Giẫm đạp kinh hoàng tại cuộc tụ họp tôn giáo ở Ấn Độ

Thứ năm, 04/07/2024 10:00

Theo con số cập nhật mới nhất, ít nhất 121 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp sau cuộc tụ họp tôn giáo của người Hindu ở miền Bắc Ấn Độ ngày 2-7-2024.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp được đặt bên ngoài bệnh viện Sikandrarao ở quận Hathras, Ấn Độ, ngày 2-7. Ảnh: AP
Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp được đặt bên ngoài bệnh viện Sikandrarao ở quận Hathras, Ấn Độ, ngày 2-7. Ảnh: AP

Theo thông tin ban đầu về vụ giẫm đạp gây thương vong nghiêm trọng ở Ấn Độ ngày 2-7, đám đông tụ tập gần thành phố Hathras, cách thủ đô New Delhi khoảng 200km về phía Đông Nam, để nghe một nhà thuyết giáo nổi tiếng thuyết giảng, nhưng một cơn bão bụi dữ dội đã gây ra hoảng loạn khi mọi người đang rời đi. Nhiều người bị giẫm đạp hoặc ngã chồng lên nhau, một số người ngã xuống cống ven đường.

Theo báo cáo của cảnh sát, khoảng 250.000 người đã tụ tập tại sự kiện này, nhiều gấp 3 lần sức chứa mà cơ quan chức năng cho phép (chỉ ở mức 80.000 người). Sự cố xảy ra khi bài giảng đạo kết thúc và đám đông tín đồ tìm cách tiếp cận sân khấu để có thể chạm tay vào nhà thuyết giáo nổi tiếng Yogi Adityanath, khi ông bước xuống từ sân khấu. Nhiều người ngất xỉu trước sức ép của đám đông, trước khi ngã xuống và bị giẫm đạp. Một số người tìm cách chạy thoát khỏi đám đông, nhưng bị trượt ngã xuống một con mương gần đó.

Maurya, một người may mắn sống sót, kể lại: "Tôi đã cố giúp một số phụ nữ, nhưng chính tôi cũng bị xỉu đi và bị đám đông đè lên. Tôi không biết gì nữa, nhưng ai đó đã kéo tôi ra khỏi đó". Rachna, 17 tuổi, cho biết đám đông đã phải đứng hàng giờ trong bầu không khí nóng bức. "Những người phụ nữ đi cùng tôi ở hàng đầu lao về phía giáo sĩ Baba trước tiên. Các tình nguyện viên đã cố gắng ngăn họ nhưng không thành. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút", Rachna kể.

Người phụ trách y tế của bang Uttar Pradesh - ông Umesh Kumar Tripathi cho biết hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ, nhiều người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính các cá nhân đã tổ chức buổi lễ này. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ qua. Giới chức trách đang điều tra làm sáng tỏ trách nhiệm của những người có liên quan.

Trong phát biểu sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố bồi thường 2.400 USD cho người thân của những người đã thiệt mạng và 600 USD cho những người bị thương. Tổng thống Droupadi Murmu cũng gửi "lời chia buồn sâu sắc nhất". Về phần mình, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath cũng bày tỏ lời chia buồn và đã chỉ đạo các viên chức hành chính quận ngay lập tức đưa những người bị thương đến bệnh viện cũng như đẩy nhanh công tác cứu trợ tại hiện trường.

B.N