Giảm lương vì ai?

Thứ ba, 07/04/2020 12:22

Cuộc họp trực tuyến kéo dài 45 phút giữa 20 đội trưởng và GĐĐH của 20 CLB Premier League về kế hoạch giảm 30% đã thất bại. Lý do là các đội trưởng với tư cách đại diện cho đồng đội của mình không đồng ý giảm lương mà mục đích không rõ ràng. Phải nói rõ ra là gần như toàn bộ cầu thủ Premier League đồng ý giảm lương trong mùa dịch nhưng họ cần biết rõ số tiền giảm đó chảy về đâu? Tới các địa chỉ cần thiết trong mùa dịch hiện tại hay vào túi các vị chủ tịch giàu có. Mọi thứ càng khiến cho giới cầu thủ hoài nghi hơn khi chủ trì cuộc họp qua video này chỉ cho Kevin de Bruyne (Manchester City), Mark Noble (West Ham United) và Troy Deeney (Watford) được phát biểu.

Theo quy định của Premier League, việc cắt giảm lương tối đa là 30% và chỉ được kéo dài trong thời gian 12 tháng liên tiếp. Các CLB cho rằng nếu như mùa giải này không thể tiếp diễn vì dịch bệnh thì họ sẽ thua lỗ tổng cộng là 1,1 tỷ bảng. Một khi các cầu thủ chấp thuận giảm 30% lương thì sẽ giảm thua lỗ được 570 triệu bảng. Hành vi ép chỉ có 3 cầu thủ phát biểu khiến cho mọi người suy nghĩ theo hướng các CLB lợi dụng dịch bệnh để thu lợi không chỉ với cầu thủ mà cả lực lượng nhân viên gián tiếp tại đội. Chẳng hạn như Tottenham bị chỉ trích nặng nề nhất khi ông chủ tịch Daniel Levy đã cắt lương toàn bộ 550 nhân viên gián tiếp. Tờ Dailymail còn tiết lộ có một CLB đòi đàm phán giảm 35% lương.

Cuộc họp thất bại và hai bên sẽ tiếp tục thảo luận trong tuần này. Các đội trưởng lập tức tạo ra nhóm trên Whatsapp để bàn bạc trước khi gặp mặt các GĐĐH. Cầu thủ muốn nguồn lương cắt giảm họ phải tới với ngành y tế và bảo đảm nguồn thu nhập cho lực lượng nhân viên gián tiếp tại CLB. Đội trưởng Liverpool là Jordan Henderson đứng sau kế hoạch lập quỹ để cầu thủ có thể ủng hộ tiền trực tiếp tới cho ngành y tế. Cầu thủ muốn chắc cú là các CLB không có cơ hội trục lợi được số tiền lương của họ bị cắt giảm.

HẠNH THUẦN