Giúp bệnh nhân ung thư bằng yoga

Thứ ba, 12/04/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - Nhờ yoga chị đã thoát khỏi căn bệnh ung thư và từ đó chị nguyện mang yoga đến dạy miễn phí cho những bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đó là câu chuyện về chị Hà Thị Thu Hương – chủ nhiệm CLB yoga Hương.

Những tiếng cười sảng khoái, trò chuyện vui vẻ đã xua tan bầu không khí u ám của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Với nhiều người, lần đầu chứng kiến cảnh ấy sẽ nghĩ đang diễn ra một sự kiện nào đó. Nhưng không, đó là tiếng cười của những bệnh nhân ung thư khi họ tham gia học yoga miễn phí do chị Hương dạy vào chiều chủ nhật hằng tuần.

Chị Hương hướng dẫn các bệnh nhân tập yoga.

Có ở trong hoàn cảnh thường trực đối diện với cái chết, đau đớn với những lần xạ trị mới hiểu những tiếng cười ấy có ý nghĩa như thế nào với những bệnh nhân ung thư. Thế nên chiều  chủ nhật nào cũng vậy, rất đông bệnh nhân ung thư và người nhà tập trung dưới tiền sảnh Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để tập yoga. Bệnh nhân Trịnh Dương Hòa (H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cũng vậy. Mắc phải căn bệnh quái ác khiến cuộc sống gia đình ông càng thêm khó khăn và phiền muộn. “Từ khi biết mình mắc bệnh ung thư, tôi rất buồn, lúc nào cũng lo nghĩ không biết điều trị có khỏi bệnh không, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn. Nhưng lúc tham gia lớp yoga của cô Hương, nhất là học thiền định và thực hành yoga cười thì tôi thấy nhẹ lòng hơn. Học xong các động tác tôi thấy cơ thể mình nóng lên, cảm giác rất thoải mái. Lâu lắm rồi tôi mới được cười sảng khoái như vậy”, ông Hòa tâm sự. Còn cô Lâm Thị Giao (xã Bình Hòa, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhiều năm chăm chồng bị bệnh ung thư, cũng rất hào hứng khi được tiếp xúc với yoga. “Chiều chủ nhật nào tôi cũng tham gia lớp yoga. Lần đầu thực hiện những động tác rất khó, nhưng dần rồi quen. Thực hiện mấy động tác yoga này tôi thấy mình bớt đi nhiều suy nghĩ tiêu cực, có thêm sức để chăm người thân”, cô Giao nói.

Không riêng gì ông Hòa, cô Giao, lớp yoga miễn phí của chị Hương đã mang đến cho bệnh nhân những chuyển biến tích cực, giúp họ có thêm nhiều sinh lực để chống chọi với bệnh tật. Và đó cũng là ý nghĩa mà chị Hương mong muốn khi dạy yoga cho bệnh nhân ung thư. “Tôi đã từng mắc phải căn bệnh ung thư nên hiểu được những đau khổ và khó khăn mà những bệnh nhân ung thư gặp phải”, chị Hương chia sẻ.

Quê ở Ninh Bình nhưng từ lâu gia đình chị Hương đã chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Bi kịch xảy ra khi chị phát hiện mình bị ung thư vào năm 2015. Bệnh viện trong nước và cả nước ngoài đều khẳng định tình trạng bệnh của chị rất nguy kịch, cần phải điều trị sớm. Chị Hương kể: “Trong lúc buồn phiền vì mắc bệnh ung thư thì tôi được gặp và theo học lớp yoga của một thầy Ấn Độ. Từ lúc học yoga, tôi thấy sức khỏe cải thiện nhiều, nhất là tinh thần luôn lạc quan”. Cứ thế, chị Hương kiên trì tập luyện yoga, ngồi thiền và có chế độ sinh hoạt, ăn uống, điều trị hợp lý. Thế rồi, sau 3 năm tập luyện, chị Hương đi kiểm tra lại bệnh tình thì bệnh viện thông báo không còn tế bào ung thư trong cơ thể.

Chị Hương tặng quà cho một bệnh nhi.

“Điều kỳ diệu đã đến với tôi sau khi tập yoga nên từ lúc đó tôi nung nấu ý định hướng dẫn những bệnh nhân ung thư khác tập yoga. Tôi muốn dạy yoga cho bệnh nhân để giúp họ vừa vượt qua được tâm lý chán nản, lấy lại tinh thần lạc quan, bởi đó là liều thuốc tốt để vượt qua bệnh ung thư”, chị Hương nói. Ý định là vậy, nhưng mãi đến tháng 10-2015, chị Hương mới có buổi hướng dẫn yoga đầu tiên cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Và từ đó đến nay, chiều chủ nhật hằng tuần, chị Hương và các đồng sự lại đến dọn dẹp tiền sảnh Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, trải đệm, đến các phòng mời bệnh nhân xuống học yoga. Trước khi bắt đầu buổi học, chị phân tích lý do mắc bệnh ung thư và định hướng tinh thần cho bệnh nhân; lý giải vì sao lại học yoga, thiền và cần có một chế độ sinh hoạt hằng ngày hợp lý. Tất cả các buổi học đều do chị Hương đứng lớp. Bởi chị muốn truyền đạt bài dạy, tạo cảm hứng và sự khích lệ cho bệnh nhân bằng chính câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư của mình. Vì vậy mà hằng tuần càng có nhiều bệnh nhân đến với lớp học yoga của chị Hương, có hôm hơn 70 “học viên” tham gia. Chị Hương còn mua sách về căn bệnh ung thư và cả những máy thuyết pháp về đạo Phật để tặng cho các bệnh nhân. Tất cả những việc ấy, chị Hương đều dùng kinh phí của mình để thực hiện.

“Tôi đã trao đổi với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để sắp đến tăng lên dạy yoga 3 buổi mỗi tuần cho các bệnh nhân. Còn về lâu dài, tôi mong ước xây dựng một trung tâm yoga miễn phí cho các bệnh nhân ung thư, để hướng dẫn mọi người trị bệnh bằng học thiền, yoga”, chị Hương chia sẻ.

Hoàng Anh