Gian nan một phận đời

Thứ bảy, 27/05/2017 11:24

(Cadn.com.vn) - Chị Lê Thị Quy, 46 tuổi, hiện trú tổ 15A P.Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), quê ở thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị). Hồi ở quê, chị và 4 đứa con sống trong cảnh thiếu trước hụt sau và thường xuyên bị chồng đánh đập. Không chịu nổi sự hành hạ của người chồng, đầu năm 2016, chị đánh liều đem đứa con út (mới 2 tuổi) vào Đà Nẵng kiếm sống. Chị Quy từng bồng con đi bán vé số và đã gặp chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở P. Thuận Phước, được chị Hằng cho tác túc nhà mình. Hằng ngày, chị Quy giữ em và giúp việc nhà cho chị Hằng với tiền công 4 triệu đồng/tháng. Chị tiện tặn dành tiền mua thuốc chữa bệnh xơ gan, to thận, to lách cho con, nhưng bệnh của cháu ngày càng diễn biến xấu. Trong khi ấy, 3 đứa con ở quê cũng lần lượt vào Đà Nẵng sống với chị Quy. Từ đầu năm 2017, chị Quy thuê một căn phòng nhỏ trên đường Ngô Chi Lan (Q. Hải Châu) để 5 mẹ con cùng ở. Ngày ngày, chị Quy ngược xuôi đi giúp việc nhà theo giờ cho những ai có nhu cầu, bữa có bữa không, nên 5 mẹ con thường xuyên không đủ gạo ăn. Hàng xóm ai cho cái gì nhờ cái đó.

Con út của chị Quy bụng trương to và thường xuyên đau tức.

Đến căn phòng trọ của chị, chúng tôi thật xúc động trước cảnh sống của 5 mẹ con người phụ nữ nghèo. Trong căn phòng khoảng 12m2, một chiếc chiếu trải ngay dưới nền nhà ấy là tất cả chỗ ăn, chỗ học, chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi của 4 mẹ con. Chị Quy nghẹn ngào cho hay: Đứa con trai lớn của chị đã được một chủ lò mì sợi ở Q. Cẩm Lệ nhận vào phụ giúp việc kinh doanh và cho ăn, ở nhờ trong nhà. "Nó bị bệnh xơ gan, to lách, sức khỏe yếu, nên ông bà chủ thương, cho làm những việc nhẹ, thỉnh thoảng nó đi bỏ hàng cho chủ lại tranh thủ ghé về thăm mẹ và em", chị Quy chia sẻ. Con gái thứ của chị Quy vừa học hết lớp 8 tại Trường THCS Lê Thánh Tôn xin mẹ cho đi học lớp cắm hoa theo chương trình hướng nghiệp của nhà trường trong dịp nghỉ hè với học phí 140.000 đồng/tháng, còn con gái kế út mới học hết lớp 4 tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu cũng xin tiền để học lớp tiếng Anh trong ba tháng hè, nhưng chị Quy tính trong dịp hè này sẽ cho hai con đi phụ bán cà phê để kiếm tiền mua gạo. Bởi chị đang chạy vạy vay mượn khắp nơi để chuẩn bị đưa đứa con út vào chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Nước mắt lăn dài trên đôi má, chị chỉ vào cái bụng trương to của đứa con út, nói từng tiếng nấc nghẹn: Nhờ những nhà hảo tâm giúp đỡ, chị mới đưa cháu đi điều trị liên tục 2 tháng tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Chị Quy cho biết, theo lời các bác sĩ, bệnh cháu rất nghiêm trọng và phải có người cho một quả thận để ghép thận cùng với nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại thì mới mong cứu được mạng sống của cháu với chi phí ước tính cả trăm triệu đồng. "Tôi sẵn sàng cho thận để cứu con mình, nhưng số tiền quá lớn ấy thì chẳng biết lo liệu thế nào", chị Quy ngậm ngùi...

Nói sao hết nỗi cơ cực của gia đình người phụ nữ bất hạnh ấy, qua những dòng này, chúng tôi kêu gọi sự ra tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần của Báo. Mọi sự giúp đỡ đối với chị Quy xin liên hệ: Lê Thị Quy, 88 Ngô Chi Lan, P. Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số ĐT: 0165.667. 9382; hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng-62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Lê Văn Thơm