Giới trẻ “chơi” ma túy - S.O.S!

Thứ năm, 05/05/2016 10:35

* Kỳ 1: “Đập đá” phá đời

(Cadn.com.vn) - Thay vì chọn cho mình một con đường sáng, tương lai tốt đẹp; hay ít ra cũng không làm phiền lụy, ảnh hưởng đến người thân, gia đình và xã hội, thì một bộ phận thanh niên, giới trẻ tại Đà Nẵng lại đang vùi dập, hủy hoại tương lai bằng những trò tiêu khiển quái đản. “Đập đá - phá lắc”, một trong những “thú vui” nguy hiểm, gây tổn hại cả về sức khỏe lẫn tinh thần cho chính người sử dụng và có nguy cơ làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống. Đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng nhức nhối đang gieo rắc bao hệ lụy, hiểm họa này!

Từ “đập đá” tập thể…

Tự cầm dao hành xác, lao đầu vào ô-tô, chui xuống ống cống, ngỡ mình là siêu nhân, vô cớ gây gổ, thậm chí giết người trong vô thức… là hàng loạt cảnh tượng có một không hai của “mối đại họa” mang tên “ngáo đá” trong thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về hậu quả khôn lường của loại ma túy đá. Chưa có con số thống kê cụ thể, chính xác về những “bi kịch” được sản sinh từ “ngáo đá”, chỉ cần nhìn vào những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian qua ở một số địa phương cũng cho thấy sức tàn phá kinh khủng của loại ma túy được cho là cực độc này. Đáng nói hơn, đối tượng “ngáo đá” đang đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, đến tính mạng của người dân.

Nhóm thanh niên, học sinh, sinh viên sử dụng ma túy tại vũ trường bị phát hiện và xử lý.

Sau hàng loạt các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng “ngáo đá” gây ra được giới truyền thông phản ánh, nhưng tình hình người nghiện ma túy, đặc biệt là giới trẻ vẫn không ngừng tăng lên. Hệ lụy với nhiều người và cho xã hội thì đã rõ, nhưng với bản thân người nghiện ma túy, nếu không kịp thời thức tỉnh, quyết tâm đoạn tuyệt, tránh xa với “mê hồn trận” là các loại ma túy, nhất là ma túy “đá” thì khi muốn quay đầu lại, bờ bên kia đã hun hút mờ xa…

Một ngày cuối tháng 3-2016, chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát Ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng. Khác với khung cảnh gọn gàng, ngăn nắp, đúng điều lệnh của một đơn vị chiến đấu như ngày bình thường, hôm ấy, tại hầu hết các phòng của đơn vị đều được trưng dụng để làm chỗ hỏi cung. Số là đêm trước đó, 20 đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên, thậm chí có cả học sinh, sinh viên đã bị các TS Phòng CSMT phát hiện, bắt quả tang đang tụ tập sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu. Nhìn những nam thanh nữ tú, hầu hết độ tuổi 9X này đang trong cơn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí đang còn biểu hiện “say đá”, ai cũng lắc đầu ngao ngán. “Thật buồn khi phải chứng kiến các nam thanh nữ tú trong bộ dạng vật vờ này. Giá như họ chí thú học hành, biết phấn đấu cho một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn thì có lẽ họ không khó để thực hiện. Nhưng con đường lựa chọn của họ là buông xuôi, phó mặc số phận cho ma túy đưa đẩy, thì tương lai ấy cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn” - một cán bộ điều tra tâm sự đầy tâm trạng.

