Hành trình giải cứu người phụ nữ sau 20 năm bị lừa bán

Thứ hai, 09/11/2020 16:47

Nghe một người phụ nữ lạ rủ rê sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao, cô bé 14 tuổi ở xã miền núi H. Tân Kỳ (Nghệ An) đã đi theo và bị bán cho một người đàn ông ở Trung Quốc. Mới đây, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã phối hợp với CAH Tân Kỳ và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu người phụ nữ này sau 20 năm lưu lạc ở xứ người.

Lực lượng chức năng bàn giao chị H. cho gia đình.

Chị T.T.H. (1987, trú xã Giai Xuân, H. Tân Kỳ, Nghệ An) là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Cuộc sống gia đình khó khăn, làm mãi cũng không đủ tiền nuôi 3 anh em ăn học nên mẹ của H. đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Một mình bố vất vả nuôi con cho đến khi ông ngã bệnh rồi mất sớm. Nghĩ đến cảnh anh trai phải chạy vạy kiếm tiền nuôi các em, H. đã nhiều lần muốn tìm một việc làm để phụ giúp anh.

Mùa hè năm 2001, khi đó H. vừa tròn 14 tuổi, thương anh trai tất bật thu hoạch vụ mía mà không muốn để em gái phụ giúp, H. quyết định khăn gói đi tìm việc làm. Nghĩ là làm, H. bắt xe từ H. Tân Kỳ xuống Diễn Châu thuê phòng trọ để tìm việc làm. Trong lúc đang lang thang tìm việc, H. vô tình gặp một người phụ nữ tên Thủy. Người này đã rủ rê H. sang Trung Quốc làm công việc nhẹ nhàng lại có mức lương cao. Không chỉ vậy, Thủy còn vẽ ra một viễn cảnh sung sướng khi làm việc ở xứ người.

Những “bánh vẽ” béo bở mà người phụ nữ này vẽ ra đã khiến cô bé mới 14 tuổi như H. dễ dàng “sa bẫy”. Sau khi lừa được “con mồi”, Thủy đưa H. bắt xe ra biên giới để vượt biên sang Trung Quốc. Sau khi sang xứ người, H. theo Thủy đi làm thuê được 2 tháng thì bị người phụ nữ này bán cho một người đàn ông ở Trung Quốc với giá 2 vạn NDT.

Vỡ mộng khi sang xứ người, nhưng chị T.T.H. không dám kêu cứu ai mà đành “ngậm đắng nuốt cay”, nhịn nhục sống cho qua ngày. Thời gian đầu, do không hiểu ngôn ngữ, lạ lẫm với phong tục tập quán lại chịu sự quản thúc từ phía nhà chồng. Ở nhà chồng, chị chỉ biết làm việc từ sáng đến tối mịt mới về nhà nhưng không được đi ra ngoài, chồng chị làm nghề xây dựng đi biền biệt, thỉnh thoảng mới về nhà. Đã nhiều lần, chị cảm thấy chán nản, có ý định bỏ trốn nhưng đành bất lực.

Sau một thời gian sinh sống, chị H. dần dần thích nghi được với môi trường mới, nhà chồng đã dần tin tưởng và tạo điều kiện hơn trong mọi sinh hoạt. Chị H. cố gắng làm việc rồi dành dụm ít tiền chờ cơ hội để trở về. Suốt 20 năm sinh sống, chị H. đã sinh cho chồng 4 đứa con. Đứa lớn năm nay đã 12 tuổi, còn cậu bé út mới hơn 2 tuổi. Suốt 20 năm “làm vợ xứ người”, chị H. vẫn luôn đau đáu muốn trở về quê hương. Chị H. khao khát được trở về quê để đoàn tụ với người thân nhưng không có cách nào liên lạc được.

Đầu tháng 9-2020, một người quê ở H. Đô Lương (Nghệ An) đang làm việc tại Trung Quốc biết được hoàn cảnh nên đã đăng tải thông tin và hình ảnh chị H. lên mạng xã hội zalo. Nhờ đó, anh trai của chị H. đã nhận ra người em gái thất lạc của mình nên đã trình báo với Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An.

Chị H. đoàn tụ với người thân trong niềm vui và những giọt nước mắt tủi hờn.

Tiếp nhận tin báo, các trinh sát Đội 4, Phòng CSHS đã khẩn trương vào cuộc xác minh, phối hợp Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Trung Quốc) giải cứu nạn nhân. Ngày 11-10, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân, đưa chị T.T.H. cùng con trai út về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Theo quy định, hai mẹ con chị H. được cách ly 14 ngày tại Hà Giang để phòng chống dịch Covid-19.  Một ngày cuối tháng 10-2020, khi chị H. đã hết thời gian cách ly, được các TS Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đưa về Nghệ An. Sau đó, Phòng CSHS đã phối hợp CA Tân Kỳ tiến hành bàn giao chị H. cho gia đình và địa phương nơi cư trú tại xã Giai Xuân (H. Tân Kỳ).

Gặp lại người thân tại quê hương, chị H. hết sức xúc động và không khỏi ngỡ ngàng khi đoàn tụ với mọi người. Giờ đây, cảnh vật và con người sau 20 năm xa cách đã khác xa so với thời điểm chị đi nhưng với chị được gặp lại người thân vẫn còn khỏe mạnh là thỏa nguyện ước mơ suốt 20 năm qua.

“Từ khi em gái bỏ nhà đi, chúng tôi cũng nghĩ rằng H. chỉ đi làm đâu đó rồi trở về, không có phương tiện liên lạc, tôi cũng lo đi làm ăn nên không có thời gian đi tìm em. Mãi đến tháng 9-2020, khi nhận tin của em gái đang còn sống và hiện đang ở Trung Quốc, tôi đã bật khóc. Lúc đó, tôi đang đi làm ăn ở Quảng Ninh liền bắt xe về nhà để được gặp em”, anh Trương Văn H. (anh trai chị H.) xúc động

Ngày đoàn tụ, 3 anh em chị H. ôm nhau khóc. Không ngờ sau 20 năm xa cách, giờ đây chị lại được trở về với gia đình, người thân trong niềm vui và những giọt nước mắt hờn tủi, nhớ thương.

DƯƠNG HÓA