Hành trình nuôi ước mơ của “nấm lùn”

Thứ ba, 02/09/2014 09:43

(Cadn.com.vn) - Còn nhớ, cách đây 1 năm, Võ Thị Thanh Thảo được bạn cùng lớp Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (H. Đại Lộc, Quảng Nam) đặt cho biệt danh là “nấm lùn” đã viết những dòng tâm sự rằng, nếu có một ngày em được lớn, sẽ được đi xe đạp, được xoa đầu các em bé, được tự nấu ăn cho mẹ... Thế nhưng, những ước mơ đơn sơ ấy lại không thể trở thành hiện thực với cô bé suốt đời mang hình hài đứa trẻ 3 tuổi...

Chào đời tại Bệnh viện Đà Nẵng với trọng lượng chỉ có 7 lạng, Võ Thị Thanh Thảo phải sống trong lồng kính đến 3 năm mới được về nhà. Bị bệnh thiếu hor-mon sinh trưởng, Thảo không thể phát triển như những đứa trẻ khác. Và, nếu có phác đồ điều trị, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, trong khi hoàn cảnh của em là không thể.

Năm 2010, khi vào học lớp 10, Thảo chỉ cao gần 90cm và nặng 12kg. Một thể trạng quá yếu ớt khiến em nhiều khi không chống chọi nổi. Vậy mà từ lớp 1 đến lớp 9 em luôn là học sinh giỏi. Vào học lớp 10, em lại bị TNGT khá nặng...

Biến cố dồn dập, khi đi học cấp 3, bạn bè chưa quen nên hay tò mò, trêu chọc nhưng em không buồn, luôn nhủ lòng phải cố gắng. Rồi em cũng nhận được sự cảm thông, quan tâm nhiều hơn của thầy cô và bạn bè. Em bắt đầu nuôi ước mơ cháy bỏng: quyết tâm thi vào Khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV...

Em Thanh Thảo nhận học bổng của Trung tâm luyện thi ĐH Thành Đạt.

Mùa hè vừa qua, lần đầu tiên khi vào dạy lớp luyện thi ĐH ở Trung tâm luyện thi Thành Đạt (ở Đà Nẵng), tôi không khỏi ngạc nhiên trước một em học sinh bé hạt tiêu. Nhiều khi các anh chị nhân viên văn phòng bồng Thảo trên tay đưa vào lớp học. Những ngày ở đây, em đã gặp sự đồng cảm và yêu thương của mọi người.

Thảo học rất tốt và nói tiếng Anh khá vững. Thảo được chị gái mình là Minh Thương đang học năm cuối Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đưa đón đến lớp. Vừa lo làm đồ án tốt nghiệp, vừa đi dạy kèm kiếm tiền để trang trải tiền học, tiền ăn cho hai chị em nhưng lúc nào Minh Thương cũng vui vẻ động viên em cố gắng...

Ngoài được miễn toàn bộ học phí luyện thi, trước khi vào TPHCM thi, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm quyên góp, ủng hộ Thảo 3 triệu đồng. Thầy Phạm Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm hứa sẽ trao học bổng 3 triệu đồng/năm nếu Thanh Thảo đỗ ĐH. Mọi cố gắng của em và kỳ vọng của nhiều người đã được đền đáp khi “nấm lùn” đỗ Khoa Tâm lý, Trường KHXH&NV TPHCM với 21 điểm.

Biết cảnh ngộ của gia đình Thảo trước ngày em nhập học, chúng tôi không cầm được nước mắt. Gia đình em thuộc diện nghèo nhất thôn Lộc Phước, xã Đại Đồng, Đại Lộc. Ngày nghe tin con đỗ ĐH, cha em lên núi suốt 3 tháng tìm trầm hy vọng kiếm được chút tiền lo cho con, nhưng khi về tay trắng. Bà Đỗ Thị Đào - mẹ Thảo đã vun vén ít tiền bạc dành dụm sắm đồ chuẩn bị nhập học. Tôi hỏi: “Thế sao ba mẹ không xin sổ hộ nghèo để nhận được sự hỗ trợ? Còn chị Minh Thương vẫn không được giảm học phí à?”.

Em trả lời: “Dạ có, nhưng người ta bảo sang năm. Theo nghị định mới, chị Thương vẫn không thuộc diện giảm học phí”. Bà Đào đã vay ngân hàng 11 triệu đồng cho Minh Thương học ĐH. Nợ cũ chưa trả, năm nay tiền học phí của hai chị em gần 10 triệu đồng không biết lấy đâu ra? Hiện nay ngoài nhận học bổng 3 triệu đồng/năm của Trung tâm luyện thi Thành Đạt, ông Phạm Ngọc Thành cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với em trong suốt 4 năm học tập. Thảo sẽ cùng mẹ vào TPHCM chuẩn bị nhập học.

Em sẽ ở KTX, còn mẹ đi xin việc làm thêm bên ngoài, nếu không có sẽ đi bán bánh bột lọc. “Sao mẹ con không thuê phòng trọ ở cùng?” - nghe tôi hỏi, Thảo bảo: “Nếu hai mẹ con thuê phòng trọ thì đắt lắm. Mẹ đã tính rồi, mẹ kiếm công việc nào mà ăn ở đó luôn. Mẹ chỉ làm một năm để về chăm sóc ba, năm sau chị Thương tốt nghiệp sẽ vào đây xin việc làm nuôi em học”.

Có lẽ qua kênh thông tin quý giá này, câu chuyện của Thảo sẽ đến với nhiều cá nhân, tổ chức, chạm vào tấm lòng hảo tâm của những Mạnh Thường Quân, để hỗ trợ cho em học ĐH. Tôi hy vọng, tấm gương của “nấm lùn” Thanh Thảo sẽ được mọi người biết, giúp đỡ để em thực hiện ước mơ.

Mọi sự ủng hộ, xin gửi về địa chỉ: Võ Thị Minh Thương, tòa nhà 2, P. 201, Khu KTX ĐH Bách khoa Đà Nẵng hoặc Võ Thị Minh Thương, Ngân hàng Đông Á Đà Nẵng, STK: 0105 187 789

Bùi Tá Bảo