Giận quá hóa... côn đồ!

Thứ sáu, 24/03/2017 13:38

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-3, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND đồng cấp truy tố Nguyễn Vĩnh Thanh (1986, trú tổ 32, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93 BLHS. Điều đáng nói là chỉ vì mâu thuẫn hết sức giản đơn trong cuộc sống, song với bản tính côn đồ, coi thường pháp luật, Thanh đã gây ra trọng tội.

Chuyện là, 14 giờ ngày 20-9-2016, Thanh đến quán cà-phê Gold tại số 3-Phạm Kiệt (thuộc địa bàn P. Khuê Mỹ) đánh bài tính tiền nước cùng với anh Huỳnh Phượng Ngọc Quỳnh (1987, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và 2 người bạn tên là Hạnh và Khánh. Trong quá trình chơi bài, giữa Thanh, Quỳnh và Hạnh nảy sinh mâu thuẫn vì việc Thanh nghi ngờ Hạnh nhường bài để Quỳnh giành phần thắng. Với bản tính côn đồ, Thanh đánh Hạnh và Quỳnh ngay tại quán.

Thấy xảy ra xô xát, anh Trần Văn Hiếu (1986, trú Q. Hải Châu) là chủ quán cà-phê cùng Lê Công Chinh (1977, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) đến can ngăn, kéo Thanh ra. Nhân cơ hội này, Hạnh và Quỳnh chạy vào khu vực thu ngân của quán, sau đó nói vọng ra xin lỗi Thanh nhưng không được Thanh chấp nhận. Thanh nói với Chinh là nếu còn can ngăn sẽ đánh Chinh, sau đó gọi điện thoại cho bạn nhờ mua giúp con dao mang đến quán cà-phê để đánh nhau. 15 phút sau, có người mang dao đến cho Thanh, lúc này Chinh cũng đã bỏ đi, không ai ngăn Thanh nữa.

Nguyễn Vĩnh Thanh

Có dao, Thanh đến khu vực thu ngân đuổi đánh Hạnh và Quỳnh. Thấy vậy, anh Hiếu vào can ngăn để Hạnh chạy thoát, còn Quỳnh trốn vào buồng ngủ của vợ chồng chủ quán. Sợ tiếp tục xảy ra đánh nhau, anh Hiếu rủ Thanh đi chơi bi-a cho nguôi giận. Trong lúc chơi, Hiếu khuyên Thanh nguôi giận, bỏ qua cho Quỳnh nhưng không được chấp nhận. Nghe vậy, nhân lúc Thanh không để ý, Hiếu lấy con dao nhọn của Thanh đang để trên bàn đưa cho vợ cất. Khi đánh bi-a gần xong, Thanh gọi điện cho Ngô Hà Nam (1992, trú Q. Ngũ Hành Sơn) đến chở về.

19 giờ cùng ngày, sau khi đánh bi-a xong, Thanh đi ra phía sau quán cà-phê Gold để rửa tay. Sau đó, Thanh đến phòng ngủ nơi Quỳnh đang trốn để mở cửa nhưng không được. Thanh quay lại nơi đánh bi-a và tìm lấy một con dao với mục đích đi đánh Quỳnh. Sau khi lấy được dao tại đây, Thanh đến phòng ngủ của vợ chồng chủ quán cà-phê Gold và mở được khóa. Lúc này tại phòng có anh Quỳnh và chị Nguyễn Thị Thiện Trâm (1989, vợ chủ quán cà-phê Gold). Thấy Thanh xuất hiện, chị Trâm bỏ chạy vào khu vệ sinh trốn còn Quỳnh khuỵu gối trước mặt Thanh xin lỗi. Thanh đè đầu Quỳnh xuống, kề dao vào cổ đối phương và nói: “Mi có tin tau giết mi không Quỳnh?”. Nghe vậy, Quỳnh tiếp tục van xin nhưng Thanh phớt lờ, đâm 2 nhát vào lưng Quỳnh rồi bồi thêm 1 nhát nữa vào bắp tay trái. Thấy Thanh hành hung Quỳnh, chị Trâm hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi phòng. Khi đâm vào bắp tay của Quỳnh, con dao bị cong, Thanh ngồi lên giường ngủ vuốt lại lưỡi dao và dằn mặt Quỳnh về chuyện chơi bài gian lận. Sau đó, Thanh đánh liên tục vào mặt Quỳnh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi gây án, Thanh ra khỏi quán cà-phê Gold và lên xe máy để Nam chở về nhà. Khi đến khu vực bùng binh Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt, Thanh ném hung khí gây án xuống vệ đường. Mãi đến ngày 11-1-2017, Thanh đến Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn về phần anh Quỳnh, được chủ quán cà-phê Gold và người dân kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Theo bản kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của anh Quỳnh do Thanh gây ra là 8%.

Gia Hân