Dòng Hàn Giang lại thăng hoa trong “đại tiệc” ánh sáng

Thứ hai, 22/05/2017 13:17

(Cadn.com.vn) - Không ngoài dự đoán của chúng tôi, khi chưa hết dư âm đêm khai mạc, cảm giác háo hức trong lòng du khách và người dân thành phố lại chộn rộn từ trước giờ DIFF 2017 đêm thứ 2 “khai hỏa” (20-5). Thêm một “bữa tiệc” pháo hoa và âm nhạc tiếp tục khiến hàng vạn trái tim yêu ánh sáng đổ về đôi bờ Hàn Giang say lòng...

Có mặt sớm tại khán đài B2 xem pháo hoa, du khách Lê Phương Hoa cùng chồng vừa đi du lịch Bà Nà về bộc bạch: “Xem tivi đêm đầu tiên thấy thích quá, cuối cùng mới cưới xong, 2 vợ chồng đi tham quan Bà Nà để kịp về thưởng thức đêm pháo hoa cho trọn vẹn”. Từ Quảng Trị, anh Nguyễn Sỹ Tuấn cũng quyết đưa con và mẹ vào Đà Nẵng xem pháo hoa một lần sau khi để tuột đêm khai mạc. “Cảm xúc được một lần xem pháo hoa tỏa sáng vui lắm chú ạ. Được con chở vào Đà Nẵng, đưa đi chụp hình chờ đến giờ lên khán đài, già đây mừng ghê” – bà Huệ, mẹ anh Tuấn phấn khởi. 

Màn trình diễn của đội Thụy Sĩ.

Trời càng về khuya, mặt nước sông Hàn càng quyến rũ, huyền hoặc. Đúng 20 giờ 45, trước sự háo hức của hàng chục nghìn khán giả, đội Nhật Bản đã “vén màn” đêm hội thứ hai của DIFF với màn pháo tầm thấp cực kỳ ấn tượng. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, các đại diện đội pháo hoa Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd đến từ xứ sở hoa anh đào đã ứng dụng kỹ thuật bắn hiện đại để tạo nên một vũ trụ với các tiểu hành tinh và những phi thuyền trên bầu trời Đà Nẵng. Hơn 4.000 quả pháo tầm thấp, tầm trung và tầm cao, đội pháo hoa Nhật Bản trình diễn kỹ thuật bắn điêu luyện trên nền nhạc của những ca khúc thịnh hành trên thế giới. Đầu tiên là bài hát nổi tiếng trong bộ phim bom tấn “Cuộc chiến giữa các vì sao”. Đúng như lời đội trưởng Josh Kabasawa từng nói: “Nhật Bản có rất nhiều trận động đất lớn. Sau mỗi thảm họa động đất là những mất mát, đau thương. Chúng tôi bắn pháo hoa để tưởng nhớ những người đã mất. Màn pháo hoa có sự dữ dội của những trận thiên tai”. Màn kết thúc được trình diễn trên nền nhạc bài hát từ bộ phim hoạt họa nổi tiếng của Nhật Bản: “Attack on Titan” mang đến cho người xem một câu chuyện kể lại bằng nhiều loại pháo như pháo thác đổ, pháo nhấp nháy và màn pháo Golden Shower đặc trưng nổi tiếng của Tamaya với hàng trăm bông pháo kim tuyến Kamuro.

Dù là “tân binh” đối với pháo hoa Đà Nẵng, nhưng với 50 năm kinh nghiệm, ngay sau giờ giải lao, đội Thụy Sĩ đã khẳng định là một “cao thủ” trong làng pháo hoa thế giới, để lại cho khán giả nhiều ấn tượng. Dàn giáo cao 4m, pháo hoa mới, kỹ thuật bắn hiện đại giúp tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng khác nhau cùng với cốt truyện pháo hoa rất hấp dẫn, đội Thụy Sĩ đã vẽ Ngũ Hành Sơn bằng pháo hoa theo cách độc đáo nhất. Suốt 30 phút, đội Thụy Sĩ dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi theo những cung bậc độc đáo của âm nhạc dân gian đương đại. Chúng tôi còn nhớ khi mới trở lại Đà Nẵng, ông Joe Ghazzal-Giám đốc công ty Global 2000 - đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự DIFF 2017 từng nói rằng, phần nhả pháo của đội Thụy Sĩ vô cùng hiện đại, mới mẻ khi sử dụng hệ thống bệ phóng pháo hoa hiện đại chưa từng có từ trước tới nay, dâng tặng cho người yêu pháo một “bữa tiệc” hả hê, nhưng vẫn có cảm giác thèm thuồng. Chinh phục khán giả khi giải chủ đề “Tỏa sáng Ngũ hành sơn” mà DIFF 2017 đưa ra, đội Thụy Sĩ đã tưởng tượng ra tất cả những cảm xúc mà bất cứ ai trải qua khi leo đến đỉnh Ngũ hành Sơn đều thấy cái cảm giác hạnh phúc, căng thẳng, thích thú, bình thản… thông qua những ánh sáng lấp lánh của những màn pháo hoa lộng lẫy, đầy sắc màu ở nhiều góc độ khác nhau.  

