Giữ bình yên biên giới

Thứ năm, 25/03/2021 22:49

Thượng tá Dương Đệ Châu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Xan, H. Tây Giang, Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam đã thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới Việt -Lào trên hàng trăm ki-lô-mét.



 Bà con nhân dân giúp bộ đội biên phòng vận chuyển vật liệu, đồ dùng, thiết bị lên chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường biên.

Tại tuyến biên giới A Xan, nơi có hơn 40 km đường biên giới, Đồn Biên phòng A Xan đã thành lập 3 chốt chặn trong rừng dọc đường biên để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID19, giữ gìn ANTT biên giới. Đây là tuyến đường biên giáp với cụm bản Tà Vàng, H. Hà Lừm, tỉnh Sê Kong, nước bạn Lào, có nhiều đường mòn, lối mới, bà con hai bên biên giới thường qua lại thăm hỏi, trao đổi làm ăn từ nhiều đời nay. Thời gian qua, còn có nhiều người từ địa phương khác tới thi công các dự án hai bên biên giới nên đây được xem là tuyến biên giới cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ.

Đại úy Trần Đức Hòa - Chốt trưởng chốt biên phòng T'râm, A Xan cũng cho biết, các chốt được thành lập hơn một năm qua, nhưng Giữ bình yên biên giới mọi thứ đều tạm bợ. Với đặc thù chốt nằm sát đường biên giới, nên đường đi lối lại hiểm trở, rậm rạp, các chiến sĩ biên phòng phải rất vất vả khi làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn. Được sự đầu tư, hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, từ đầu tháng 3-2021, Đồn Biên phòng A Xan đã triển khai xây dựng các chốt tạm bằng những ngôi nhà lắp ghép kiên cố hơn phục vụ cho công tác làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ biên phòng lâu dài, trước tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp.

Thượng tá Châu bày tỏ, để vận chuyển hàng tấn nguyên vật liệu lắp ghép nhà, rồi đồ dùng, thiết bị phục vụ sinh hoạt từ trung tâm xã A Xan lên điểm chốt phải vượt qua nhiều km đường núi cao dốc đứng, mất cả ngày đường. Nếu chỉ có cán bộ chiến sĩ biên phòng của đồn thực hiện phải mất cả tháng trời chưa chắc đã xong, như thế sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ thường xuyên. Rất mừng, từ công tác tuyên truyền vận động của bộ đội biên phòng, Công an xã, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể thời gian qua, bà con nhân dân vùng biên giới đã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tầm quan trọng của công tác ngăn ngừa kiểm soát chặt chẽ những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, giữ gìn ANTT vùng biên giới, nên khi cán bộ biên phòng vừa "ngỏ lời", bà con đồng ý giúp bộ đội ngay.

Một chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường biên giới ở A Xan, Tây Giang vừa được lắp ghép xây dựng xong.

Sát đường biên giới là hai thôn Kinonh và T'râm, anh Hốil Tiến - Trưởng thôn Kinonh ngay lập tức triển khai họp dân làng, phổ biến kế hoạch giúp bộ đội vận chuyển vật liệu dựng nhà lên chốt, bà con đồng loạt giơ tay hưởng ứng. Blúp Tấn Đép - Bí thư Chi bộ thôn T'râm thì đưa ra "nghị quyết": "Tất cả đảng viên, đoàn viên thanh niên phải gương mẫu đi đầu giúp bộ đội, để bộ đội sớm ổn định các chốt trực, yên tâm làm nhiệm vụ chính trị".

Ngay từ đầu tháng 3-2021, hơn 100 đảng viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ... hai thôn Kinonh và T'râm bắt tay vào nhiệm vụ, việc đầu tiên là phát quang, dọn dẹp tuyến đường lên các chốt sát đường biên. Chỉ sau 5 ngày, gần 5km tuyến đường lên các điểm chốt đã được dọn sạch sẽ, quang đãng phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu được thuận lợi. Những ngày tiếp theo hàng tấn nguyên vật liệu để lắp ghép nhà, đồ dùng, thiết bị phục vụ công tác, sinh hoạt của bộ đội cũng được đảng viên, đoàn viên thanh niên, bà con hai thôn phân công vận chuyển lên chốt. Dưới nắng như đổ lửa của mùa gió Lào trên đỉnh Trường Sơn tháng 3, dù công việc rất vất vả, phải khuân vác các thiết bị, nguyên vật liệu vượt qua hàng chục con dốc đứng, nhưng bà con ai cũng phấn khởi, quyết tâm hoàn thành sớm công việc. Đúng ngày 18-3, các điểm chốt biên phòng dọc tuyến biên giới A Xan đã cơ bản hoàn thành, hơn 10 cán bộ chiến sĩ biên phòng và lực lượng quân sự, Công an tại địa phương đã có nơi làm việc ổn định chắc chắn để yên tâm làm nhiệm vụ và sinh hoạt hàng ngày, không còn sợ mưa nắng dãi dầm...

Thượng tá Dương Đệ Châu cảm kích: "Với truyền thống bộ đội biên phòng "đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt", sự nhiệt tình, gắn bó của bà con Cơ Tu nơi biên giới A Xan càng khẳng định nghĩa tình "quân với dân như cá với nước", động viên các chiến sĩ biên phòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Dịch COVID-19 nhất định được đẩy lùi, chủ quyền an ninh biên giới luôn được giữ vững.

HỒNG THANH