Hát về "những chiến binh quả cảm"

Thứ hai, 29/01/2018 09:00

Là phụ nữ, lại không mê bóng đá nhưng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam dường như đã cuốn hút và chinh phục nhạc sĩ Quỳnh Hợp. Cuốn theo niềm cảm xúc tột bậc của triệu triệu người hâm mộ nước nhà trước các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam, nhạc sĩ Quỳnh Hợp  đã có những sáng tác dành tặng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong đó có bài "Những chiến binh quả cảm" được nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp hoàn thành ngay sau trận chung kết với những cảm xúc đan xen khó tả: tiếc nuối, tự hào, yêu thương, cảm phục... Nhạc sĩ cho biết bài hát này chị  phỏng ý từ bài thơ "Tường thuật trực tiếp" của đại tá, nhà thơ Hồ Minh (Trưởng phòng Công tác chính trị CA tỉnh Lâm Đồng)  gửi cho nhạc sĩ ngay cuối hiệp 1 của trận chung kết và chị vừa xem vừa viết và để một đoạn chờ kết quả trận đấu. Giai điệu toàn bài là tự sự thiết tha, là tình yêu, niềm tự hào mà hàng triệu khán giả Việt Nam muốn gửi tới các chiến binh quả cảm-các cầu thủ U23 Việt Nam. Một tinh thần Việt, lòng tự hào dân tộc đã được khơi gợi và dâng lên cao nhất với lời nhắn gửi:

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp và một trong ba bài hát cổ vũ bóng đá U23 Việt Nam do nhạc sĩ Quỳnh Hợp sáng tác.

"Những chàng trai nước Việt hiên ngang

Bạc cũng như Vàng xứng đáng những chiến binh"

Vượt ra khỏi câu chuyện của bóng đá, đoạn coda của bài hát là giai điệu được nhấc bổng lên, cao vút, như lời hiệu triệu người Việt Nam hãy phát huy tinh thần Việt, đoàn kết lại đưa đất nước tiến lên:

Gắn kết, yêu thương cùng nhau chia sẻ

Cho gấm vóc giang sơn nước Việt rạng danh

Việt Nam ơi! Ta yêu người đến thế

Một dân tộc bốn ngàn năm hào khí

Triệu triệu người đã cùng chung ý chí

Bài hát này đã được  nhạc sĩ Yên Lam phối khí và bản thu âm đã có từ chiều 27-1 để chúng ta chào đón những chiến binh quả cảm trở về.

Được biết, chiều 23-1 vừa qua, nhạc sĩ Quỳnh Hợp theo dõi hết cả trận đấu bán kết giữa  U23 Việt Nam với U23 Qatar. Ngay sau trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã hoàn thành ca khúc Tự hào quá Việt Nam ơi! trong vòng 2 tiếng, bài hát được gửi phối khí và thu thanh ngay. Bài hát là bản pop "bắt tai", tươi tắn, rạo rực và phóng khoáng, ví von các tuyển thủ như những hiệp sĩ quả cảm và điệu nghệ như những vũ công trên sân cỏ. Với chất giọng chất giọng Mezzo (nữ trung) khá dày và đẹp, sắc thái trẻ trung, cách hát của ca sĩ trẻ Su Phương Uyên (sinh viên năm 2 - khoa thanh nhạc, Nhạc Viện TPHCM) không quá bùng nổ mà cứ nhởn nha, tung tẩy khoe khả năng phóng khoáng rất nghệ sĩ.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp chia sẻ, âm nhạc của bài hát được lấy cảm xúc từ hình ảnh thản nhiên một cách bản lĩnh, tự tin của cầu thủ Vũ Văn Thanh sau cú sút tung lưới đội bạn đưa tuyển U23 VN vào chung kết một cách thuyết phục và những giai điệu được triển khai từ chính lối trình diễn rất đáng xem, rất cảm hứng, bài bản, tự tin và quyết liệt của các tuyển thủ Việt Nam chiều 23-1. "Tự hào quá Việt Nam ơi" cùng có thêm một vesion phối rock đúng điệu: rạo rực, bốc lửa, phóng khoáng và đầy phấn khích của nhạc sĩ Lâm Nguyễn được Y Jang Tuyn - giọng ca "núi rừng" như khoe được bản chất đam mê, khát cháy, đúng tinh thần của rock. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp bộc bạch, chị sung sướng đến nghẹn ngào khi chứng kiến tinh thần quả cảm, bản lĩnh; phong thái chuyên nghiệp, tự tin của những tuyển thủ U23 Việt Nam trong trận thắng Qatar. Một trận thắng được bình luận là "Huy hoàng như cổ tích mà cũng lãng mạn như cổ tích". Trước thềm trận chung kết diễn ra chiều 27-1, hàng triệu trái tim Việt đang chờ đợi, náo nức, hy vọng..., ca khúc "Tự hào quá Việt Nam ơi" có bản phối phong cách rock bừng bừng khí thế của nhạc sĩ Lâm Nguyễn với tiếng hát "rừng rực" của ca sĩ Y Jang Tuyn đã  thổi bùng lên niềm khát khao chiến thắng của người Việt Nam; hiệu triệu, cổ vũ cho các tuyển thủ ưu tú của chúng ta tự tin, bản lĩnh, quyết thắng bước vào trận chung kết.