 Màn trình diễn đầy ấn tượng của đội Nhật Bản.

Nhật Bản, Thụy Sĩ thực sự đã khiến dòng Hàn Giang thăng hoa trong “đại tiệc” ánh sáng. Đêm Thổ khép lại nhận được sự trầm trồ của ban giám khảo và khán giả. Về chất lượng chuyên môn, dù mỗi người nhận định mỗi khác, song cơ bản tương đối đồng đều từ kỹ thuật trình diễn, phối hợp giữa âm thanh, hình ảnh trong ý tưởng của mỗi đội đã đạt đến đỉnh cao. Nếu như Nhật Bản với lối kể chuyện văn hóa truyền thống, thảm họa đau thương do động đất của dân tộc mình qua những bông pháo hoa, làm lay động lòng người, thì Thụy Sĩ cũng khéo léo vẽ lên một Ngũ Hành Sơn ấn tượng triết lý Ngũ hành.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP, tính đến tháng 5-2017, tổng số CSLTDL phục vụ DIFF 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 610 khách sạn với 23.128 phòng, tăng 75 khách sạn với 2.962 phòng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, công suất buồng phòng toàn khối khách sạn dịp DIFF giai đoạn từ 19 đến 21-5 ước đạt khoảng 50-55%; dao động từ 40-80% tùy theo hạng khách sạn và vị trí của khách sạn. Một số khách sạn cũng cho hay, đợt trình diễn DIFF thứ 2 và các đợt bắn pháo hoa tiếp theo sẽ không thu hút nhiều khách như đợt đầu tiên do khách tập trung đông nhất vào dịp lễ 30-4 - 1-5 do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nên khách sạn sẽ xem xét điều chỉnh mức giá phù hợp với thực tế và không tính giá phụ thu. Riêng  đợt bắn pháo hoa ngày 20-5 vừa qua, qua kiểm tra thực tế của các lực lượng chức năng, không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, căng phòng, găm giữ phòng. Đa số các khách sạn không tăng giá, chỉ một số ít khách sạn tại khu vực trung tâm thành phố, ven sông Hàn và ven biển tăng giá từ 20-40% so với ngày bình thường.

Để dòng người xuống đường cùng hơn 22.000 khách có vé vào khán đài trẩy hội có cảm giác yên bình, các lực lượng làm công tác bảo vệ cũng triển khai lực lượng TTKS tuyến từ 15 giờ và tổng ra quân lúc 16 giờ 30. Lực lượng CATP được giám đốc giao nhiệm vụ cũng triển khai cụ thể các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT. Công tác bảo vệ, tuyên truyền cho người dân, du khách cảnh giác với tội phạm móc túi, cướp giật và không nên hoảng loạn khi nghe những nguồn tin thất thiệt được tổ chức ở mọi tuyến, khu vực trọng điểm. Tình trạng ùn tắc giao thông cũng không xảy ra, tạo điều kiện cho các đoàn xe VIP, xe đại biểu, xe Ban tổ chức, xe an ninh, xe phục vụ… đi lại thông suốt, an toàn. Dưới sông, lực lượng CSGT đường thủy, bộ đội biên phòng cũng bố trí lực lượng nghiêm túc kiểm tra, xử lý, không để tàu thuyền vi phạm, nhất là việc chở quá khách, xâm lấn khu vực trình diễn pháo.

 Gần nửa chặng đường DIFF 2017 đã đi qua với 2 cuộc “tỷ thí”, nhưng để lựa chọn được “đối thủ” lọt vào trận chung kết vẫn còn là thách thức lớn đối với các thành viên trong ban giám khảo. Tất cả vẫn phải chờ, bởi trước mắt còn có 4 sự hiện diện nặng ký…

Công Hạnh – Công Khanh