Gió chiều tháng chạp

Thứ bảy, 13/01/2018 10:43

Thơ về mẹ thì nhiều, nhưng thơ hay thường hiếm, không ít người cứ dễ dãi vần vè, làm cho câu thơ không chỉ thiếu chân thành mà còn sáo rỗng, cảm xúc lại nghèo nàn... Bài lục bát này của Nguyễn Hữu Phú có thể chưa hay, nhưng khi đọc lên lại nghe gần gũi, tin cậy: "Chiều tàn sau chái lũi lầm/ đàn gà chao chát mưa dầm góc sân/ Đâu đây thơm ngát hương trầm/ côn trùng vang vọng âm âm sau vườn". Biết đâu tiếng côn trùng ấy đang "âm âm", đau xót trong lòng khi tác giả ngước nhìn "hoa cau rụng trắng nỗi buồn con thơ"...

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu

Gió chiều tháng chạp

 

Mẹ ơi tết đã gần kề

nhưng con lại thấy bốn bề chơi vơi

Mẹ ngồi bên gió bên trời

con tìm mòn mỏi ngàn khơi lối về

 

Bao năm cách biệt làng quê

bên thềm gió hút bốn bề lạnh câm

Chiều tàn sau chái lũi lầm

đàn gà chao chát mưa dầm góc sân

 

Đâu đây thơm ngát hương trầm

côn trùng vang vọng âm âm sau vườn

Thinh không rơi nhẹ tiếng chuông

hoa cau rụng trắng nỗi buồn con thơ!

 

NGUYỄN HỮU PHÚ