Hat-trick danh hiệu cho Real?

Thứ năm, 03/05/2018 11:24

Thêm một lần nữa người hâm mộ Real Madrid thót tim ngay trên sân nhà Bernabeu ở đấu trường Champions League. Real Madrid gác Juventus 3 bàn ở Italia nhưng sớm để đối thủ ghi bàn ở phút thứ 2 ngay tại Bernabeu, và làm một hơi 3 bàn trước khi trọng tài cứu ĐKVĐ bằng một quả phạt đền cuối trận cùng thẻ đỏ của Buffon. Lần này tiếp Bayern Munich trên sân nhà sau khi dẫn 2-1 ở Đức, Real Madrid sớm bị chọc thủng lưới từ phút thứ 3. Tuy nhiên, ĐKVĐ chính Bayern Munich đã "giúp" chủ nhà nhanh chóng có được bàn gỡ vì sai lầm đáng trách.

Các cầu thủ Real lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết Champions League.

Real Madrid chơi không tốt kể từ sau trận thắng Juventus ở lượt đi tứ kết. Hàng công Bayern chơi khá ổn nhưng hàng thủ của họ thì lại quá tệ. Ngay tại sân nhà Allianz cách đây một tuần, Bayern đã biếu không cho Real Madrid 2 bàn thắng của Marcelo và Asensio. Bayern Munich tiếp tục khóa được Cristiano Ronaldo nhưng hàng thủ vẫn không thoát khỏi sai lầm trong kèm người.

HLV Zidane tung Karim Benzema ở đội hình xuất phát. Đấy là phương án dự bị của ông thầy người Pháp bởi Ronaldo đang bị chú ý nên không gian cho Benzema sẽ thoải mái hơn dù tiền đạo đồng hương với Zidane chỉ ghi có 1 bàn trong 13 trận trước đó cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Sự lỏng lẻo, hay nói đúng hơn là do quá tập trung vào khóa Ronaldo nên Benzema có cơ hội tận dụng những sai lầm của hàng thủ Bayern Munich. Đó là tình huống Benzema trống trải bật nhảy đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 11 sau đường căng bổng của Marcelo. Cũng chính tiền đạo người Pháp nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 46 sau pha chuyền bóng về của Tolisso nhưng thủ môn Ulreich trượt chân để Benzema đệm bóng tung lưới.

Nếu như Ulreich mắc sai lầm thì Navas bên phía đối diện đã chơi một trận xuất thần nữa. Các cầu thủ tấn công của Bayern gồm Ribery, Muller, Lewandowski và Rodriguez liên tục hãm thành nhưng Navas bay lượn như chim để xô bóng ra ngoài. Navas thất bại một lần nữa ở phút 63 với pha đá bồi của Rodriguez nhưng tỷ số 2-2 (tổng tỷ số 4-3) là quá đủ để Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp tiến vào chung kết Champions League. Zidane là HLV thứ hai sau Marcelo Lippi (Juventus) có 3 lần vào chung kết giải đấu này liên tiếp. Tuy nhiên, có thể nói rằng, Real đã phải trải qua 90 phút sống trong sợ hãi. HLV Zidane cũng phải thừa nhận "Kền kền trắng" đã gặp vô vàn khó khăn trước Bayern Munich khi phát biểu sau trận đấu rằng "Tôi nghĩ Real đã bị Bayern quần cho tơi tả". Trong khi đó, thủ thành Navas tin rằng, phải nhờ đến may mắn Real mới không phải dừng bước trước Bayern: "Tôi rất hạnh phúc. Bayern là một đội bóng siêu hạng và họ đã khiến Real gặp quá nhiều khó khăn. Ơn trời là cuối cùng chúng tôi cũng vào đến trận chung kết". Đó là chưa kể 2 tình huống gây tranh cãi khi trọng tài đã cho đội khách được hưởng penalty trong hiệp 2.

Champions League là đấu trường mà Real Madrid đang giữ kỷ lục 12 lần vô địch, cũng là đấu trường duy nhất để "Kền kền trắng" cứu vớt mùa giải trắng tay. Liệu sẽ có hat-trick Real?

HẠNH THUẦN