Hé lộ những tình tiết mới quanh vụ Bạc Hy Lai

Thứ năm, 19/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai có thể sẽ phải đối mặt thêm cáo buộc hình sự (ngoài cáo buộc tội tham nhũng và vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng) vì đã ngăn chặn điều tra cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood mặc dù trước đó ông đã đồng ý cho điều tra vụ việc có liên quan đến vợ mình, báo Indian Express ngày 18-4 cho biết.

Báo này dẫn lời các nhà phân tích nói rằng, ông Bạc và cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân (đối mặt với tội phản quốc) có thể chính thức bị truy tố sớm để làm trong sạch bộ máy chính quyền và đảng trước khi nước này bước vào kỳ Đại hội XVIII đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10 tới.

BẠC HY LAI TỪNG ĐỒNG Ý ĐIỀU TRA VỢ

Ông Bạc từng đồng ý để cảnh sát điều tra vai trò của vợ mình trong vụ giết hại doanh nhân Heywood hồi năm 2011. Tuy nhiên, ông bất ngờ đổi ý và quay sang định “thủ tiêu” Giám đốc Công an Vương Lập Quân khiến ông này phải đến Lãnh sự quán Mỹ, đưa đến các biến động làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của cả hai người, nguồn thông tin mới nhất của Reuters ngày 18-4 cho biết.

Trong bài viết này, Reuters cũng đưa chi tiết các sự cố trong quan hệ giữa Bạc -Vương. Nguồn tin thân cận với giới công an và chính quyền Bắc Kinh cho biết, trong một cuộc họp căng thẳng hôm 18-1, ông Vương đưa ra các bằng chứng cho thấy bà Cốc có liên quan đến cái chết của Heywood – người vốn rất thân thiết với gia đình họ Bạc. Sau khi nghe báo cáo thông tin này, vị Bí thư Thành ủy Trùng Khánh rất giận dữ, đuổi ông Vương Lập Quân ra khỏi văn phòng. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh, ông Bạc gọi ông Vương quay lại và hứa sẽ tiếp tục để điều tra. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông Bạc xem vụ này như một mối đe dọa đến sự nghiệp đang lên như “diều gặp gió” của mình nên bất ngờ thay đổi quyết định.

“Ông Bạc đã bị sốc và tức giận khi biết về vụ giết người. Ông đã đuổi ông Vương ra khỏi phòng họp, nói rằng muốn tĩnh tâm hơn”, doanh nhân Wang Kang ở Trùng Khánh cho biết. 30 phút sau, khi ông Vương trở lại, ông Bạc nói rằng, vấn đề này quá nghiêm trọng và ông sẽ nghiêm túc trừng phạt vợ mình, doanh nhân Wang Kang cho biết thêm. Một nguồn tin thứ hai có quan hệ trực tiếp với các quan chức cảnh sát cao cấp ở Trùng Khánh xác minh những thông tin trên là có thực.

 Vợ chồng ông Bạc Hy Lai liên quan thế nào đến việc giết hại doanh nhân người Anh Heywood? (ảnh nhỏ). Ảnh: Dailymail

VÌ SAO VƯƠNG LẬP QUÂN KHÔNG HỦY BẰNG CHỨNG?

Ngay sau vụ án Heywood, bên ngoài, các quan chức Trùng Khánh nói với các nhà ngoại giao Anh rằng, cái chết của Heywood là vì nguyên nhân... tự nhiên. Nhưng thực ra, bên trong chính quyền Trùng Khánh vào thời điểm đó, cảnh sát đều tỏ ý nghi ngờ việc ông Bạc đã giết người để bịt đầu mối và tin rằng, ông Heywood bị đầu độc tại phòng khách sạn.

Ông Vương sau đó đã tiếp nhận vụ án của doanh nhân Heywood khi ông phát hiện một số quan chức từ chối ký vào các báo cáo về cái chết này. Ông Vương đã trấn an các nhà điều tra tiếp tục công việc ngay cả sau khi vụ việc được cho là có liên quan đến vợ sếp, bà Cốc Khai Lai. “Khi nhóm điều tra đặc biệt nhận ra những bất thường trong vụ án Heywood, họ đã lo lắng, nhưng Vương Lập Quân nói với họ hãy yên tâm. Tuy nhiên, ông không muốn quá nhiều người liên quan đến vụ án này”, nguồn tin nói thêm. Doanh nhân Wang Kang cũng trích dẫn những tài liệu cho rằng, ông Vương Lập Quân đã không muốn bỏ qua việc điều tra vụ án có liên quan đến ông Bạc...

Theo ông này, mối quan hệ của Bạc -Vương không quá thân thiết vì nếu hoàn toàn trung thành với Bạc Hy Lai, ông Vương có thể đã hủy các bằng chứng.

BÀ CỐC VÀ HEYWOOD TỪNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG

Bà Cốc hiện đang bị bắt giữ vì nghi ngờ đầu độc nạn nhân Heywood bằng chất cực độc xyanua do ông này đe dọa sẽ phơi bày kế hoạch chuyển hàng chục triệu Bảng Anh ra nước ngoài của bà Cốc.

Mặc dù thực sự cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ chi tiết công khai gì về động cơ giết người, nhưng báo The Australian ngày 18-4 dẫn nguồn tin mới nhất từ giới chức Trung Quốc và Anh cho biết, bà Cốc Khai Lai và doanh nhân Heywood có mối quan hệ tình ái. Doanh nhân Wang Kang cũng xác nhận với báo Times về thông tin này. Một nguồn tin khác, những người biết bà Cốc trong thời gian bà sống ở Anh vào năm 2001, cũng khẳng định rằng, bà và ông Heywood thường đi cặp và sống với nhau như vợ chồng trong một căn hộ nhỏ gần biển ở Bournemouth. Nguồn tin giấu tên còn nói rằng, cả hai người thậm chí còn đứng tên chung một số tài sản ở Anh.

Theo ông Wang Kang, chuyện tình của hai người bắt đầu khi bà Cốc – vốn là một luật sư rất giỏi - bị sức ép từ chồng phải từ bỏ sự nghiệp để về giúp ông Bạc thăng tiến. “Tất nhiên, ông Bạc và bà Cốc luôn muốn chứng tỏ, họ là một gia đình hoàn hảo nhưng giữa họ đã không có tình cảm thực sự từ lâu. Đó là khi doanh nhân người Anh xuất hiện mà không hề biết rằng, ông ta đang đi vào chỗ chết”, ông Wang nói. Nhân chứng này nói thêm rằng, ông Heywood sau đó bất ngờ cắt đứt mối quan hệ với bà Cốc mà không rõ lý do khiến bà rất khổ sở.

THỦ TƯỚNG ANH THÚC GIỤC TRUNG QUỐC ĐIỀU TRA ĐẦY ĐỦ

Trong cuộc gặp quan chức Trung Quốc Lý Trường Xuân tại London tối 17-4, Thủ tướng Anh David Cameron đã thúc giục Bắc Kinh điều tra kỹ lưỡng và đầy đủ vụ án đang gây chấn động cả nước Anh này. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng tuyên bố: “Chúng tôi muốn xem kết luận của một cuộc điều tra đầy đủ, không có sự can thiệp từ chính trị, phơi bày sự thật đằng sau trường hợp bi thảm này”. Phía Anh đã từng 4 lần quan ngại về vụ án Heywood trước khi nó chính thức được điều tra.

Thanh Văn

(Theo Reuters)