Giết cụ già vì 500 ngàn đồng

Thứ bảy, 21/09/2019 10:10

Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hải (2002, trú xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) trộm tiền của bà Nguyễn Thị Quy (1936) thì bị phát hiện, đối tượng đã ra tay giết bà cụ để bịt đầu mối. Ngày 20-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hải về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa và hung khí gây án.

Theo cáo trạng, gia đình Hải có rẫy keo tại thôn 4 (xã Ba) trước nhà bà Quy. Thường ngày, Hải đi ngang qua nhà bà Quy để lên rẫy keo bẫy thú rừng nên đôi lần thấy túi áo bà Quy gài giữ cẩn thận bằng kim ghim. Sáng 7-10-2018, Hải mang theo một con dao dài chừng 20cm đi lên rẫy keo thăm bẫy nhưng không có con nào cả. Lúc đó, Hải chợt nhớ đến chiếc túi áo cài ghim cẩn thận của bà Quy nên nghĩ bà cụ cất nhiều tiền trong túi áo. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Hải muốn trộm tiền của bà Quy để tiêu xài. Hải quay xuống nhà bà Quy thì thấy anh Hồ Văn Sơn (1978, con trai bà Quy) chẻ củi trước sân bèn vờ vào xin nước uống, trò chuyện với anh Sơn.

Lát sau, anh Sơn dắt xe máy ra và hỏi Hải: “Mi về không, tao chở về cho đoạn? Hải đáp: “Thôi để con đi đường tắt về cũng được”. Nói xong, Hải đi về được khoảng 100m thì nấp vào bụi cây để xem anh Sơn đi chưa. 10 phút sau, thấy anh Sơn chạy xe máy ra khỏi nhà, Hải tiếp tục ngồi “canh” thêm 5 phút nữa mới quay lại nhà bà Quy. Lần này, Hải thăm dò: “Chú Sơn đi đâu rồi bà”?, “Chắc hắn đi uống cà-phê rồi”, bà Quy vừa dứt lời, Hải xấn tới thò tay vào túi áo bà Quy móc tiền. Tuy bất ngờ nhưng bà Quy cũng kịp chộp giữ tay Hải giằng ra. Hải bóp cổ rồi vật bà Quy xuống đất rồi lấy tiền và tiếp tục bóp cổ  bà Quy đến khi nạn nhân nằm bất động mới buông tay. Hải kéo nạn nhân vào góc giường nhưng sợ cụ bà tỉnh dậy sẽ tố cáo hành vi của mình nên y lấy con dao thủ sẵn đâm vào cổ bà Quy hòng bịt đầu mối. Thấy máu chảy nhiều, nghĩ bà Quy đã chết nên Hải lấy tấm mền đắp lên hai chân của bà Quy.

Gây án xong, Hải cầm hung khí bước ra, đóng cửa nhà bà Quy lại rồi bình thản ra về và ném con dao xuống vũng bùn, rửa sạch vết máu dính ở tay, lấy tiền của bà Quy ra đếm được 503 ngàn đồng. Về đến nhà, Hải đưa cho mẹ 500 ngàn đồng nói là tiền Hải đi phụ xe có được, còn 3 ngàn đồng Hải giữ. Một lúc sau, CAX Ba đến nhà mời Hải về trụ sở CA làm việc. Tại cơ quan CA, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CA khám nghiệm hiện trường vụ án. 

Về phần nạn nhân, bà Quy bị đâm chảy rất nhiều máu, tuy nhiên được con trai phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, thương tích 10%. Suốt phiên tòa, bị cáo Hải tỏ ra ăn năn hối cải vì những việc mình đã gây ra. “Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ khung hình phạt để bị cáo sớm về chuộc lại lỗi lầm”- bị cáo Hải nghẹn ngào nói lời sau cùng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX cho rằng: Sau khi dùng vũ lực cướp tài sản của bà Quy, bị cáo Hải đã dùng dao đâm vào vùng nguy hiểm là cổ nạn nhân với mục đích giết người bịt đầu mối. Hành vi đó thể hiện tính chất côn đồ, cố ý muốn giết người của bị cáo. Nhưng xét thấy, bị cáo là người đồng bào thiểu số nhận thức còn hạn chế. Tại thời điểm gây án bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên. Gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, nhưng sau khi gây án bị cáo đã tác động đến gia đình bồi thường số tiền 20 triệu đồng cho bị hại. Sau khi bị bắt, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về những việc làm của mình. Do vậy,  HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải 10 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng mức hình phạt mà Hải phải lãnh là 13 năm tù.

LÊ VƯƠNG