Giấu đầu, lòi đuôi!

Thứ năm, 01/03/2018 18:00

Nguyễn Văn Huynh

Tối 26-2, khi hẹn anh Nguyễn Thành Danh (1991) - chủ tiệm cầm đồ Thiên Di, số 584-Tôn Đức Thắng (P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng), đến quán cà-phê Ngọc Tuấn (đường Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê) để đổi chiếc ĐTDĐ LG G3 lấy chiếc Sony G 3312, Nguyễn Văn Huynh (1974, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) không hay biết đang nằm trong “tầm ngắm” CBCS CAP Hòa Khánh Nam. Khi hai bên tiến hành trao đổi ĐTDĐ thì CBCS CAP Hòa Khánh Nam xuất hiện, mời Huynh  về trụ sở CAP làm việc vì có liên quan đến vụ mất trộm tại tiệm cầm đồ Thiên Di cách đó 15 ngày.

Theo trình bày của chị Phan Thị Trang (1993, vợ anh Danh, chủ tiệm cầm đồ Thiên Di) thì ngày 16-1, họ có cầm chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus của anh Nguyễn Hoàng Phúc (1997, quê Nông Sơn, Quảng Nam) với giá 4 triệu đồng, ngày 24-1 là hết hạn cầm cố. Quá thời gian quy định, không thấy anh Phúc quay lại chuộc nên ngày 11-2 (nhằm 25 tháng chạp), anh Danh rao bán  chiếc ĐTDĐ này trên trang mạng Chợ Tốt. Một lát sau, anh nhận điện thoại số 01262772278 của một người đàn ông liên hệ muốn xem để mua. Anh Danh hẹn người này đến tiệm để xem hàng. Do có việc phải ra ngoài không thể chờ khách đến, anh Danh giao lại việc giao dịch, mua bán cho chị Trang. 21 giờ cùng ngày, có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, đeo kính cận, dáng cao gầy điều khiển xe máy đến tiệm cầm đồ hỏi mua chiếc ĐTDĐ đã rao bán trên mạng. Do người vào cửa hàng khá đông nên sau khi lấy chiếc iPhone 6 Plus đưa cho khách xem, chị Trang quay sang bán hàng. Lợi dụng sơ hở này, vị khách đã đánh tráo bằng chiếc ĐTDĐ mô hình có mẫu mã giống chiếc iPhone 6 Plus rồi nói với chị Trang là đồng ý mua nhưng vì không mang đủ tiền nên đặt cọc trước 200 ngàn đồng, hẹn lát nữa sẽ quay lại lấy. Đang lúc đông khách, chị Trang không mảy may nghi ngờ, nhận lại máy cùng tiền đặt cọc. Khi khách đã vãn, chị lấy chiếc ĐTDĐ ra để liên hệ (trong lúc chờ bán nó, chị Trang đã gắn sim vào để sử dụng) thì mới biết nó đã bị đánh tráo. Ngày 12-2, chị Trang đến trình báo CAP Hòa Khánh Nam...

Sau khi xem xét hiện trường, trích xuất camera nhận diện được đối tượng, CAP Hòa Khánh Nam đã triển khai các bước truy tìm thủ phạm. Đến ngày 26-2, anh Danh tiếp tục rao bán chiếc ĐTDĐ hiệu Sony G3312 trên trang Chợ Tốt và bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số thuê bao của vợ mình do một người đàn ông gọi đến. Người ông này đề nghị đổi chiếc ĐTDĐ hiệu LG G3 của anh ta để lấy chiếc ĐTDĐ hiệu Sony G3312 mà anh Danh rao bán. Nghi đây chính là thủ phạm đã lấy chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus, anh Danh vờ đồng ý. Người đàn ông này liền hẹn anh Danh chiều tối cùng ngày đến quán cà-phê Ngọc Tuấn ở đường Hà Huy Tập để trao đổi. Sau khi nhận lời, anh Danh gọi điện báo CAP Hòa Khánh Nam. Chiều tối cùng ngày, khi đối chiếu với hình ảnh trích xuất từ camera, CBCS CAP Hòa Khánh Nam xác nhận đây đúng là người đã đánh tráo chiếc ĐTDĐ ở tiệm cầm đồ Thiên Di hôm 11-2...

Nguyễn Văn Huynh thừa nhận hành vi của mình và cho biết, sau khi lấy được chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus nói trên thì rao bán trên mạng với giá 3 triệu đồng. Khi bán chiếc ĐTDĐ này, thấy tiếc số sim của vợ anh Danh nên giữ để... dùng. Ngày 26-2, Huynh dùng chính số sim này để liên lạc với anh Danh nên bị lộ! Được biết, năm 2016, Huynh bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 17 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.                                                      

Phan Nết