“Giang hồ làng” buôn ma túy
Sau khi bỏ học, Đặng Minh Tuấn (1993, trú xã Vinh Giang, H. Phú Lộc, TT-Huế) luôn thể hiện bản tính ngông cuồng và tỏ ra là một tay “anh chị”. Một lần, ông Nguyễn Đức Minh (62 tuổi, Việt kiều Mỹ về quê ăn Tết) cùng ông Nguyễn Mến (67 tuổi) ngồi uống nước nói chuyện trong quán giải khát ở xã Vinh Hiền (H. Phú Lộc) thì bị Trần Xuân Bảo ngồi nhậu gần đó đến gây gổ. Tiếp đó, Bảo gọi cho Đặng Minh Tuấn đến rồi 2 đối tượng đòi hành hung ông Minh nhưng được mọi người can ngăn ra về. Tiếp đó, Bảo gọi điện cho Tuấn đến chở đi và cầm theo một dao nhọn tìm ông Minh và người nhà để tiếp tục gây sự.
|
Đặng Minh Tuấn |
Biết chuyện, gia đình Tuấn và Bảo đến tìm, giấu dao và đưa cả hai về nhà. Vụ việc tưởng chừng như chỉ dừng lại đó nhưng Tuấn cùng 2 đối tượng tiếp tục quay trở lại quán nhậu hồi chiều. Tại đây, Tuấn gặp một nhóm người đang ngồi nhậu liền vào gây sự khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Khi anh Nguyễn Mười (1992, con ông Mến), đang đi nghĩa vụ ngành CA từ Đà Nẵng trở về, vừa đi xe ôm tới gần nhà thì liền bị một nhóm khoảng 10 người (trong đó có Tuấn) dùng dao, mã tấu tấn công. Anh Mười bị chém phải bỏ chạy. Thấy nhiều người la hét nên Nguyễn Tú (1991), Nguyễn Nhật (1971, anh của Nguyễn Mười) chạy ra xem thì bị Tuấn cùng đồng bọn chém tới tấp vào người… Với hành vi côn đồ này, Tuấn bị kết án tù.
Sau khi ra tù, Tuấn không chịu tu chí làm ăn mà vẫn tỏ ra là một tay “đại ca”. Tuấn tập hợp nhiều thanh niên ăn chơi, lêu lổng rồi tổ chức nhậu nhẹt, quậy phá khiến làng trên xóm dưới đều khiếp sợ. Mặc dù không nghề nghiệp ổn định khi chỉ phụ gia đình làm nghề mổ heo nhưng có cuộc nhậu Tuấn chi cả chục triệu đồng. Với cách chơi sành điệu của Tuấn, nhiều thanh niên trong làng “xin” được làm đệ tử. Trong suy nghĩ của Tuấn, để chứng tỏ là “đại ca” thì không thể thiếu ma túy. Qua tìm hiểu, Tuấn biết rõ các loại ma túy truyền thống không còn phù hợp với giới trẻ mà chỉ có ma túy “đá” mới đủ độ “phê”.
Những bất thường của Tuấn đã được CAH Phú Lộc lưu tâm nên các TS, ĐTV được lệnh tập trung xác minh. Qua bám đối tượng, địa bàn, TS CAH Phú Lộc biết được, hàng “đá” Tuấn chơi được mua từ TPHCM. Tuấn ngày càng dấn sâu vào hàng “đá” và trở thành con nghiện nằm trong diện quản lý của cơ quan CA. Ngoài việc sử dụng, Tuấn còn liên kết mua hàng từ TPHCM đưa ra Huế cung cấp cho các con nghiện để kiếm lời. Để có được lượng khách hàng đông đảo, Tuấn lôi kéo một số thanh niên trong làng, cho sử dụng ma túy “đá” miễn phí. Khi các đối tượng này đã bị lệ thuộc vào ma túy “đá”, Tuấn sử dụng làm người đi giao hàng và thu tiền. Cũng thời gian này, Tuấn thường lên trang facebook cá nhân, khoe có rất nhiều tiền bạc, của cải.
Cuối tháng 2-2018, khi Tuấn cùng một số đối tượng đi ô-tô từ xã Vinh Hiền, H. Phú Lộc lên TP Huế nhận “hàng” thì bị lực lượng TS của Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế bắt quả tang. Cơ quan CA thu giữ trong người Tuấn 70 triệu đồng, 8g ma túy đá và 1 ô-tô. Theo CQĐT cho biết, qua đấu tranh, Tuấn khai nhận sau khi nhận được điện thoại của “đối tác” ở TPHCM thông báo đã chuyển “hàng” ra theo xe khách tuyến TPHCM - Huế nên đi nhận. Khi ô-tô đến TP Huế thì Tuấn lại nhận được điện thoại của nhà xe rằng, xe đang di chuyển về H. Quảng Điền (cách TP Huế khoảng hơn 20km) nên nói Tuấn về Quảng Điền nhận hàng. Sợ bị “lộ”, Tuấn thuê một người chạy taxi về H. Quảng Điền nhận hàng giúp. Người lái taxi sau khi nhận hàng quay lên TP Huế, vừa giao cho Tuấn thì CA bắt quả tang.
Theo cơ quan CA, sau khi Tuấn gửi tiền vào cho một đối tượng ở TPHCM thì đối tượng này gửi ma túy “đá” cho Tuấn ra Huế qua đường xe khách. Để tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng, địa điểm nhận hàng cũng liên tục được thay đổi, có khi nhận trên QL1A qua H. Phú Lộc, có khi nhận tại TP Huế hoặc có khi nhận tại quê mà Tuấn đang sinh sống. Hiện, cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Minh Tuấn về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
H.LAN