Cũng theo vị cán bộ này, khi vào phòng kiểm tra, quang cảnh trong phòng cực kỳ nhốn nháo, hàng chục đối tượng đang quay cuồng hò hét, thác loạn trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Thậm chí, khi lực lượng CA ập vào phòng, không một ai nhận biết được, chỉ đến khi ánh đèn được bật sáng thì cả nhóm mới dừng lại. Sau khi tổ chức test tại chỗ, thì trong số 30 thanh niên tham gia tụ tập tại đây có đến 20 người dương tính với ma túy. Đau lòng hơn, trong số đó có một cặp vợ chồng, 2 trường hợp là anh em ruột và 4 trường hợp là học sinh, sinh viên. “Qua xác minh cho thấy, các trường hợp là học sinh, sinh viên sử dụng ma túy chủ yếu là do thích ăn chơi đua đòi, nghe theo sự lôi kéo, xúi giục của các đối tượng tội phạm; còn lại đa số là các trường hợp con nhà có điều kiện, bố mẹ kinh doanh buôn bán nên hàng ngày chỉ cung cấp tiền bạc mà không dành thời gian quan tâm, chăm sóc; số còn lại không có nghề nghiệp ổn định, người ngoại tỉnh nghiện ma túy dạt về Đà Nẵng nhập hội với con nghiện tại đây. Cũng theo lời khai của các đối tượng thì đã nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bị cơ quan CA phát hiện và xử lý” - TS Phòng CSMT cho biết.

Trịnh Quang Phú (trái) và Lê Phạm Tuấn Kiệt tại CQĐT.

...Đến tự hủy hoại bản thân

Trịnh Quang Phú (1990) có vẻ bề ngoài khá điển trai, là nhân viên của một nhóm múa chuyên biểu diễn trong các quán bar trên địa bàn thành phố, vì vậy, khi tin Phú bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, ai cũng tỏ ra tiếc nuối. Bố mẹ mất sớm, Phú sống với người thân. Do thiếu thốn tình cảm, lại không được chỉ bảo, giúp đỡ tận tình nên Phú sớm sa vào con đường phạm pháp. Năm 2008, Phú bị CAQ Sơn Trà xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ai cũng hy vọng sau lần dính chàm này Phú sẽ tự đứng dậy để xóa bỏ vết nhơ và làm lại cuộc đời. Với ngoại hình nổi bật và năng khiếu về múa, Phú được một nhóm múa nhận vào làm việc. Và đây cũng chính là nơi mà Phú lún sâu vào con đường phạm tội. Sau thời gian làm việc tại các quán bar, Phú lọt vào “mắt xanh” của bọn tội phạm mua bán ma túy. Ban đầu là bắt mối làm quen, sau đó tìm cách lôi kéo sử dụng và cuối cùng biến Phú trở thành “đại lý” bán ma túy cho chúng. Sau thời gian hoạt động phạm pháp, giữa tháng 3-2016, Trịnh Quang Phú bị TS Phòng CSMT CATP bắt quả tang cùng tang vật là 162 viên thuốc lắc và một số vật chứng khác có liên quan.

Trường hợp của Lê Phạm Tuấn Kiệt (1996, trú đường Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu) đặc biệt hơn. Từng 2 lần bị phát hiện và xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đang trong thời gian bị áp dụng hình thức quản lý giáo dục tại địa phương, gia đình nhiều lần khuyên ngăn, thậm chí cầu xin nhưng Kiệt không thể từ bỏ ma túy. Với lối sống buông thả, không thích ràng buộc, Kiệt đã trốn gia đình ra ngoài thuê khách sạn để ở cùng bạn gái, cũng là dân nghiện. Và để có tiền phục vụ cho việc ăn chơi, dùng ma túy, Kiệt không còn cách nào khác là mua ma túy về bán lại kiếm lời. Cuối tháng 3-2016, Kiệt bị Phòng CSMT bắt quả tang với đủ chủng loại ma túy trong người (1 gói ketamin, 1 gói ma túy “đá”, 4 viên hồng phiến và 30 viên thuốc lắc). Điều đáng nói là tại CQĐT, Kiệt đã thừa nhận mọi hành vi của mình, đồng thời tâm sự với ĐTV rằng: “Em biết trước sau gì mình cũng bị bắt, phải chịu hình phạt về hành vi của mình, tuy nhiên, em không thể từ bỏ được!”.

D.N.H
(còn nữa)