Giành giật sự sống cho con

Thứ sáu, 01/09/2017 13:58

Có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được làm cha mẹ. Vậy mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Thu (1990) và anh Nguyễn Văn Luân (1988, trú Hà Bản, P. Điện Dương, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn từng ngày xót xa nhìn đứa con đầu lòng, nhỏ dại đau đớn vì bệnh tật từ khi mới vừa lọt lòng mẹ. Không được may mắn như những đứa trẻ khác, lúc sinh ra, cháu Nguyễn Song Thiện Nhân (2016) chỉ được 27 tuần tuổi (6 tháng 9 ngày), nặng 890 gram, các bác sĩ chẩn đoán cháu sinh cực non phải nằm khoa hồi sức sơ sinh điều trị. Được xuất viện về nhà vài hôm thì lại phải đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu vì cháu bị khó thở. Sau khi làm các xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ cho biết cháu Nhân bị tăng áp phổi, tăng động mạch thông liên thôi, bệnh tim bẩm sinh, cần phải phẫu thuật gấp.

Từ lúc chào đời đến nay, cuộc sống cháu Thiện Nhân gắn liền với bệnh viện.

10 tháng tuổi nhưng cháu Nhân chỉ cân nặng 4,5kg, từ lúc chào đời cuộc sống của cháu gắn liền với bệnh viện. Tháng ngày con đau ốm là chuỗi ngày ba mẹ đau đáu bao nhiêu nỗi niềm, gánh nặng cơm áo gạo tiền, thuốc thang, chữa trị cho đứa con gái đè nặng trên vai người chồng, số tiền lương công nhân ít ỏi có thấm vào đâu... Từ ngày sinh cháu Nhân, chị Thu phải nghỉ việc để chăm sóc con, cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả. Thương con, anh chị chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật cho cháu nhưng cũng không được bao nhiêu. Chị Thu nghẹn ngào chia sẻ: "Cầm kết quả bệnh tình của con tôi đứng không vững... Gia đình quá khó khăn, giờ cháu lại mắc phải căn bệnh tim quái ác, nhà tôi không biết kiếm đâu ra tiền để chữa chạy cho con bây giờ...". Chị như khóc cạn nước mắt nghĩ về đoạn đường tăm tối mà anh chị phải đối mặt.

Dẫu cực khổ nhưng anh Luân, chị Thu chưa bao giờ thôi nỗ lực tìm lại sự sống cho con. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi tha thiết kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần giúp đỡ hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình chị Thu, anh Luân, có tiền chạy chữa cho cháu Nguyễn Song Thiện Nhân, để gia đình vượt qua cơn hoạn nạn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Nguyễn Thị Kim Thu (Hà Bản, P. Điện Dương, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), số điện thoại: 0905956042 hoặc 01658585051.

Thanh Hoa