Giới hạn của các CLB V-League

Thứ sáu, 22/04/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Khi bước ra đấu trường châu lục, các CLB V-League đã cho thấy họ vẫn còn nhiều giới hạn chưa thể vượt. B.Bình Dương là điển hình. Vì thế, Việt Nam chẳng biết đến bao giờ mới có một đội bóng đạt thành tích cao ở giải đấu dành cho các CLB châu lục, để tự hào.

Khi B.Bình Dương lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho chuyến làm khách "gã nhà giàu" Jiangsu Suning ở lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League, hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà dành sự quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng. Người ta kỳ vọng vì thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng knock out và có cơ hội giành điểm trước đội bóng Trung Quốc. Nói vậy bởi B.Bình Dương từng cầm hòa Jiangsu Suning, từng đánh bại nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors tại Gò Đậu.

Nhưng rốt cuộc, B.Bình Dương đã thất bại 0-3 trước Jiangsu Suning và chính thức gác lại giấc mơ tại sân chơi danh giá nhất châu lục dành cho các CLB. Xem trận đấu có thể thấy, thất bại này của B.Bình Dương nguyên nhân chính vẫn từ phía họ, chứ không phải do đối thủ quá mạnh. B.Bình Dương vỡ trận bởi họ nhận hai bàn thua quá chóng vánh chỉ sau 8 phút bóng lăn. Hơn nữa, việc thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là Đình Luật, Âu Văn Hoàn nơi hàng thủ, đã khiến nhà ĐKVĐ V-League sa sút sức mạnh. Cả 3 bàn thua của B.Bình Dương đều bộc lộ những điểm yếu nơi hàng thủ.

B.Bình Dương (giữa) vẫn chưa thực sự đủ lực để có thể cạnh tranh
ở giải đấu cao nhất Châu Á cấp CLB. 

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi HLV Nguyễn Thanh Sơn cất những cầu thủ quan trọng như tiền đạo Anh Đức, hậu vệ Đình Luật, Âu Văn Hoàn trên băng ghế dự bị ở trận đấu có tính chất quyết định đến việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Hay nói cách khác, người ta đặt câu hỏi vì sao B.Bình Dương quyết định "buông" sân chơi AFC Champions League?

HLV Nguyễn Thanh Sơn giải thích rằng B.Bình Dương phải căng sức thi đấu nhiều mặt trận cùng một lúc, trong khi nhiều trụ cột chấn thương nên không có được lực lượng mạnh nhất. Trước tình hình đó, ban huấn luyện phải đưa ra những điều chỉnh để giữ sức cho cầu thủ.

Rõ ràng, lực lượng của B.Bình Dương chưa đủ chiều sâu để có thể cùng lúc căng sức thi đấu nhiều mặt trận (AFC Champions League, V-League và Cup QG). Nên nhớ rằng, B.Bình Dương là đội bóng giàu mạnh nhất của V-League hiện tại, họ sở hữu lực lượng được cho là "khủng" nhưng rốt cuộc phải buông đấu trường châu lục để dồn sức cho cuộc đua ở V-League.

Câu chuyện B.Bình Dương buông AFC Champions League thêm một lần nữa chỉ ra giới hạn của các đội bóng V-League. Đó là vẫn chưa đủ lực và quyết tâm để có thể sẵn sàng tâm thế khi bước ra đấu trường châu lục. Trước đây, ngoài B.Bình Dương, hầu hết các đại diện Việt Nam xem việc tham gia AFC Cup là gánh nặng nên chỉ đá cho xong nhiệm vụ.

Song, không thể trách thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn vì dẫu sao họ cũng đã chơi hết mình, với tinh thần cao nhất. Thực tế thì B.Bình Dương có quyền tự hào bởi họ đã chơi tốt ở vòng bảng AFC Champions League năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có những trận đấu rực rỡ trước khi bị loại, như đánh bại nhà ĐKVĐ Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors hay cầm hòa "đại gia Trung Quốc" Jiangsu Suning.

Quang Hải