Hành động đẹp của nữ nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng

Thứ tư, 06/03/2024 10:00
Chiều 5-3, chị Đậu Thị Long - nhân viên y tế Khoa Nội Thần Kinh- CXK- Huyết học truyền máu Bệnh viện Đà Nẵng đã trao trả số tiền hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân mà mình đã nhặt được cho người mất là anh Nguyễn Văn T. (1968, trú tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam).
Nữ nhân viên Đậu Thị Long (trái) trao trả lại tài sản cho người mất.
Nữ nhân viên Đậu Thị Long (trái) trao trả lại tài sản cho người mất.

Được biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại khoa, chị Long phát hiện 1 chiếc ví có khoản tiền hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Thay vì giữ kín hoặc sử dụng không đúng mục đích, với tâm huyết và trách nhiệm, chị Long cùng đồng nghiệp đã nhanh chóng xác định được người nhà bệnh nhân và tận tay trao trả lại toàn bộ số tài sản trên. Nhận lại tài sản bị đánh rơi, anh T. rất xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Long vì đã có hành động đẹp, không tham của rơi, tìm cách trả lại người mất. Niềm vui của anh T. cũng là niềm hạnh phúc của nhiều người bệnh khác khi nhận lại tài sản đánh mất của mình.

Được biết, trước đây chị Long cũng đã rất nhiều lần nhặt được của rơi và đều tìm mọi cách để trả lại. Chị vui vẻ tâm sự: “Ở trường hợp này thì tôi hay các nhân viên khác cũng sẽ làm vậy. Dù tài sản lớn hay nhỏ, đã nhặt được của rơi thì phải trả lại người bị mất”.

Nhân sự việc này, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo, người bệnh và thân nhân đến khám, điều trị xin hãy cẩn trọng trong việc bảo quản tư trang. Hiện tại, bệnh viện triển khai nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, thanh toán qua thẻ ATM, Visa… nên khi đi khám, điều trị người bệnh nên hạn chế mang theo quá nhiều tiền mặt.

Đinh Nga