Hàng ngàn người sập bẫy Cty Phúc Gia Bảo 868

Thứ tư, 22/02/2017 10:50

* Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

(Cadn.com.vn) - Tại tỉnh Đắc Lắc, do ham góp vốn kinh doanh để được hưởng lãi suất cao mà hàng ngàn người dân ở các buôn, làng đã sa bẫy của Cty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 868 (Cty Phúc Gia Bảo) và bỗng chốc lâm cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Năm nay đã 75 tuổi, hôm nào có người thuê làm thì bà HChới Knul (trú buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) kiếm được 10-30 ngàn đồng. Những hôm không có ai thuê, bà phải đi mót cà-phê, cắt lá chuối đem bán để có được vài ngàn đồng sống qua ngày. Thế nhưng vừa qua nghe có người nói tham gia góp tiền vào Cty Phúc Gia Bảo 868 sẽ nhanh có tiền lãi lớn mà không phải làm lụng vất vả, bà HChới đã bán hết gà, vịt cộng với toàn bộ số tiền chắt chiu, dành dụm bấy lâu được 12,6 triệu đồng rồi nhờ người đem đi nộp. Bây giờ bà trắng tay vì số tiền ấy đã bị Cty Phúc Gia Bảo 868 chiếm đoạt mất. Phần con gái bà HChới, là hộ nghèo thì cũng mất 12,6 triệu đồng sau khi bán 1 con bò lấy tiền nộp cho Cty này.

Đã nghèo khổ nay lại bị lừa tiền, bà HChới (trái) và con gái càng khổ hơn.

Cũng ở buôn Tơng Jú, Tết Đinh Dậu vừa qua, không khí trong gia đình ông Y KLếc ADrơng - bà HRen Buôn Krông thật buồn bã. Lâu nay gia đình ông Y KLếc là hộ nghèo. Thế mà do nghe lời HNip Buôn Krông (trú cùng buôn), là một đầu mối của Cty Phúc Gia Bảo 868 kêu gọi góp vốn, vợ chồng ông đi vay 36 triệu đồng với lãi suất hơn 1 triệu đồng/tháng rồi nộp cho chi nhánh của Cty. Tuổi cao, sức yếu không làm những việc nặng nhọc được, nay bị lừa tiền, nợ nần nên cuộc sống của gia đình ông Y KLếc càng khó khăn, khổ sở bội phần.

Lâm cảnh nợ nần vì bị lừa, không có tiền đầu tư, vợ chồng ông Y KLếc ADơng bất lực
trước đám đất bỏ hoang sau nhà.

Theo con số thống kê được thì riêng xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) đã có 39 người tham gia góp vốn vào Cty Phúc Gia Bảo 868 với số tiền 2,2 tỷ đồng. Trong đó, một số người được chi nhánh Cty trả một phần gọi là lãi với tổng số tiền 400 triệu đồng, số còn lại 1,8 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.

Còn tại xã Cư Bao, TX Buôn Hồ (Đắc Lắc), hàng loạt hộ dân cũng đang điêu đứng vì bị Cty Phúc Gia Bảo 868 lừa số tiền lớn. Người ít thì mất hơn 36 triệu đồng, còn người nhiều thì hơn 72 triệu đồng. Hầu hết số tiền đó là do các hộ đi vay với lãi suất cao nên không chỉ mất tiền mà họ còn phải lao động cực nhọc hơn để trả nợ cả gốc lẫn lãi. Chị HEo Niê (trú buôn Krum B, xã Cư Bao, TX Buôn Hồ), cho biết: “Hôm mình lên TP Buôn Ma Thuột, đang uống cà-phê trong quán thì có một phụ nữ đến đưa cho tờ giấy chào mời tham gia góp vốn đầu tư vào Cty Phúc Gia Bảo 868 chi nhánh tỉnh Đắc Lắc với lãi suất cao. Mình tin tưởng, về vay nóng hơn 73 triệu đồng đem nộp cho Cty. Sau 1 tháng đầu nhận được 18 triệu đồng thì chi nhánh không trả nữa. Hiện, hằng tháng gia đình mình phải làm lụng rất vất vả để kiếm 6 triệu đồng trả lãi, còn tiền gốc chưa biết khi nào mới trả xong”.

Qua tìm hiểu được biết, Cty này có trụ sở chính tại Hà Nội do Nguyễn Thế Anh làm tổng giám đốc. Tại Đắc Lắc, Nguyễn Thế Anh lập ra chi nhánh đặt ở số 2 - Mai Xuân Thưởng, TP Buôn Ma Thuột và bố trí bà HXuân MLô làm phó tổng giám đốc. Sau đó, chi nhánh này đã thiết lập một hệ thống đầu mối đa cấp chuyên đi chào mời, lôi kéo người dân hám lợi tham gia. Mặc dù đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng Cty này chỉ lập ra một số quán cà-phê “Câu lạc bộ nấm Linh Chi đỏ” để làm nơi giao dịch, hoạt động. Riêng tại Đắc Lắc, Cty Phúc Gia Bảo 868 đã lừa khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, hơn 20 tỷ đồng được chuyển về cho Cty mẹ, số còn lại chi trả lãi giả tạo cho người góp vốn và cho các hoạt động của chi nhánh. Điều đáng nói là trong số những người góp vốn, sau khi không vận động được người ngoài thì thuyết phục nhiều người trong gia đình mình tham gia nên kết cục là số tiền bị lừa lên đến hàng mấy trăm triệu đồng khiến cả gia đình, dòng họ cùng khốn khổ theo.

Nguyễn Thế Anh đã bị cơ quan CA bắt giam để điều tra, xử lý. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc đang có khá nhiều Cty, tổ chức hoạt động bán hàng, huy động vốn của người dân kiểu đa cấp rồi chiếm đoạt. Qua các vụ việc như vừa nêu, người dân cần cảnh giác, không nên vì những lời hứa hẹn lợi nhuận cao mà lóa mắt đem tiền giao cho những kẻ lừa đảo rồi lâm cảnh “Tiền mất, nợ mang”.

Trọng Tính