Hao tài vì tin “sư ” giả

Thứ sáu, 31/05/2019 07:07

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT CAH Nam Đông (TT-Huế) cho biết, chị Nguyễn Thị Thủy (53 tuổi, trú xã Hương Hòa, H. Nam Đông, TT-Huế) trình báo với cơ quan CA về việc bị một “sư thầy” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 118 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 24-4, một người đàn ông cạo tóc, mặc quần áo như nhà sư đến nhà chị Thủy bán hương và bùa. Tại đây, người này giới thiệu là “sư thầy” của một nhà chùa và đi bán hương, bùa để kiếm thêm mấy đồng làm từ thiện giúp những mảnh đời bất hạnh. Tại đây, “sư thầy” đưa ra mấy gói bột, giới thiệu là “bùa An” có tác dụng diệt ma trừ quỷ, khi đặt bùa trong nhà thì mọi điều xấu sẽ qua đi và chỉ mang lại may mắn, bình an cho mọi người... Ngoài ra, “sư thầy” còn nói rằng, đã rất nhiều gia đình khi gặp chuyện xui xẻo đã tìm đến thầy để mua loại bùa này và đều rất hiệu quả. Nghe lời nói ngon ngọt của “sư thầy”, chị Thủy đồng ý mua “bùa An” của Phước với số tiền hơn 2,9 triệu đồng. Sau đó, “sư thầy” tên Phước còn xin số điện thoại của chị Thủy. Đồng thời, nói chị Thủy lấy số của “thầy” khi nào tâm không yên thì liên lạc để “thầy” giúp đỡ.

Một thời gian sau, “thầy” Phước  gọi điện thoại cho chị Thủy và nói: “Chị phải thắp hương thường xuyên kẻo nhà u ám, con chị sẽ bị tai nạn”. Nghe vậy, chị Thủy hoang mang, lo sợ và hỏi “thầy” về nguyên nhân. Lúc này “thầy” Phước đoán được tâm lý chị Thủy sợ hãi nên tiếp tục đưa ra những chuyện không hay để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Một thời gian sau, đối tượng tiếp tục gọi điện bảo gia đình chị Thủy phải tổ chức lễ cúng nếu không con trai chị sẽ bị tai nạn. Thời điểm này, gia đình chị Thủy chuẩn bị mua xe tải cho con trai chở hàng hóa và khi nghe “sư thầy” nói vậy, chị liền đồng ý vì sợ mọi chuyện xui xẻo ập đến gia đình. Thấy chị Thủy tin lời, “sư thầy” Phước yêu cầu chị chuẩn bị tiền lễ, rồi hẹn ngày 15-5 sẽ đến nhà giúp tổ chức cúng giải hạn. Chị Thủy vui mừng vì nghĩ là mình “ở hiền gặp lành” nên may mắn gặp được “sư thầy” Phước giúp đỡ, nếu không có “sư thầy” thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đúng ngày hẹn, “thầy” Phước đến nhà chị Thủy. Tại đây, chị Thủy tổ chức lễ vật đầy đủ để cúng giải hạn. Trước khi thắp nhang, “sư thầy” yêu cầu chị Thủy bỏ vào đĩa tiền lễ 119 triệu đồng để đặt cúng. Tuy nhiên lúc đó, chị Thủy xoay xở  khắp nơi nhưng chỉ có tổng cộng 118 triệu đồng và hỏi “sư thầy”, chừng đó tiền có được không thì “sư thầy” nói như thế cũng ổn. Sau khi cúng xong, “sư thầy” nói với chị Thủy phải mang số tiền 118 triệu đồng đến chùa để tiếp tục cúng rồi mới trả lại cho chị Thủy thì mọi chuyện mới tai qua nạn khỏi. Tin lời, chị Thủy đồng ý để “sư thầy” mang tiền vào chùa. Khoảng 3 ngày sau, “sư thầy” Phước gọi điện cho chị Thủy bảo sẽ sớm đến nhà trả lại tiền nhưng rồi không đến như lời hẹn. Và, lần cuối cùng, “sư thầy” hẹn chiều 20-5 sẽ đem tiền trả lại nhưng rồi tiếp tục “bặt vô âm tín”. Do quá sốt ruột và nhiều người đến đòi tiền (do số tiền 118 triệu đồng là chị Thủy vay mượn của một số người để chuẩn bị mua xe ô-tô tải) nên chị liên tục gọi điện cho “sư thầy” để đòi lại trả cho họ nhưng thuê bao không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị Thủy trình báo sự việc với CAX Hương Hòa và CAH Nam Đông.

Chiều 30-5, ông Phan Gia Điền- Chủ tịch UBND xã Hương Hòa xác nhận có việc chị Nguyễn Thị Thủy bị lừa tiền và nguyên nhân là do người phụ nữ này mê tín dị đoan. Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Thủy; chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền, yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác tránh bị sập bẫy lừa như trường hợp của chị Thủy...

H.LAN