Giữ gái làng bằng... hỏa công!

Thứ năm, 09/03/2017 12:08

(Cadn.com.vn) - Dùng bạo lực để ngăn cấm thanh niên nơi khác tới tán gái bản mình không được, Lang Văn Sỹ (1998, trú bản Phục, xã Đôn Phục, H. Con Cuông, Nghệ An) đã dùng tới chiêu “hỏa công”, thiêu cháy 2 chiếc xe máy của đối thủ để dằn mặt. Việc làm ngông cuồng, ấu trĩ của Sỹ đã bị Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông khởi tố về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

2 chiếc xe máy bị Sỹ “phóng hỏa”.

Dù đã đến tuổi “cặp kê”, nhưng Lang Văn Sỹ vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Quyết tâm kiếm vợ từ nguồn... gái bản, Sỹ đã tập trung một nhóm bạn cùng trang lứa trong bản và ra quyết định cứng rắn: “Sẽ đánh tất cả những ai vào bản cua gái!”. Theo đó, tối 25-2, Sỹ cùng một số thanh niên trong bản rủ nhau đi “chọc sàn” (một tập tục tìm bạn tình của đồng bào dân tộc Thái - P.V). Tuy nhiên, khi chưa tìm được cô gái nào ưng cái bụng thì nhóm của Sỹ gặp nhóm thanh niên ở xã Mậu Đức, H. Con Cuông cũng vào bản Phục chơi. Cho rằng đám thanh niên này “to gan”, dám vào bản tán gái, Sỹ tức tối hô hào nhóm bạn chuẩn bị gạch, đá để tấn công như đã hẹn. Dù bị tập kích bất ngờ, nhưng nhóm thanh niên ở xã Mậu Đức cũng không phải là những tay “dễ xơi”, vẫn đứng vững để chống trả đám trai bản hiếu thắng. Ý định “ăn gỏi” nhóm thanh niên lạ vào bản không thành, trái lại còn bị đánh thảm bại, Sỹ và nhóm bạn tháo chạy tán loạn, sau đó ai về nhà nấy.

Giữ gái bản thất bại, lòng Sỹ rối bời không yên. Không lẽ cứ để cho thanh niên nơi khác vào bản mình tán gái dễ dàng như thế? Thế  rồi một “tối kiến” lóe lên trong đầu Sỹ, đó là “hỏa công” - đốt xe máy đám thanh niên này cho hả giận.  Theo đó, trong lúc chuẩn bị “hỗn chiến”, Sỹ nghe được thông tin nhóm thanh niên xã Mậu Đức khi vào bản Phục có ghé vào nhà bà Ngân Thị Lan gửi xe máy rồi mới đi bộ chơi. Nghĩ là làm, Sỹ vớ bao thuốc lá, chiếc bật lửa rồi nhằm hướng nhà bà Lan đi tới. Tới nơi, thấy 2 chiếc xe máy để ở sân, biết là xe “địch thủ” gửi, Sỹ liền phóng hỏa  rồi chuồn nhanh trong đêm tối.

Lang Văn Sỹ.

Việc 2 chiếc xe máy của thanh niên xã Mậu Đức đột nhiên thành 2 bó đuốc khiến cho mọi người nhận định đây là một vụ án hủy hoại tài sản, đặc biệt là sau khi chủ nhân của những chiếc xe vừa có mâu thuẫn với trai bản. Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông đã làm rõ kẻ “phóng hỏa” là Lang Văn Sỹ.

Biện minh cho hành vi “hủy hoại tài sản” của mình, Sỹ cho rằng, chỉ vì ngứa mắt khi thấy thanh niên nơi khác vào bản tán gái nên đã lên kế hoạch chặn đánh. Dùng bạo lực để uy hiếp thất bại, Sỹ đã nghĩ ra cách đốt xe máy cho hả giận. Và việc phóng hỏa cũng là “lời cảnh báo” tới nhóm địch thủ: Vào bản tán gái lần nữa thì coi chừng! Tuy nhiên, màn cảnh cáo này của Sỹ không những không có tiếng vang, trái lại còn “rước án” vào thân.

X.S