Hại thân vì đòi nợ giúp

Thứ ba, 11/02/2014 11:32

(Cadn.com.vn) - Đầu năm đi chúc xuân, tình cờ Nguyễn Văn Thạnh nghe Nguyễn Văn Lốc (trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) than thở chuyện năm cũ. Số là gia đình Lốc sẽ ăn Tết đầy đủ hơn nhưng do không đòi được nợ nên năm nay ăn Tết rất hẻo. Mới nghe loáng thoáng thế, Nguyễn Văn Thạnh (23 tuổi, trú P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) liền hỏi dồn dập: “Thằng nào? Ở đâu? Nợ bao nhiêu? Chỉ nơi ở, anh mày không đòi được nợ thì không còn là anh mày. Cái mặt này cứ gọi là để cho chú em mày chà đạp. Tao mới tậu khẩu súng rất là okê!”. Như gặp “quý nhơn phù hộ” đầu năm, Lốc trình bày là bà Lâm Thị Thu (46 tuổi, trú KV8, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) còn nợ mình 7 triệu đồng nhưng đòi hoài không trả, mà nhà này “dữ như Hà Bá” nên Lốc bó tay. Sau khi hứa hẹn sẽ đem tiền về cho Lốc, Thạnh ra về.

Nguyễn Văn Thạnh và khẩu súng giả.

21 giờ 30 ngày 9-2, Thạnh đến nhà bà Lâm Thị Thu để đòi 7 triệu đồng tiền cho Lốc. Thế  nhưng, Thạnh đã gặp phải “thứ dữ”, bà Thu không trả mà đuổi Thạnh ra khỏi nhà. Thạnh không đi, bà Thu cùng người nhà hùa vào đánh Thạnh một trận tơi bời. Sau khi bỏ chạy, một lúc Thạnh quay lại với khẩu súng ngắn trên tay, mặt đầy vẻ tự tin. Thế nhưng, nợ vẫn không được trả mà Thạnh tiếp tục bị gia đình bà Thu cùng nhiều người khác vây đánh đến bầm dập. Nhận được tin báo, thấy tính chất nghiêm trọng, CATP Quy Nhơn cử cán bộ kịp thời đến hiện trường giải quyết vụ việc. Sau khi lập biên bản và đưa Nguyễn Văn Thạnh đi cấp cứu, CATP Quy Nhơn đã nhanh chóng kiểm tra xác định khẩu súng ngắn có hình dạng súng K54 do Nguyễn Văn Thạnh mang đến là súng hơi, bắn đạn bi nhựa có ký hiệu M1911, không phải súng quân dụng. Bước đầu Thạnh khai nhận đã mua khẩu súng này với giá 3,8 triệu đồng. CATP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích mua súng của Nguyễn Văn Thạnh để xử lý theo quy định.

Hiện Thạnh phải tiếp tục nằm viện để theo dõi và có lẽ chàng ta không thể nào quên lần đòi nợ đáng nhớ này.

Quý Hiền