Hà Lan hết cơ hội dự World Cup 2018?

Thứ hai, 09/10/2017 09:00

Bóng đá Hà Lan đang phải trải qua những ngày tháng u tối nhất. Sau khi phải ngồi nhà xem EURO 2016, đội tuyển Hà Lan lại đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Hà Lan.

Ở lượt trận diễn ra rạng sáng 8-10, Hà Lan có chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách trên sân của Belarus, nhờ các bàn thắng của Davy Proepper, Arjen Robben và Memphis Depay. Mặc dù đá bại Belarus nhưng Hà Lan không thể vui bởi hai đối thủ xếp trên họ ở bảng A là Pháp (thắng Bulgaria 1-0) và Thụy Điển (đè bẹp Luxembourg 8-0) đều giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp Pháp giữ vững ngôi đầu bảng A với 20 điểm và đã chạm một tay vào tấm vé đến Nga, Thụy Điển xếp thứ 2 với 19 điểm và Hà Lan mới có 16 điểm. Về mặt lý thuyết, Hà Lan vẫn còn cơ hội giành suất đá play-off, nhưng thực tế cơ hội quá nhỏ. Ở lượt cuối, Hà Lan có thể tự định đoạt số phận của mình khi họ được thi đấu trên sân nhà và đối thủ cuối cùng ở vòng bảng chính là Thụy Điển. Để có thể giành vé dự vòng play-off, Hà Lan cần phải thắng Thụy Điển cách biệt 7 bàn. Rõ ràng, đây là nhiệm vụ được đánh giá bất khả thi với "Cơn lốc da cam" vào thời điểm này.

 Phát biểu trên Goal.com, tiền đạo Robben tỏ ra rất thực tế khi nói: "Thông tin Thụy Điển đá bại Luxembourg 8-0 là một đòn đánh mạnh giáng vào tham vọng đoạt vé dự World Cup của Hà Lan. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc nỗ lực hết mình trong trận đấu với Belarus. Nhưng không có chiến thắng 8-0 cho Hà Lan tại Belarus. Và một chiến thắng với cách biệt 7 bàn trước Thụy Điển cũng chắc chắn không xảy ra". Trong khi đó, HLV Dick Advocaat vẫn chưa hết hy vọng khi phát biểu lên giây cót tinh thần cho học trò: "Thực tế sẽ rất khó khăn cho Hà Lan nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tất cả đều có thể xảy ra trong bóng đá".

Đúng là quá khó cho Hà Lan trong mục tiêu đánh bại Thụy Điển ở thời điểm này, chứ chưa nói đến thắng với cách biệt 7 bàn trở lên. Thế nên ngay từ lúc này, người hâm mộ thế giới đã hình dung đến một kỳ World Cup vắng "Cơn lốc da cam". Quá khó hiểu cho bóng đá Hà Lan!

KHÁNH HÒA