“Gieo chữ” trên đảo ngọc Cồn Cỏ

Thứ tư, 04/10/2023 08:00
Tiếng trống trường lần đầu vang lên trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) vào ngày 15-9-2023 tại lễ công bố thành lập điểm trường tiểu học và khai giảng năm học 2023-2024 đã đánh dấu mốc đặc biệt của huyện đảo.
Cô Thơi tận tụy dìu dắt các học trò bé nhỏ, những HS lớp 1 đầu tiên trên đảo.
Sự kiện công bố thành lập điểm trường tiểu học trở thành niềm hân hoan của cả đảo.

Từ đây, Cồn Cỏ đã có lớp học tiểu học sau bao mong đợi, các em nhỏ không còn phải di chuyển vào đất liền khi xong cấp học mầm non. Trong niềm hân hoan cùng phụ huynh, học sinh, quân dân trên đảo, còn có hình ảnh cô giáo từ đất liền xúc động đón nhận trọng trách “gieo chữ” đầy ý nghĩa trên đảo ngọc anh hùng.

Điểm trường của huyện đảo nhưng được cả hai huyện Gio Linh, Cồn Cỏ tổ chức lễ công bố và khai giảng năm học. Bởi do số lượng học sinh (HS) ít, chưa đủ điều kiện thành lập trường nên UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất thành lập điểm trường lẻ thuộc Trường Tiểu học (TH) thị trấn Cửa Việt (H.Gio Linh). Chủ trương này được duyệt đúng ngày 5-9-2023 và hỏa tốc gửi đến các địa phương, đơn vị. Huyện Cồn Cỏ cho biết, Trường Mầm non trên đảo được thành lập từ năm 2008, hàng năm, có khoảng 10-12 cháu theo học. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay chưa có lớp bậc TH. Qua điều tra phổ cập, năm học 2022-2023 huyện đảo có 9 cháu đang học TH tại các trường trên địa bàn tỉnh và một số cháu chuẩn bị bước vào lớp 1. Nguyện vọng cử tri huyện đảo mong muốn có một lớp TH trên địa bàn huyện để các cháu được học gần nhà. Chính vì vậy, thành lập điểm trường lẻ là tin vui của cả đảo, việc triển khai cũng khẩn trương để kịp tiến độ dạy và học.

Trước nhiệm vụ này, Ban Giám hiệu (BGH) Trường TH thị trấn Cửa Việt cùng toàn thể cán bộ giáo viên vô cùng vinh dự. Ngay sau đó, nhiều nguyện vọng đã được gửi lên BGH và Phòng GD-ĐT H.Gio Linh xin được ra đảo dạy học. Thay vì khó khăn khi phải điều động, bố trí con người ra đảo xa, cách trở, còn nhiều thiếu thốn thì cơ quan quản lý lại “vất vả” để chọn cho 1 chỉ tiêu duy nhất. Bởi ai cũng hết lòng yêu thương trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, là giáo viên xuất sắc, đáp ứng yêu cầu. Và cô Võ Thị Thơi (1971) đã được thỏa nguyện trong sự chúc mừng, tin tưởng của tất cả đồng nghiệp. Thời gian cô Thơi “có duyên” với lớp 1 gần như dọc dài sự nghiệp dạy học của mình. Cô cũng luôn vững vàng trước mọi thử thách. Cô Lê Thị Tuyên - Hiệu trưởng Trường TH thị trấn Cửa Việt cho biết, cô Thơi đã gắn bó với trường từ khi mới thành lập vào năm 2006 và nhiều năm chủ nhiệm lớp 1. Trước khi về dạy ở ven biển, cô Thơi cũng đã dạy học tại vùng cao Hướng Hóa, nơi việc “gieo chữ” không ít gian nan. Hoàn cảnh gia đình cô Thơi (tại thôn 4, xã Gio Hải, H.Gio Linh) cũng có nhiều khó khăn nhưng quyết định xin ra đảo của cô nhận được sự ủng hộ của người thân, nhất là người bạn đời. Chồng cô Thơi là ngư dân, làm bạn thuyền trên tàu cá đánh bắt ở vùng biển Cồn Cỏ - Quảng Trị, cùng bà con bám biển, bảo vệ ngư trường, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc lâu nay.

Cô Thơi tận tụy dìu dắt các học trò bé nhỏ, những HS lớp 1 đầu tiên trên đảo.

Năm học này, điểm trường TH ở đảo Cồn Cỏ có 5 HS theo học. Chia sẻ với chúng tôi sau hơn hai tuần ra đảo dạy học, cô Thơi với giọng nhẹ nhàng vốn có và chứa chan niềm vui khi giới thiệu từng học trò yêu: “Đây là em Lê Bùi Thiên Ý. Còn đây là Nguyễn Thiên Phúc. Và đây là Hồ Thị Trúc Mai…”. Hình ảnh cô tận tụy cùng trò nắn nót từng nét chữ, cách dạy cuốn hút Ý và các bạn khiến chúng tôi cũng vui lây. Đối với đồng nghiệp tại trường MN Hoa Phong Ba, sự hiện diện của lớp 1 là sự thôi thúc hơn nữa cho họ gắn bó, cống hiến với sự nghiệp giáo dục trên đảo. Phụ huynh cũng yên tâm định cư, sản xuất, phát triển kinh tế khi con học xong chương trình mẫu giáo không còn phải xa bố mẹ và gia đình vào đất liền để học từ cấp TH trở lên, đối diện với muôn vàn khó khăn khác.

Khi quy mô số lớp, số HS tăng, việc thành lập 1 trưởng TH học hoặc 1 trường nhiều cấp học ngay trên đảo Cồn Cỏ không phải là hy vọng xa vời. Và lớp 1 đầu tiên này là cơ sở đầy tin tưởng cho niềm vui lớn lao đó nay mai.

Bảo Hà