HAGL, thay đổi hay là "chết"?

Thứ ba, 21/04/2015 07:20

(Cadn.com.vn) - Nếu không tăng cường "chất thép" trong giai đoạn lượt về thì HAGL chắc chắn phải đua trụ hạng, bởi nguy cơ "rớt đài" đang hiện hữu trước mắt họ. Và, nếu không thay đổi để giành những chiến thắng thì đội bóng của bầu Đức sẽ khó "giữ lửa" nơi người hâm mộ, đó mới là điều đáng lo với họ.

1. Trận hòa 2-2 trước đội chót bảng Đồng Nai trên sân Pleiku thêm một lần nữa bộc lộ mọi yếu kém của HAGL. Bởi nói theo cách của nhiều người, "không thắng Đồng Nai thì HAGL có thể thắng được ai". Đồng Nai trước khi hành quân lên Pleiku đang đứng chót bảng, lực lượng yếu và HLV Trần Bình Sự cũng "chơi đẹp" khi chỉ đạo các học trò không "chặt chém" Công Phượng cùng đồng đội.

Trận đấu trên sân Pleiku vừa rồi, hạn chế lớn nhất là kinh nghiệm của HAGL đã bị đội khách Đồng Nai khai thác. Dẫn 2-1 và trận đấu trôi về 3 phút bù giờ hiệp hai nhưng HAGL lại mắc sơ hở trong khâu phòng ngự và để Hải Anh thoải mái gỡ hòa cho Đồng Nai.

Phát biểu với báo chí, bầu Đức nói các cầu thủ HAGL đã chơi một trận hay, lấn lướt đối thủ nhưng chính vì non kinh nghiệm đã khiến đội bóng không giữ được chiến thắng. Bầu Đức có vẻ điềm tĩnh khi tự tin HAGL không lo rớt hạng. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh ông xuất hiện trong ca-bin kỹ thuật rồi trực tiếp ra tay chỉ đạo các cầu thủ là đủ thấy ông bầu này sốt ruột đến cỡ nào.

HAGL chắc chắn phải tăng cường sức mạnh cho giai đoạn lượt về, bầu Đức khẳng định như thế. Theo đó, HLV Guillaume Graechen trước tiên cần một trung vệ chất lượng để tăng cường "chất thép" cho hàng phòng ngự vốn là yếu điểm của HAGL. Ở hàng tiền đạo, HAGL cần một tiền đạo ngoại có khả năng tranh chấp tốt để hỗ trợ cho Công Phượng và Văn Toàn. Hơn nữa, nếu sở hữu một tiền đạo ngoại chất lượng thì các phương án tấn công của HAGL như bóng bổng chẳng hạn, sẽ khả thi hơn, đa dạng hơn.

Hiện tại, HAGL triển khai tấn công chỉ đơn thuần là những pha đan bóng trước vòng cấm hay trông chờ vào khả năng đột phá của Công Phượng, nhưng đa phần thất bại. "Vũ khí" lợi hại nhất của HAGL đến thời điểm này là những quả dứt điểm từ xa nhờ trình độ kỹ thuật tốt, song tỷ lệ thành công chưa cao.

HAGL mới chỉ có 8 điểm sau 10 vòng đấu và đứng thứ 11/14 trên BXH. Nguy cơ rớt hạng với đội bóng của bầu Đức không còn là giả thiết. Bởi thế, chắc chắn họ phải tăng cường sức mạnh cho lượt về.

Liên tiếp những trận đấu gây thất vọng khiến HAGL không còn sốt như cách đây vài tháng. 

2. Thực tế cho thấy, HAGL đã hết sốt! Khán giả không quay lưng với HAGL nhưng rõ ràng họ không còn quá hào hứng với lứa cầu thủ của bầu Đức. Những khoảng trống trên khán đài sân Pleiku đã minh chứng điều đó.

HAGL tạo được hiệu ứng nhờ thứ bóng đá tử tế, cống hiến. Thế nhưng, cho dù Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đá đẹp cỡ nào mà thua miết thì đến lúc khán giả cũng chán. Cho dù mục tiêu HAGL theo đuổi là bóng đá đẹp, tử tế và cống hiến mà không có thành tích thì cũng chẳng thể gọi là thành công. Bởi nói theo lời của HLV Guillaume Graechen, khán giả chỉ nhắc nhớ đến tên đội bóng thắng cuộc sau mỗi trận đấu.

Thực tế cho thấy, HAGL đã có nhiều thay đổi trong thời gian qua để thích nghi với môi trường của V-League. Trong cách chơi bóng của Công Phượng và đồng đội đang dần "quên" khái niệm phô diễn kỹ thuật bởi V-League chẳng có đất cho họ làm điều đó. Những mánh khóe trên sân cỏ cũng phần nào "nhiễm" vào Công Phượng, Tuấn Anh... Đó là sự thay đổi cần thiết, miễn sao các cầu thủ HAGL vẫn giữ được sự tử tế.

Nhưng xem ra, mọi nỗ lực vẫn chưa thể giúp lứa cầu thủ HAGL thích nghi tốt với môi trường V-League, vì họ còn quá trẻ, non kinh nghiệm. HAGL cần tăng cường những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc để làm điểm tựa cho Công Phượng và đồng đội. Có như thế họ mới hy vọng cải thiện thành tích.

Nếu không thay đổi mà cứ tiếp tục đánh rơi những chiến thắng, HAGL chắc chắn không thể tìm lại "cơn sốt" nơi lòng khán giả như vài tháng trước.

Quang Hải