Hà Lan thắp lên hy vọng

Thứ ba, 05/09/2017 10:26

Chiến thắng 3-1 trước Bulgaria cùng những diễn biến có lợi từ đối thủ đã giúp tuyển Hà Lan thắp lên hy vọng giành vé dự World Cup 2018.

Các cầu thủ Hà Lan mừng chiến thắng.

Trong 9 bảng đấu ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu thì bảng A là khó nhằn nhất với 4 đối thủ lớn là Pháp, Hà Lan, Thụy Điển và Bulgaria. Sau 8 vòng đấu, cả 4 đối thủ vẫn còn cơ hội giành vé sang Nga mùa hè sang năm: Một vé chính thức và một vé play off.

Ở vòng đấu thứ 8, bất ngờ xảy ra không thể tin được ở bảng A: Pháp để cho đội yếu Luxembourg cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà. Chỉ vài ngày trước thôi, các học trò của Didier Deschamps đè bẹp đối thủ lớn Hà Lan tới 4 bàn không gỡ cũng trên sân nhà. 1 điểm đáng tiếc của Pháp lại mở ra sự tranh đua khốc liệt hơn ở bảng đấu này khi mà Thụy Điển thắng dễ Belarus 4-0 và trong trận quyết đấu giữa Hà Lan-Bulgaria đã có tỷ số 3-1 cho đội bóng hoa tulip.

Đấy là chiến thắng cực kỳ quan trọng của Hà Lan sau trận thua tan nát ở Paris (Pháp). HLV Dick Advocaat quyết định không đăng ký lão tướng Persie và tiếp tục để Depay ngồi ngoài suốt cả trận; có 3 sự thay đổi người so với trận thua Pháp song đáng chú ý nhất là số 10 Propper. Trên khán đài, cựu HLV Louis Van Gaal tới sân để ủng hộ tinh thần.

Bulgaria từng thắng Hà Lan 2-0 hồi tháng Ba vừa qua nên chủ nhà càng có lý do để trả nợ nhiều hơn. Hà Lan tấn công dồn dập ngay từ đầu trận nhưng chỉ có cánh trái của Danny Blind là mang lại hiệu quả tích cực. Blind là một tiền vệ trụ nhưng dưới thời Jose Mourinho ở CLB Manchester United thì anh được đẩy sang chơi hậu vệ cánh trái. Blind nhập vai rất nhanh và nhanh chóng thể hiện khả năng chuyền bóng tấn công.  Hậu vệ "Quỷ đỏ" đã giúp đội bóng quê hương tìm lại chút tiếng tăm "Hà Lan bay" ngày nào. Blind thoát xuống sát đường biên ngang căng bóng rất nhanh cho Propper dứt điểm cận thành mở tỷ số ở phút thứ 7. Cũng chính Blind căng bóng tầm thấp cho đội trưởng Robben nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 67. Một tiếng đồng hồ giữa hai bàn thắng ấy, Hà Lan có không biết bao cơ hội ghi bàn nhưng Robben, Janssen, Vihena bỏ lỡ.

Bulgaria gỡ lại một bàn chỉ sau đó 3 phút khiến Hà Lan giật mình. Bàn thắng thứ ba của Hà Lan vẫn xuất phát từ cánh trái nhưng lần này không phải Blind mà là Promes khi anh chuyền chính xác cho Propper ấn định tỷ số 3-1. Rõ ràng, HLV Advocaat đã đúng khi tung Propper vào sân ngay từ đầu khi chân sút 26 tuổi này lập cú đúp. Tuy nhiên, hướng tấn công lệch hẳn sang trái của Blind và Promes dễ có nguy cơ gặp khó ở trận quyết đấu với Thụy Điển ở lượt trận cuối cùng bởi đối thủ Bắc Âu nghiên cứu bắt bài. Hiện tại, Hà Lan đang thua Thụy Điển 3 điểm và 6 bàn thắng nên thầy trò Advocaat cần ghi bàn thật nhiều vào lưới Belarus trước khi tiếp đón Thụy Điển ở trận cuối cùng.

HƯNG NGUYÊN