Hành trình giải cứu nam thanh niên thoát khỏi bọn lừa đảo từ “Tam giác vàng”

Thứ năm, 12/10/2023 08:52
Sáng 10-10, chúng tôi trở lại làng quê của L.Đ.Nh (2000, trú H. Triệu Phong, Quảng Trị), nam thanh niên vừa được lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị giải cứu từ Lào, đưa về quê an toàn vào ngày 5-10 vừa qua. Sau biến cố và ổn định tinh thần, người thân của Nh. đã viết thư cảm ơn gửi Công an tỉnh Quảng Trị. Họ cũng dành sự biết ơn đặc biệt đến những cán bộ Công an Lào đã giúp đỡ Nh.
Công an Quảng Trị đưa Nh. về với gia đình sau hành trình giải cứu.
Công an Lào và tổ công tác đặc biệt Công an Quảng Trị bàn giao nạn nhân Nh. (thứ 2 từ phải sang).

Nhớ lại hành trình đó, người thân của Nh. không giấu được sự xúc động trước sự tận tụy và trách nhiệm của lực lượng CA Quảng Trị ngay từ khi tiếp nhận tin báo. Lúc đó là sập tối ngày 29-9-2023, mẹ Nh. bất ngờ nhận được tin nhắn zalo của Nh. gửi hình ảnh định vị kèm dòng chữ kêu cứu báo Công an giúp đỡ.

Người nhà thấy định vị ở Lào, sâu trong nội địa nước này, tưởng Nh. đùa vì hôm qua còn tiễn con đi Đà Nẵng xin việc. Sau đó, qua nhiều xác tín, người nhà của Nh. nhận ra vấn đề nghiêm trọng nhưng lại lập tức rơi vào bấn loạn. Rất may người quen đã trình báo giúp sự việc tới cơ quan Công an nơi cư trú. Chỉ 5 phút sau, lực lượng Công an có mặt tại gia đình, thu thập thông tin ban đầu. Vụ việc ngay sau đó được Công an địa phương báo lên Công an tỉnh Quảng Trị, lập tức lực lượng Công an tỉnh đã đến cơ sở phối hợp xác minh, tổ chức giải cứu nạn nhân.

Rất may lúc này, điện thoại của Nh. còn hoạt động dù việc liên lạc rất khó khăn. Qua trao đổi sơ bộ được biết, trước đó, Nh. thấy trên mạng xã hội có tuyển dụng thợ làm ở xưởng gỗ tại Lào, giáp với Lao Bảo mức lương thỏa thuận 20 triệu đồng/tháng nên liên hệ. Tối 28-9, Nh. lên Lao Bảo và được đưa sang Lào theo đường tiểu ngạch, rồi tiếp tục di chuyển bằng ô-tô. Để tạo lòng tin, bọn chúng vẫn cho dùng điện thoại, chở đến một số điểm có nhà gỗ giữa rừng. Lúc đó, Nh. tưởng chính là nơi làm việc. Nhưng đi mãi không thấy dừng, Nh. nhận ra đã bị lừa nên tìm cách kêu cứu.

Vừa xác minh, Công an khéo léo hướng dẫn Nh. tiếp tục giữ liên lạc và nắm được phương tiện đang hướng về phía Bắc Lào. Đến gần 1 giờ ngày 30-9, điện thoại của Nh. mất liên lạc. Người thân càng sợ hãi, rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, lực lượng Công an động viên gia đình yên tâm, sẽ nỗ lực hết sức để tìm cứu Nh. Đến 8 giờ ngày 30-9, Nh. nhắn tin trở lại và cho biết do qua địa bàn rừng núi, không có sóng điện thoại. Tại thời điểm đó, Công an xác định được phương tiện ô-tô đang ở gần khu vực “Tam giác vàng”, giáp ranh 3 nước Lào – Thái Lan – Myanmar.

Công an Quảng Trị hướng dẫn Nh. quan sát và tìm mọi cách để trốn thoát nếu có thể. Được sự động viên, hướng dẫn của lực lượng giải cứu, khi xe dừng tại một nhà nghỉ, Nh. đã chạy thoát ra nhà dân cầu cứu. Rất may mắn, đó là một cán bộ Công an địa phương của Lào đã trợ giúp, đưa Nh. đến Đồn Công an trình báo, có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ an toàn.

Trong khi đó tại Quảng Trị, Công an tỉnh đã báo cáo với Bộ Công an về vụ việc và thành lập một tổ công tác đặc biệt khẩn trương sang phối hợp với Công an Lào. Địa bàn xa hơn 1.500km, phải di chuyển qua nhiều loại phương tiện, đồng thời khó khăn khi nạn nhân ở khu vực đặc biệt, tiếp cận khó khăn. Bằng quyết tâm cao nhất, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, tổ công tác đã đưa nạn nhân về tới Quảng Trị vào tối 5-10.

Công an Quảng Trị đưa Nh. về với gia đình sau hành trình giải cứu.

Trước đó, sáng 14-9-2023, BĐBP Quảng Trị cũng tiếp nhận thông tin cầu cứu của Ng.Đ.D (nam, 2002, trú Q. Cầu Giấy, Hà Nội) bị lừa xuất ngoại “việc nhẹ lương cao” nhưng kịp thời chạy thoát và đang trú ẩn tại địa bàn H.Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào). Trước thông tin này, Phòng Trinh sát và Đồn BP CK quốc tế Lao Bảo (đều thuộc BĐBP Quảng Trị) phối hợp với lực lượng chức năng huyện Sê Pôn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet tiến hành giải cứu nạn nhân.Đến khoảng 22 giờ ngày 14-9, nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn. Theo lời khai của nạn nhân, được giới thiệu đưa sang Thái Lan làm việc. Trên đường đi, khi đến địa bàn H.Sê Pôn (Savannakhet, Lào) thì D. phát hiện các đối tượng đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan nhằm bán thận với giá 1 tỷ đồng. Sau khi trốn thoát khỏi nhóm đối tượng vào đêm 13-9, D. xin tá túc tại cây xăng thuộc huyện Sê Pôn và gửi thông tin về Việt Nam cầu cứu.

Qua những vụ việc, càng cảnh báo hơn về bẫy buôn bán người, cưỡng bức lao động, nếu không cảnh giác sẽ dễ dàng dính bẫy.

BẢO HÀ