Bài hát thứ 3 "Bóng bay vào lưới" được nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết trước thềm trận chung kết, phổ từ bài thơ "Bóng đá  và em" của nhà thơ Đinh Xuân Mai (74 tuổi) - Hội viên hội VHNT tỉnh Sơn La. "Bóng bay vào lưới" thay đổi cục diện trận đấu, niềm vui vỡ òa, hiển hiện giấc mơ vô địch châu Á của người Việt. Các tuyển thủ của chúng ta viết nên trang sử mới của bóng đá nước nhà. "Bóng bay vào lưới" cũng chính là niềm vui, niềm tin, tình yêu của hàng triệu khán giả khi dõi theo bước chân của các tuyển thủ. "Bóng bay vào lưới" (do bé Bào Ngư hát) là dạng bài hát cổ động, có bố cục ngắn gọn, giai điệu dễ nghe, dễ thuộc, ai ai cũng có thể ngân lên tiếng lòng của mình. Ca từ tả thực, giản dị, súc tích, biểu cảm, gửi tình yêu, niềm tin, hy vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam đến tuyển thủ U23 Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình tĩnh, kiên định, vững vàng, quyết thắng trong trận chung kết giành chức Vô địch châu Á. Được biết hai cha con nhạc sĩ Yên Lam và bé Bào Ngư đã hoàn thành bản thu âm bài hát này vào khuya 26-1 để gửi đến người hâm mộ và các tuyển thủ.

Nhạc phẩm thứ 4 "Việt Nam vô địch" được nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết rất nhanh ngay trước trận chung kết chỉ còn tính bằng phút. Tên bài hát là khát vọng của tất cả người Việt Nam chúng ta vào thời điểm đó. Bài hát được phổ từ bài thơ không tên của nhà thơ - nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Bài hát với chất nhạc chậm rãi, điềm nhiên, đĩnh đạc dành tặng các tuyển thủ ưu tú của chúng ta trước thềm trận chung kết. Tên các cầu thủ được nhắc đến ở từng câu hát, tên huấn luyện viên Park Hang Seo ở đoạn coda sẽ là cái kết huy hoàng Việt Nam vô địch.

Nhạc sĩ chia sẻ, nếu đội tuyển U23 VN giành chiến thắng, lập tức, bài hát này sẽ chuyển thành một bản rock đúng chất, sôi sục để tất cả người Việt Nam chúng ta cùng nhau hát mừng chiến thắng. Tuy cuối cùng các chiến binh đội tuyển U23 chúng ta vụt mất tấm huy chương vàng nhưng chúng ta có quyền tự hào về các tuyển thủ kiên cường, quả cảm. Với những gì mà các tuyển thủ đã cống hiến, họ đã VÔ ĐỊCH trong trái tim mỗi người Việt Nam khắp năm châu. Và bóng đá Việt nam có quyền theo đuổi giấc mơ VIỆT NAM VÔ ĐỊCH.

Q.H