Hành trình vì trẻ sơ sinh Việt Nam

Thứ ba, 12/11/2013 12:33

(Cadn.com.vn) - Ai đã từng đến đơn vị Nhi sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng (BV PSN ĐN) sẽ rất ấn tượng với một người phụ nữ nước ngoài nhân hậu, mái tóc bạch kim và đôi mắt sáng thường xuyên có mặt tại đây. Vừa qua, tôi lại gặp bà tất bật tại BV PSN ĐN trong những ngày diễn ra cuộc diễu hành xe đạp quyên tiền cho các dự án Nhi sơ sinh.

Tháng 11 này, tôi  lại thấy bà đôn đáo vận động nhà tài trợ tặng giường sưởi cho Nhi sơ sinh. Nụ cười hiền hậu, ấm áp và lấp lánh tình yêu thương vô bờ của người phụ nữ tình nguyện viên này khi ngắm nhìn những gương mặt trẻ sơ sinh- những thiên thần nhỏ bé đang ngủ trên những chiếc giường sưởi mà chính bà đã vận động tặng cho Nhi sơ sinh, BV PSN ĐN, đã khiến tôi cảm động.

Bà Suzanna Lubran mỉm cười hạnh phúc nhìn em bé sơ sinh non tháng được nằm giường sưởi
bà mới vận động tài trợ vào ngày 8-11-2013.

Người phụ nữ nước ngoài có trái tim ấm áp ấy là bà Suzanna Lubran. Hành trình vì trẻ sơ sinh Việt Nam của bà Suzanna Lubran bắt đầu vào một ngày cuối thu năm 2008, lúc đó bà là một tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện của Mỹ. Cơ duyên đã khiến bà gặp BS Lê Thị Thanh Xuân -Trưởng khoa Nhi BV Đà Nẵng (cũ). Chứng kiến  cách làm hiệu quả, đầy nhiệt huyết, nặng tình nặng nghĩa của các bác sĩ khoa Nhi, BV Đà Nẵng đối với các bệnh nhân nhi sơ sinh lúc ấy đã thôi thúc trái tim nhân hậu của người phụ nữ ấy dành phần lớn sự nghiệp của mình vì trẻ em.

Bà thổ lộ chính BS Xuân và đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Nhi BV Đà Nẵng là người đã truyền cảm hứng cho bà đến đồng hành cùng trẻ em và nhân viên y tế tại đây. Năm 2009 khi khoa Nhi BV Đà Nẵng bắt đầu việc chuẩn bị chuyển sang BV PSN ĐN, vấn đề nan giải là chưa có phòng ốc thích hợp cho đơn vị Nhi Sơ sinh. Thông qua GS Garry Warne của BV Nhi Hoàng gia Melbourne, một người bạn lớn của BV Đà Nẵng, TS Julie Robert của Trường Đại học RMIT, Australia đã đưa về một nhóm chuyên gia và sinh viên đến làm việc tại khoa Nhi và lên bảng vẽ sửa chữa để chuyển tầng 2 và tầng 3 khu B của BV PSN ĐN thành một đơn vị sơ sinh với các chức năng đặc biệt.

Bà Suzanna, với vai trò tình nguyện viên đã kêu gọi quyên góp hơn 2 tỷ đồng cho công việc xây dựng sửa chữa lúc đó. Sau đó, bà đã về Anh kêu gọi và thành lập một tổ chức từ thiện Anh quốc gọi là Newborns Viet Nam (Vì trẻ sơ sinh Việt Nam) hoạt động chính tại Đà Nẵng và giúp đỡ cho trẻ sơ sinh của Việt Nam, trước mắt là cho trẻ sơ sinh Quảng Nam, Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Với mục tiêu "cho mọi trẻ sơ sinh được quyền sống và phát triển tốt" bởi sức khỏe trẻ sơ sinh là nền tảng sức khỏe lâu dài của con người,  bà đã cùng Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng- BS Phạm Hùng Chiến lên chiến lược hợp tác lâu dài để phát triển ngành Nhi sơ sinh thành phố. 4 lĩnh vực bà đồng hành cùng BVPSNĐN là đào tạo điều dưỡng chuyên sâu về nhi sơ sinh, đào tạo bác sĩ chuyên sâu về nhi sơ sinh, hỗ trợ trang thiết bị cho công việc chăm sóc điều trị trẻ sơ sinh, và thành lập một đội ngũ tình nguyện viên để hỗ trợ cho gia đình bệnh nhi sơ sinh.

Bà Suzanna Lubran và BS Phạm Hùng Chiến (ngoài cùng bên trái)- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng
trong một sự kiện ủng hộ cho ngành Nhi sơ sinh.

Chỉ trong năm 2013 bà Suzanna đã tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi các nhà tài trợ khắp nơi, quyên góp hơn 5 tỷ đồng cho chương trình  đào tạo điều dưỡng chuyên sâu nhi sơ sinh. Đây có thể nói là chương trình đào tạo chuyên sâu dài hạn về nhi sơ sinh đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình do Đại học Canterbury Christ Church (CCCU) Anh giảng dạy, được sự đồng hành của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và được Bộ Y tế chấp thuận.

Cũng từ năm 2010 đến nay, bà không mệt mỏi kêu gọi giúp đỡ hỗ trợ các trang thiết bị từ cơ bản đến nâng cao cho Bệnh viện nhằm giúp trẻ sơ sinh bị bệnh được chăm sóc tốt như giường sưởi ấm, máy đo độ bão hòa ôxy qua da, bơm tiêm điện hay máy thở. Nhân viên BVPSNĐN  gọi bà là mẹ đỡ đầu của đơn vị Nhi sơ sinh. Bởi toàn bộ thời gian, kể cả lúc ở Việt Nam hay ở Anh bà đều hành động cho trẻ sơ sinh. Bà hợp tác chặt chẽ với bác sĩ và điều dưỡng bệnh viện để cùng chia sẻ những khó khăn trong chăm sóc điều trị trẻ sơ sinh. Bà đã giúp rút ngắn khoảng cách về không gian, về hàng rào ngôn ngữ và văn hóa giữa Anh quốc và Việt Nam. Đó là một người Anh với trái tim nhân hậu vẫn luôn đồng hành cùng nhân viên y tế Việt Nam, cùng thổn thức với nỗi đau của từng em bé bị bệnh và của cha mẹ các bé.

Ước mơ mang lại cho mọi trẻ sơ sinh được quyền sống và phát triển tốt, thật bình dị, nhưng sẽ là mục tiêu mà nhiều năm nữa vẫn khiến người mẹ đỡ đầu của trẻ sơ sinh này bận bịu lo toan, vẫn mãi cùng trăn trở với các bác sĩ BVPSNĐN .

Hồng Nhật