Hàng chục ngôi mộ bị “trấn yểm”?

Thứ tư, 04/04/2018 19:00

Mới đây, xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận khi 21 ngôi mộ họ Phan ở xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế bị kẻ xấu dùng đồ lót của phụ nữ được bôi sơn màu đỏ treo lên bia mộ. Trước đó, vào cuối năm 2016, cũng tại địa phương này, người dân rất hoang mang khi phát hiện cả hàng trăm ngôi mộ của người thân được chôn cất ở các nghĩa địa của xã bị kẻ xấu chôn đinh.

CQĐT thực nghiệm hiện trường vụ xâm phạm lăng mộ dòng họ Phan. 

Mất ăn mất ngủ vì sợ gặp điều xấu

Những ngày qua, nhiều người dân, con cháu trong gia đình dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy (H. Phú Lộc) mất ăn mất ngủ khi ra thăm mộ thì bất ngờ phát hiện trên bia mộ có treo một quần lót sơn màu đỏ. “Khi tui ra mộ thắp hương cho ba thì phát hiện ở phía trên ngôi mộ có một vật gì rất kỳ lạ. Qua kiểm tra, đó là chiếc quần lót có sơn màu đỏ. Tui hoảng hốt và lập tức trở về nhà báo với anh em trong gia đình” - ông P.Đ.Kh - một người con họ Phan cho hay. Khi nghe sự việc động trời này, nhiều người dân trong làng chợt nhớ đến sự việc, cuối năm 2016, cũng tại nhiều nghĩa trang của xã Lộc Thủy, hơn trăm ngôi mộ bị kẻ xấu chôn đinh 10 phân. Vì vậy, khi nghe tin ông P.V.T kể lại, nhiều người hốt hoảng chạy về ra các nghĩa trang nơi có phần mộ của người thân để kiểm tra. Qua kiểm tra, người dân phát hiện, hiện tượng như mộ của người thân ông P.Đ.Kh chỉ xảy ra tại 21 ngôi mộ của dòng họ Phan ở 2 thôn Phú Cường và Thủy Yên (xã Lộc Thủy). Ngoài ra, những ngôi mộ của dòng họ khác chưa ghi nhận sự việc này.

Ông Trần Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền xã báo với CAH Phú Lộc để phối hợp với CAX Lộc Thủy tiếp nhận thông tin, điều tra kẻ xấu. Đồng thời, xã cũng tuyên truyền, người dân không nên mê tín dị đoan, cúng bái gây xáo trộn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. “Cả nhà tui chưa bao giờ gây thù oán, mất lòng với ai cả. Nhưng không hiểu vì răng họ lại lấy đồ uế tạp treo trên mộ mẹ tôi. Thời gian qua tui đứng ngồi không yên, trong người luôn bất an. Ban đêm không thể chợp mắt được vì sợ chuyện xui xẻo ập đến với gia đình, người thân” - ông P.V.H  bức xúc.

Nhiều ngôi mộ của gia đình họ Phan bị ông Phạm Â. xâm phạm.

“Trấn yểm” nhằm trả thù?

Sau khi tiếp nhận đơn thư của gia đình dòng họ Phan về việc bị kẻ xấu xâm phạm mồ mả, CAH Phú Lộc đã vào cuộc xác minh, điều tra. Ngày 3-4, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, qua điều tra, cơ quan CA xác định có 21 ngôi mộ của dòng họ Phan đã bị kẻ xấu xâm phạm nghiêm trọng. Cụ thể, những ngôi mộ này bị kẻ xấu sử dụng xẻng để đào phá rồi dùng đồ lót phụ nữ đã được bôi sơn màu đỏ treo lên trên bia mộ. Vụ việc này đã gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân ở xã Lộc Thủy, đặc biệt là những người dân thuộc dòng họ Phan ở địa phương này. Theo Thượng tá Trần Đăng Điền, sau một thời gian tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu cơ quan CA xác định nghi can gây ra vụ xâm phạm mồ mả nói trên là ông Phạm Â. (trú thôn Phước Yên, xã Lộc Thủy). “Hiện, cơ quan CA đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ việc đang gặp một số vướng mắc do nghi can bị ốm nặng. Hiện ông này đang được điều trị tại TP Đà Nẵng. Do ông Â. bị mắc bệnh nặng nên mặc dù cơ quan CA đã cử cán bộ vào Đà Nẵng để điều tra nhưng chưa thể tiếp xúc được với ông này” - Thượng tá Điền cho hay.

Theo tìm hiểu của P.V, trước sự việc ông Â. mắc bệnh nặng sau khi đào phá hàng chục ngôi mộ đã khiến dư luận tại xã Lộc Thủy rộ lên tin đồn mê tín dị đoan về bệnh tật của ông này. Nhiều người dân ở địa phương xôn xao cho rằng, do ông Â. gây ra sự việc trên nên đã bị “người âm bắt tội” và đây là nguyên nhân khiến ông này bị mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, qua trao đổi với P.V, ông Trần Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy khẳng định, tin đồn liên quan đến bệnh tật của ông Â. là không chính xác, mang màu sắc mê tín dị đoan. Theo ông Hữu, ông Â. làm nghề bán vé số và đã nhiều năm nay ngày nào ông cũng uống rượu. Có thể do uống quá nhiều rượu nên ông Â. bị bệnh nặng chứ không hề có chuyện “người âm bắt tội”. Khi được hỏi về việc vì sao các ngôi mộ ông Â. xâm phạm đều là mộ của dòng họ Phan, thì ông Hữu cho rằng, vợ ông Â. là họ Phan. Tuy nhiên, do hay say xỉn, có dấu hiệu như người tâm thần nên vợ con ông Â. đã bỏ đi từ lâu.

Thượng tá Trần Đăng Điền cho biết, đợi ông Phạm Â. xuất viện, Cơ quan CSĐT CAH Phú Lộc sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm xâm phạm mồ mả của ông Â. Đồng thời, cũng sẽ tập trung đấu tranh làm rõ việc ông Â. có phải là “tác giả” trong vụ chôn đinh cả trăm ngôi mộ tại các nghĩa trang của xã Lộc Thủy hay không. Theo quan niệm một số người dân cho biết, người xưa quan niệm rằng việc đào phá lăng mộ rồi dùng quần lót phụ nữ bôi sơn đỏ treo lên bia mộ là một trong những cách “trấn yểm” ác độc. Người xưa cho rằng, mục đích của việc “trấn yểm” này là nhằm làm cho tất cả những gia đình có mồ mả bị xâm phạm rơi vào cảnh suy kiệt. Có lẽ vì quan niệm này mà những gia đình có mồ mả người thân bị xâm phạm cảm thấy bất an, lo lắng.

H.Lan