Hành tung bí ẩn của gã phu vàng nghiện ma túy
Trong thời gian lưu lạc vào Nghệ An làm thợ đãi vàng thuê, Lương Văn Nguyên gặp một người đàn ông lạ và được người này thuê vận chuyển thuê ma túy. Nguyên nhận lời, nhưng chuyến “hàng” chưa cập bến thì đã bị bắt.
Lương Đức Nguyên (1972, trú TP Thái Nguyên (cũ), nay là phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên). Học đến lớp 2, Nguyên nghỉ học và rồi “bập” vào ma túy sớm nên gã liên tục sa chân vào vũng lầy. Cũng bởi vậy, Nguyên nhiều lần “vào tù ra tội” về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức trái phép chất ma túy”.
Cụ thể, ngày 23-3-2000, Nguyên bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt 15 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ra tù được một thời gian, năm 2016, Nguyên tiếp tục bị xử phạt 36 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến năm 2021, Nguyên tiếp tục bị xử phạt 36 tháng tù cùng về tội danh trên. Chấp hành xong hình phạt tháng 8-2023.
Cũng bởi nhiều lần “vào tù ra tội” nên gia đình càng thêm lục đục. Người vợ không chịu được cảnh chồng liên tục vướng lao lý nên đã li hôn. Sau khi ra tù được một thời gian, khoảng đầu tháng 5-2024, Nguyên đi vào Quế Phong (Nghệ An) để đãi vàng thuê. Tại đây, Nguyên làm quen với người đàn ông tên Lực (người Mông, không rõ nhân thân, lai lịch).
Ngày 30-5-2024, Lực đặt vấn đề thuê Nguyên vận chuyển 6 bánh ma túy heroin và 6.000 viên ma túy hồng phiến ra bến xe TP. Thái Nguyên. Hai bên thống nhất tiền công 100 triệu đồng, nhận tiền sau khi giao “hàng” thành công.
Rạng sáng hôm sau, Lực gọi điện và chỉ đường cho Nguyên đến khu vực rừng ở Quế Phong để nhận ma túy. Sau khi nhận túi ma túy từ Lực, Nguyên bỏ vào ba lô rồi đi bộ ra Quốc lộ 48, bắt taxi đến khu vực đông dân cư thuê phòng trọ nghỉ qua đêm chờ xe khách. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ ngày 31-5, khi Nguyên đang mang ba lô chứa ma túy ra bến xe thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật là hơn 2,6 kg ma túy.
Ngày 22-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Đức Nguyên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội.
Bị cáo khai nhận, sau khi ra tù vì có người giới thiệu nên vào miền núi Nghệ An làm nghề đãi vàng. Sau đó, vì hám lợi nên bị cáo đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê. Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo thì khi chưa kịp nhận tiền công đã bị bắt.
Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối hận về việc làm của mình, đồng thời trình bày hoàn cảnh khó khăn, hiện đã ly hôn vợ, gia đình neo người để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo từng nhiều lần bị xử phạt tù chưa được xóa án tích nhưng vẫn tái phạm, do đó đây là tình tiết tăng nặng trong vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, Nguyên thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là các tình tiết giảm nhẹ của vụ án. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Đức Nguyên án tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
DƯƠNG HÓA