục. Qua khám xét nơi ở, BCA phát hiện, thu giữ 30,195g ma túy đá.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương, với vật chứng rõ ràng, Thục đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thục khai, do chơi hụi bị vỡ nợ, số tiền nợ quá lớn nên đã cầm cố nhà cửa ở Quảng Trị để trả nợ rồi về quê Đô Lương để làm ăn. Trong lúc túng quẫn, Thục đã giấu chồng con, âm thầm mua ma túy về bán kiếm lời.

Nguyễn Thị Thục tại CQĐT.

Bí mật trong tiệm hớt tóc

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các TS CAH Thanh Chương thu thập được nhiều thông tin từ nhân dân cung cấp về việc tại một tiệm cắt tóc trên địa bàn xã Võ Liệt, H. Thanh Chương có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, chủ quán là Trần Văn Long (1978, thường gọi là Long pê-đê, trú thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt) và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS nhận thấy đây là tụ điểm cung cấp ma túy lẻ cho các con nghiện.

Trước tình hình trên, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH Thanh Chương giao Đội CSMT xác lập Chuyên án 0316MT để đấu tranh. Quá trình điều tra, thu thập thông tin, BCA nhận thấy "khách hàng" đến quán của Long chủ yếu là các đối tượng nghiện và chỉ đến trong chớp nhoáng rồi đi ra. Đi sâu tìm hiểu được biết, ngoài bán ma túy lẻ cho các con nghiện trên địa bàn, Long còn cung cấp ma túy với số lượng lớn nếu như các "đầu nậu" có nhu cầu mang đi nơi khác tiêu thụ. Long rất tinh quái, ma mãnh với nhiều chiêu bài né tránh lực lượng chức năng. Tuy vậy, sau thời gian vào cuộc điều tra, khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, BCA quyết định phá án. 23 giờ 30 ngày 19-3, BCA bắt quả tang Long đang bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 30g heroin, 200g ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Trần Văn Long cùng tang vật.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Thanh Chương bước đầu Long khai, để có tiền tiêu xài, thời gian đầu đối tượng mua ma túy với số lượng nhỏ, mang về bán cho các con nghiện để kiếm lời. Khách hàng của Long là những con nghiện vào cắt tóc rồi giao dịch ma túy. Khi thấy nhu cầu của con nghiện ngày càng cao, Long lấy "hàng" về nhiều hơn và nói với con nghiện ai muốn mua bao nhiêu cũng có thể cung cấp được. Vì vậy, nhiều đối tượng đã mua "hàng" của Long với số lượng lớn để đem đi bán lại kiếm lời.

Việc triệt xóa 2 tụ điểm bán ma túy núp bóng quán bún và tiệm hớt tóc của lực lượng CAH Đô Lương và CAH Thanh Chương đã góp phần giảm thiểu tệ nạn ma túy đang ngày càng len sâu vào đời sống nhân dân, gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn.

X.S