Hãy giúp một phụ nữ đơn thân bệnh nặng

Thứ sáu, 06/03/2015 11:36

(Cadn.com.vn) - Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, cha mẹ mất sớm,  chị Nguyễn Thị Kim Chi (1972, trú tổ 9, khu vực Xuân Hà 2, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) không may bị bệnh tim bẩm sinh nên mọi sinh hoạt và tiền chữa bệnh đều do các anh chị em lo liệu. Hơn 40 tuổi, bệnh tật, không tiền, không nhà cửa khiến chị không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vài năm gần đây bệnh của chị trở nặng, được bà con tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN phường hỗ trợ một phần giúp chị tiếp tục chống chọi bệnh tật.

Năm 2014, chị được mổ tim, thay 2 lá van động mạch chủ ở Bệnh viện Trung ương Huế với tổng chi phí hơn 115 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chỉ thanh toán được 69 triệu đồng. Để có số tiền này, Hội LHPN P.Thanh Khê Đông bảo lãnh cho chị vay 15 triệu đồng, hiện người em trai của chị đang trả giúp mỗi tháng 500.000 đồng. "Đã nghèo lại gặp cái eo", ngoài căn bệnh tim bẩm sinh thì khi được bác sĩ thăm khám, phát hiện chị còn thêm các chứng bệnh viêm dạ dày, đại tràng, u xơ tử cung cần phải nhập viện điều trị nhưng không có tiền đành nằm ở nhà.

Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi mong mỏi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân về cả tinh thần và vật chất cho chị Chi, giúp chị có điều kiện vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Chi theo địa chỉ K102/10- Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, ĐT: 01268545874 hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng (số 62-Phan Châu Trinh), chúng tôi sẽ chuyển giúp.

Chị Chi đang mong chờ sự giúp đỡ để vượt qua bệnh tật.

Nguyễn Tuấn