Hàng vạn du khách về sông Hàn đội mưa xem pháo hoa

Thứ hai, 29/05/2017 11:30

(Cadn.com.vn) - Tối 27-5, tại đêm "Kim" của DIFF2017, màn trình diễn của 2 đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Vương quốc Anh đã gặp phải màn mưa nặng hạt. Tuy không thể chiêm ngưỡng pháo hoa trong màn đêm trong xanh nhưng bù lại, khách du lịch trong nước và quốc tế đã được trải nghiệm một cảm xúc được xem là ấn tượng nhất kể từ ngày khai sinh đặc sản pháo hoa của Đà Nẵng.

Khán giả đội mưa xem pháo hoa tại đêm Kim của DIFF 2017.

"Thi đấu" pháo hoa trong mưa

Ngay trước khi màn trình diễn của đội pháo hoa Trung Quốc bắt đầu bằng giai điệu quen thuộc của bài hát "My heart will go on" trong bộ phim Titanic kinh điển, trời Đà Nẵng đổ mưa nhẹ. Sau màn chào hỏi hết sức ấn tượng, phần lớn thời gian còn lại, pháo tầm thấp, tầm trung và tầm cao của Luiyang Dancing Fireworks phải "xé khói" bay lên trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng vạn khán giả hai bên bờ sông Hàn và các tòa cao ốc. Những màn tạo hình độc đáo cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa mỗi lúc một dày hạt. Trong khi phía đường Bạch Đằng được gió đẩy khói đi, khán giả tận hưởng gần như trọn vẹn màn trình diễn thăng hoa của "vương quốc pháo hoa" thì phía các khán đài chính chỉ chiêm ngưỡng được pháo tầm cao đủ sắc màu. Trên sự dìu dắt bằng giọng ca ngọt ngào của Celine Dion, khán giả được trải qua những cung bậc cảm xúc sôi động, vui tươi, lãng mạn, bi thương, hạnh phúc trong tình yêu vĩnh hằng. Màn kết thúc bằng cao trào gần như đưa người xem vào câu chuyện tình bất tận.

Đến từ xứ sở sương mù, đội pháo hoa Pyrotex Fireworx tưởng như có một màn trình diễn thuận lợi thì ngay sau khúc dạo đầu, họ cũng đã phải "thủy chiến" như Luiyang Dancing Fireworks. Thậm chí họ còn khó khăn hơn khi ý tưởng kể chuyện Ngũ Hành sơn bằng hình ảnh đã bị những làn khói đặc làm khuất lấp vì mưa đã làm không khí trở nên đặc lại. Tuy nhiên, chương sau cùng của đội Anh quốc lại bỗng trở nên thăng hoa khi mưa nhỏ lại để nhường chỗ cho những bông pháo sặc sỡ sắc màu thăng hoa ở tầm cao. Khác với sự dìu dặt của đối thủ, màn trình diễn của Pyrotex Fireworx được lập trình trên nền nhạc đầy biến tấu gồm rock, pop, cổ điển. Chính màn mưa mỏng trên bầu trời Đà Nẵng sẽ khiến ban giám khảo gặp khó khăn trong việc chấm điểm cho 2 đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Vương quốc Anh. Nhưng chắc chắn, với những thiệt thòi do thời tiết mang lại, họ xứng đáng được cộng điểm "ưu tiên".

 Màn trình diễn trong mưa của đội pháo hoa đến từ Trung Quốc.

Trải nghiệm chưa từng có với pháo hoa

Tuy không chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn đẳng cấp cao của 2 đội pháo hoa có thương hiệu hàng đầu thế giới nhưng bù lại, hàng vạn khán giả đã có một trải nghiệm khó quên với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Dù dự kiến sẽ có mưa ngay từ cuối giờ chiều nhưng người dân và du khách vẫn hết sức bất ngờ với cơn mưa kéo dài. Nhưng từ chỗ lo lắng, họ bỗng trở nên phấn khích reo hò và ra sức cổ vũ cho các đội thi. Trong cơn mưa, sông Hàn bỗng trở nên âm vang với tiếng pháo nổ và reo hò giòn tan. Chị Nguyễn Thị Hoài, du khách đến từ Nghệ An phấn khích: "Năm 2013, tôi cũng xem pháo hoa trong mưa nhưng chỉ một lúc và chỉ một đội bị ảnh hưởng. Năm nay ông trời thử sức cả hai đội nên màn trình diễn là rất công bằng. Nhìn du khách đang lạ lẫm bỗng trở nên gần gũi khi cùng chui vào dù, dùng áo mưa che cho nhau để xem pháo hoa, rất thú vị vô cùng. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời".

Trên khán đài rộng lớn của DIFF 2017 có rất nhiều khách quốc tế lần đầu trải nghiệm pháo hoa trong mưa. Chị Arien Mata (du khách Anh) cùng bạn đã dành chuyến du lịch đến Đà Nẵng đúng vào dịp có đội pháo hoa quê hương trình diễn. Ban đầu rất thất vọng và lo lắng cho đội nhà, nhưng khi chứng kiến sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, chị cũng reo hò khản cả cổ, thậm chí bỏ cả áo mưa tiện lợi ra để nhảy nhót cùng bạn bè trên khán đài. "Nếu chấm điểm theo những gì thấy được, chắc chắn đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Anh sẽ xếp cuối bảng. Nhưng chắc chắn họ phải được cộng thêm điểm vì đã vượt qua những khó khăn và đặc biệt là tạo ra một hiệu ứng, một trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả", chị Mata hồ hởi.

Rõ ràng, đêm Kim của DIFF 2017 không phải là đêm của chuyên môn mà là đêm của những trải nghiệm không thể nào quên kể từ ngày Đà Nẵng ra đời "đặc sản" pháo hoa. Chính ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng khi bước lên bục phát biểu trong cơn mưa cũng khẳng định rằng, đây là một kỷ niệm không thể nào quên đối với du khách, và chính vì kỷ niệm này, họ sẽ nhớ và đến với Đà Nẵng nhiều hơn.

Bảo Nam