Giật thuốc lá để đổi... ma túy

Thứ sáu, 30/01/2015 13:24

(Cadn.com.vn) - Anh Châu Văn Quang (1977, trú số 189-Xuân 68, P. Thuận Lộc, TP Huế) chở thùng thuốc lá White Horse (thuốc lá hiệu Con Ngựa), trị giá 9,5 triệu đồng về đến trước nhà số 1-Hà Xuân 2, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng thì bất ngờ xảy ra sự cố. Lúc đó khoảng 11 giờ ngày 1-12-2014, khi anh Quang vừa quay lưng khỏi chiếc xe máy thì lập tức có 2 thanh niên đi xe máy dừng lại, tên ngồi sau bước xuống ôm ngay thùng thuốc lá nhảy lên xe để đồng bọn phóng thật nhanh. Do phát hiện kịp thời nên anh Quang đã tri hô và cùng mọi người đuổi theo. Thấy phía trước, phía sau đều có người chạy ra nên hai thanh niên này đã quyết định vứt lại thùng thuốc lá rồi tìm cách trốn thoát.

Do vào thời điểm trưa và nhiều người chứng kiến nên đã cung cấp cho TS Đội CSHS CAQ Thanh Khê đặc điểm nhận dạng từng đối tượng và điều quan trọng hơn là phương tiện gây án cũng được quần chúng ghi nhận. Đó là xe máy Nouvo BKS 43C1-260.28. Có người còn khẳng định, một trong hai đối tượng trông gương mặt rất quen, có biệt danh "Cu beo" vì trước đây thường xuất hiện ở địa bàn P. Chính Gián. Lúc phóng xe bỏ chạy, "Cu beo" điều khiển chở đồng bọn. Công tác rà soát, lên danh sách, bảng ảnh đối tượng trong diện nghi vấn được các TS đưa cho những người biết việc nhận diện. Bên cạnh đó, việc truy nguyên nguồn gốc chủ sở hữu xe máy cũng được tiến hành cùng lúc. Qua xác minh, xe máy BKS 43C1-260.28 mang tên chủ xe là Trần Thị Ngọc Ánh (trú H6/39-Hải Phòng, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh thì địa chỉ này không rõ nên chưa thể gặp và làm việc được với chị Ánh.

Thông tin do quần chúng cung cấp cũng như qua làm việc với CAP Chính Gián, Đội CSHS CAQ Thanh Khê xác định "Cu beo" có tên thật là Nguyễn Đức Cảnh (1985, trước đây trú tổ 14A, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) nhưng sau này đã chuyển lên nơi ở mới tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng. Phối hợp với CAP Hòa Minh, các TS được biết chỗ ở của Nguyễn Đức Cảnh thuộc tổ 235. Vốn là người không nghề nghiệp nhưng Cảnh lại "sở hữu" đến 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đã từng vào Trung tâm cai nghiện 05-06 đến 3 lần.

Nguyễn Đức Cảnh.

Khi trở về địa phương, Cảnh thường bỏ nhà lang thang, kết bạn với những đối tượng bất hảo, do vậy, việc truy tìm Cảnh phải mất rất nhiều công sức. Tuy nhiên, với những cố gắng không mệt mỏi, đến ngày 21-1-2015, các TS đã phối hợp với CAP Hòa Minh triệu tập Nguyễn Đức Cảnh về trụ sở CAQ Thanh Khê làm việc. Theo khai nhận của Cảnh, người ngồi sau xe máy hôm đi trộm thùng thuốc lá "Con Ngựa" có tên Toàn (chưa rõ địa chỉ). Toàn là bạn quen biết trong thời gian cai nghiện tại Đội 6, Trung tâm 05-06 TP Đà Nẵng. Ngay sau khi ra trại, cả hai đã tìm đến với nhau và cùng trở lại con đường nghiện ma túy.

Địa chỉ mà Cảnh và Toàn thường "hẹn hò" là quán cà-phê "Ngọc Lan" ở khu vực đường ray xe lửa ở K322-Hải Phòng, TP Đà Nẵng. Cứ mỗi khi "bí" tiền cả hai bàn cách đi trộm để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Hôm ấy, Cảnh và Toàn đã sử dụng xe máy chạy đến đường ray xe lửa gần đường Hà Xuân 2, giáp ranh với P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê để sử dụng heroin. Sau khi thỏa cơn nghiện, cả hai đến đường Hà Xuân 2, thấy trước quầy tạp hóa để mấy thùng thuốc lá "Con Ngựa" nên đã chớp thời cơ lấy trộm, song thấy mọi người đuổi "rát" quá đành bỏ lại giữa đường rồi phóng xe về nhà ở tổ 235 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu.

Cũng theo khai nhận của Cảnh, ngoài vụ trộm cắp thùng thuốc lá "Con Ngựa" bất thành nói trên, khoảng tháng 9 hoặc tháng 10-2014, sau khi uống cà-phê tại quán "Ngọc Lan", Cảnh - Toàn điều khiển xe máy đến địa bàn P. Chính Gián, vào kiệt cách quán karaoke "Mỹ Đình" khoảng 60m tìm cách đột nhập nhà dân lấy trộm một máy tính xách tay, sau đó đem lên chợ trời Tăng Bạt Hổ, TP Đà Nẵng bán được 2 triệu đồng mua ma túy để sử dụng chung.

Phương Kiếm