Hãy sa thải David Moyes!

Thứ năm, 09/01/2014 09:33

(Cadn.com.vn) - CĐV M.U tức giận quậy phá tơi bời trên khán đài sân Ánh Sáng của Sunderland sau khi “Quỷ đỏ” thua trận thứ ba liên tiếp trong năm 2014.

Không thể tưởng tượng nổi: Sunderland đang cố dồn sức thoát khỏi vị trí chót bảng Premier League nhưng dễ dàng thắng M.U đang xem League Cup là chiếc phao cứu sinh tránh mùa giải trắng tay của David Moyes. Quyết tâm là vậy nhưng “Quỷ đỏ” vẫn thua 1-2 ở trận lượt đi. Một sự khởi đầu năm mới vô cùng tồi tệ của Moyes. M.U thua 3 trận liên tiếp trong vòng 1 tuần lễ là lần đầu tiên kể từ năm 1992. Moyes đã để thua tới 25% số trận mùa này (8/32). Trong khi ở mùa giải trước, Sir Alex chỉ để thua 10/54 trận.

CĐV M.U đang đòi sa thải HLV David Moyes.

Mọi thứ đang rối tung lên ở Old Trafford. Những ai bảo vệ Moyes cho rằng do cái bóng của Sir Alex vẫn còn phủ kín ở “Nhà hát của những giấc mơ” khiến Moyes khó làm việc. Sir Alex vẫn có mặt trên khán đài cùng Bobby Charlton và Bryan Robson theo dõi trận đấu với Sunderland nhưng ông không vào phòng thay đồ như trước nhằm tránh điều tiếng. Rất nhiều ý kiến đưa ra muốn Sir Alex trở lại cầm quân nhằm cứu vãn “Quỷ đỏ” ở mùa giải này nhưng chắc chắn ông già 72 tuổi không trở lại.

Trong bài bình luận sắc sảo của trang Eurosport nhận định cách duy nhất để cứu M.U tránh khỏi tình trạng tiếp tục chìm sâu thì phải cho Moyes ra đi, dù phải bồi thường bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Còn nhớ mùa giải 2011-2012, Chelsea thua tơi tả dưới thời Villas Boas khiến tỷ phú Abramovich đưa ra quyết định khi mùa giải chỉ còn hơn 2 tháng. Không ngờ, trợ lý Di Matteo đã làm được việc “động trời” là Chelsea vô địch Champions League bằng cách thắng Bayern trong trận chung kết ngay tại đất Đức.

Cho tới giờ, gia đình tỷ phú Glazer chưa hề lên tiếng về tương lai của Moyes nhưng có lẽ mọi thứ sẽ được đưa ra sau trận gặp Swansea vào cuối tuần này. M.U vừa mới thua Swansea 1-2 ở FA Cup. Nếu lặp lại thất bại nữa – thất bại thứ tư liên tiếp, thì Moyes khó có cơ hội trụ lại Old Trafford bởi vì dù phải tốn hơn chục triệu bảng bồi thường hợp đồng vẫn không thấm vào đâu nếu M.U có vé dự Champions League mùa giải tiếp theo.

Hạnh Thuần