Hattrick của Sterling

Thứ năm, 24/10/2019 11:26

Ở đấu trường C1 vừa diễn ra, Raheem Sterling đã có thêm một trận đấu nữa để cho thấy vì sao HLV Guardiola rất hiếm khi để anh nghỉ ngơi dù nhà cầm quân người Tây Ban Nha xoay tua lực lượng rất nhiều. Cuộc lội ngược dòng 5-1 của Manchester City trước Atalanta mang đậm dấu ấn của tiền vệ 24 tuổi này với 1 hattrick và 2 pha kiến tạo. Trước khi "nổ súng" ở trận này, Sterling có đường chuyền loại hết hậu vệ Atalanta để Sergio Aguero thoát xuống chạm bóng tinh tế, đưa bóng qua hai chân thủ môn đội khách gỡ hòa ở phút 34. Trước đó nữa, đại diện nước Anh để đối thủ dẫn trước từ bàn thua trên chấm 11m. Khi trận đấu về vạch xuất phát cũng là lúc Mancity điên cuồng tấn công. Đến phút 38, Sterling kiếm quả phạt đền để Aguero nâng tỷ số lên 2-1.

Sterling tỏa sáng với hattrick. 

Hiệp hai là hiệp đấu của Sterling. Tuyển thủ Anh nhẹ nhàng đệm bóng ở cự ly gần sau đường chuyền của Foden ở phút 58. Sterling nhận bóng từ Gundogan và thực hiện pha dắt bóng ngay trong vòng cấm Atalanta để loại bỏ hậu vệ Toloi trước khi đưa bóng vào góc xa khung thành ở phút 64. Hattrick của cầu thủ mặc áo số 7 hoàn tất ở phút 69 từ đường chuyền của Mahrez. Đó là một pha chạm bóng tinh tế hệt như Aguero ở tình huống gỡ hòa 1-1. Lẽ ra, Sterling đã có thể ghi bàn thắng thứ 4 ở phút 75 khi anh một mình thoát xuống nhận bóng của Mahrez nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc khi mặt đối mặt với thủ môn đội khách.

Hattrick của Sterling diễn ra trong vòng 11 phút. Hattrick nhanh thứ ba trong lịch sử Champions League, sau Mike Newell (Blackburn Rovers) chỉ cần 9 phút ở mùa giải 1995-1996 và Bafetimbi Gomis (Lyon) mùa giải 2011-2012. Tính từ đầu năm 2018 tới nay, Sterling đã ghi tổng cộng 47 bàn thắng cho Manchester City và đội tuyển Anh, trong đó 16 bàn thắng kể từ tháng 8 tới nay. Số liệu thống kê quá mức ấn tượng với một cầu thủ chạy cánh như Sterling. Thắng trận này, Mancity có duy trì chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, "bỏ túi" 9 điểm và  đứng đầu bảng C. Ở diễn biến khác, đại diện nước Anh là Tottenham cũng có chiến thắng 5-0 trước Sao đỏ Belgrade.

HOÀNG HƯNG